Chị Luyến cũng như bao người mẹ vĩ đại trên thế giới này, luôn mong muốn dành mọi điều tốt nhất cho con.
Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con, mình đã bật khóc. Thằng bé quá nhỏ, nhìn chỉ như chai Coca bé, thương lắm...
Đến giờ, khi ôm trong tay em bé bụ bẫm, đáng yêu, chị Huyền vẫn nghĩ rằng để cùng con trai sinh non vượt qua biết bao sóng gió, đó quả là "kỳ tích".
Với cân nặng thấp quá mức tưởng tượng, chỉ nặng 500gr lúc mới sinh ra, chẳng ai có thể tin cô bé này sẽ sống được đến 1 tuổi.
Con sinh non khi mới 6 tháng 10 ngày, nặng 1,35kg và phải nằm trong lồng ấp. Ba tháng sau, con nặng 2,5kg, cái mông con như cuốn sách nhăn nhúm, đen mốc...
Sinh đến 5 đứa con nhưng chỉ duy nhất 1 bé sống sót, nỗi đau mà bà mẹ này phải chịu đựng thật quá sức tưởng tượng và khó lòng nguôi ngoai được.
Bà mẹ 34 tuổi cho rằng đứa con sinh non của cô đã cho thấy các dấu hiệu của sự sống và thực tế đã sống được 2 giờ đồng hồ trước khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ.
15 năm tuổi trẻ trôi qua, chị Chung giờ đây mới được hưởng trọn vẹn thiên chức làm mẹ. Dù có phải sinh con, nuôi con một mình, với chị, thế cũng là đủ hạnh phúc.