Con rể sát hại cha mẹ vợ vì cho rằng mình bị ngăn cản hàn gắn với vợ

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Do cha mẹ vợ không cho hàn gắn tình cảm với vợ nên Kiên ra tay sát hại rồi bỏ trốn. Sáng 20/11, đối tượng đã công an đầu thú.

Theo đó, Trịnh Chí Kiên (46 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại cha mẹ vợ là ông bà Nguyễn Minh Hoàng (sinh năm 1959) và bà Trần Thị Hiệp (sinh năm 1965). Cả hai đều ngụ tại ngụ tại xã Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh). 

Nghi can Kiên đã ra đầu thú lúc 5h ngày 20/11 tại Công an H.Bình Chánh. Kiên thừa nhận là hung thủ sát hại cha mẹ vợ của mình tại nhà riêng ở đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng 18/11. 


gietnguoi2
Căn nhà nơi xảy ra án mạng.

Công an huyện Bình Chánh vừa chuyển giao nghi can Kiên cùng các tang vật liên quan và hồ sơ cho phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Về nguyên nhân sát hại cha mẹ vợ, bước đầu Kiên khai nhận do mâu thuẫn chuyện tình cảm với vợ. Kiên khai vì sống ly thân nên vợ dẫn con trai 3 tuổi của Kiên về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Kiên nhiều lần tìm đến năn nỉ cha mẹ vợ đưa con về chung sống nhưng không có kết quả. Cho rằng cha mẹ vợ tác động không cho hàn gắn với vợ nên Kiên tức giận.

gietnguoi1
Người dân hiếu kì theo dõi.

Sáng 18/11 Kiên đến nhà cha mẹ vợ để tìm nhưng không thấy vợ, anh ta chửi bới thì ông Hoàng – bà Hiệp phản ứng lại, dẫn đến giằng co. Kiên dùng dao sát hại ba mẹ vợ.

Sau khi gây án, Kiên cố gắng đạp xe máy để tẩu thoát nhưng xe không nổ. Kiên đứng trước nhà, chặn xe người phụ nữ nhờ chở ra bến xe bỏ trốn. Cảnh sát vào cuộc điều tra xác định Kiên là hung thủ gây án nên truy bắt. Biết mình bị truy lùng, khó thoát được nên sau gần 2 ngày gây án, Kiên ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

conre
Từ lời khai của nhân chứng, công an đã tìm ra hung thủ.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 18/11, nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm chạy sang nhà của ông Hoàng thì phát hiện Kiên dính đầy máu trên người và đang cố nổ xe máy. Ông Hoàng được phát hiện trong tư thế đang dựa ở gốc cây trước nhà, tay ôm vết thương, mất khá nhiều máu còn bà Hiệp tử vong trên vũng máu trong nhà. 

Kiên khởi động xe máy nhiều lần nhưng không nổ nên bỏ lại đi bộ. Khi gặp chị Châu Thị Kiều Tiên (23 tuổi ngụ xã Lê Minh Xuân) chạy xe máy ngang qua, Kiên vẫy lại xin đi nhờ. Khi người phụ nữ hỏi thì Kiên tại sao người lấm lem máu thì Kiên nói rằng nhậu say nên sơ ý làm bể ly nước đứt tay. “Người này cho biết vợ đang bị tai nạn giao thông và nhờ tôi chở ra bến xe” – chị Tiên nói. 

Chia sẻ