Dù đã tìm thấy mẹ, được nắm chặt tay mẹ cạnh bên mà tôi vẫn không ngừng khóc. Mẹ đói khát cả một đời để nuôi anh, thành đạt rồi anh buông mẹ như chiếc lá ngoài vườn hoang vậy...
Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, dù có thân thiết đến đâu cũng cần phải được xử lý cẩn thận, nếu không sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, hủy hoại tình cảm gia đình.
Tôi chết lặng trước câu nói hồn nhiên của cháu trai. Chắc hẳn thằng bé đã nghe được bố mẹ nói chuyện với nhau.
Vốn tưởng con trai sẽ thuyết phục vợ nhưng không ngờ anh ta lại trói mình khiến bà Lý vừa tức vừa sợ.
Đây là những hành động vô cùng phổ biến, hầu như cha mẹ nào cũng vướng vào 1 cái.
Tôi nhờ mấy người hàng xóm hợp sức phá cửa vào nhà thì chết điếng khi nhìn thấy mẹ nằm im lìm trên giường.
Mẹ tôi quá vô lý khi giấu nhiều tài sản như vậy. Giờ bà mất đi, tôi chỉ thấy giận chứ không thấy thương.
Hành động bạo lực của người con trai bất hiếu đối với mẹ khiến cho dư luận Trung Quốc vô cùng bức xúc.
Ông lão cứ ngỡ đứa con bấy lâu đi du học rồi định cư ở nước ngoài đã chết, ai dè tất cả đều là một màn kịch. Và nguyên nhân đằng sau đó như ngàn mũi kim đâm vào trái tim người làm cha như ông.