Sau phút giây ngượng ngùng, bà mẹ Hà Nội đã bình tĩnh để có câu trả lời phù hợp cho con.
Bé trai đi ngang qua chỗ cha đang cắt đá mài, bi lưỡi cưa văng ra, cắt sâu vào cổ nguy kịch.
Cha dượng của cậu bé cũng có mặt tại đó và đứng ra can ngăn vợ nhưng người phụ nữ "cấm", không cho phép chồng sau cứu đứa trẻ.
Câu nói chua chát của mẹ chồng khiến tôi bẽ mặt trước cả gia đình.
Trong khi người mẹ chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ thì bé T. ở nhà không may sẩy chân rơi từ nhà phao chống lũ xuống nước và bị lũ cuốn tử vong.
Đây là bài học với các bậc phụ huynh khi cho con trẻ sử dụng thang máy một mình.
Tiếng la lớn của cậu bé chính là tiếng chuông tố cáo hành vi xấu xa của gã đàn ông kế bên.
Một số người sẽ coi nhẹ lời hứa, nhưng chắc chắn không phải là cậu bé này!
Cho con đi học bơi để tăng khả năng tự bảo vệ mình, người mẹ không ngờ chính tay mình đẩy đứa trẻ vào vòng nguy hiểm.
Tôi bị đuổi khỏi nhà chồng mà uất ức khủng khiếp.