Con gái tôi không muốn sống cùng bố dượng khi mẹ lấy chồng mới

Mộc Miên,
Chia sẻ

Tôi sắp kết hôn với người chồng thứ hai, người mà trước đây là mối tình đầu của tôi. Nhưng khi tôi nói với con gái về đám cưới, con không phản đối nhưng nói sẽ về sống cùng bố đẻ nếu tôi lấy chồng mới.

Chỉ còn vài tháng nữa là tôi tổ chức đám cưới với người chồng thứ hai. Anh là mối tình đầu của tôi, trước đây vì nhiều lý do mà chúng tôi chia tay khi vẫn còn yêu. Sau đó tôi lấy chồng rồi ly hôn khi con gái được 10 tuổi. Tôi định bụng ở vậy nuôi con, dành hết tình yêu cho nó.

Cách đây hơn 2 năm, tôi gặp lại người yêu cũ và được biết anh vẫn chưa xây dựng gia đình từ khi chia tay tôi. Anh nói không thể yêu ai ngoài tôi. Hơn 10 năm qua anh không liên hệ là giữ cho tôi sự yên ổn, nhưng anh luôn dõi theo cuộc sống của tôi. Anh chỉ xuất hiện khi biết tôi không hạnh phúc và đã chia tay chồng. Anh muốn chúng tôi nối lại tình cảm để anh được chăm sóc mẹ con tôi.

Con gái tôi không muốn sống cùng bố dượng khi mẹ lấy chồng mới - Ảnh 1.

Một bên là chồng sắp cưới, một bên là con gái, tôi muốn sống cùng cả hai người tôi yêu thương (ảnh minh họa)

Tôi cũng đã nói rõ câu chuyện của chúng tôi với con gái, con không phản đối cũng không đồng tình. Anh thỉnh thoảng hay qua nhà tôi chơi nhưng con bé cũng chỉ tiếp nhận anh như những người bạn bình thường khác của tôi. Mới đây, tôi có nói với con là sẽ tổ chức đám cưới, con không phản đối nhưng nói con sẽ về sống cùng bố đẻ nếu tôi lấy chồng. Khi tôi hỏi lý do thì con nói con chỉ có một người bố, dù chúng tôi không sống cùng nhau nhưng tình cảm của con với hai người vẫn không thay đổi. Dù tôi năn nỉ thế nào con cũng nhất quyết không sống cùng khi tôi có gia đình mới.

Nhiều lần tôi định nói với anh cho tôi thêm thời gian để thuyết phục con bé nhưng lại ngần ngại. Tôi không biết thời gian đó là bao nhiêu nữa, vì đã gần 2 năm kể từ khi anh xuất hiện, tình cảm của con gái tôi đối với anh vẫn không tiến triển tốt hơn. Anh và tôi thì đã lớn tuổi, tôi cũng muốn bù đắp và sinh con cho anh. Nhưng nếu để con gái sống với bố đẻ, tôi không yên tâm vì nó đang tuổi dậy thì, cần có mẹ ở bên để chăm sóc. Tôi không biết phải quyết định như thế nào cho phải, một bên là chồng sắp cưới, một bên là con gái, tôi muốn sống cùng cả hai người tôi yêu thương.

Chia sẻ