Con trai lên cơn ngáo đá nhẫn tâm đánh mẹ 72 tuổi hôn mê đến nhập viện

PV,
Chia sẻ

Bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng và được nhận về nuôi dưỡng thương yêu hết mực nhưng Nguyễn Thiên Ân lại nhẫn tâm đánh người mẹ nuôi đến ngất xỉu, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thiên Ân (36 tuổi) để điều tra về hành vi dùng hung khí nguy hiểm, đánh gây thương tích bà Nguyễn Thị Thơm (72 tuổi – mẹ nuôi của Ân) hôn mê bất tỉnh phải nhập viện điều trị.

Con trai lên cơn ngáo đá nhẫn tâm đánh mẹ 72 tuổi hôn mê đến nhập viện
Đối tượng Nguyễn Thiên Ân tại cơ quan điều tra.

Rạng sáng ngày 17/2, lực lượng công an nhận được tin báo Ân đánh bà Thơm bất tỉnh và khóa trái cửa nhà bên trong căn nhà nằm trên đường Điện Biên Phủ (Q. Bình Thạnh). Mặc cho bà Thơm bị ngất xỉu Ân vẫn khóa cửa cố thủ bên trong.

Ngay lập tức, lực lượng công an có mặt, phá khóa cửa đưa bà Thơm đi Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng bị hôn mê, bất tỉnh. 

Công an đã mời Ân về trụ sở làm việc. Tại đây, Ân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khuya ngày 16/2, sau khi dùng ma túy đá về nhà, Ân đã nhẫn tâm dùng ống khóa đánh 5 cái liên tiếp vào đầu bà Thơm và khóa cửa cố thủ trong nhà.

Theo công an Q.Bình Thạnh, bà Thơm nhận nuôi Ân từ khi mới sinh ra và lấy theo họ của mình. Ân nghiện ma túy nhiều năm nay và có 1 tiền án tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù. Thời gian gần đây, Ân thường xuyên sử dụng ma túy và liên tục về nhà đánh mẹ già thương tích.

Bị con đánh nhiều lần và kéo dài nhưng vì quá thương con nên bà Thơm vẫn cam chịu và không trình báo với chính quyền địa phương.


Chia sẻ