BÀI GỐC Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền

Anh bảo sao em dại thế, ai uống người ấy trả, tiền đâu mà đi bao mọi người rồi cầm 50k cất vào ví của mình.

6 Chia sẻ

Con gái giành trả tiền khi đi chơi là... quá dại!

,
Chia sẻ

Nhiều cô gái cứ thích sòng phẳng hoặc cũng muốn thể hiện. Đó không phải cách hay đâu các bạn gái ạ. Con trai nhìn vào sẽ cho bạn là dại trai đó.

Chào Lan Hương,

Tôi không đồng tình với cách bạn làm trong câu chuyện “Đi chơi, con trai hay con gái nên.... giành trả tiền” bạn viết.

Tôi càng không hài lòng với cách cư xử của anh chàng kia. Tôi thấy anh ta thật bủn xỉn và không đáng là một người đàn ông bởi sự rộng lượng, lịch lãm không hề có. Một con người tính toán, keo kiệt và vô cùng bủn xỉn.

Với tôi, khi yêu con gái được đặc quyền hưởng lợi, bất kể như thế nào. Đây là lợi thế con gái nên nắm bắt, cái gì thượng đế cho con gái là ưu thế, tội gì không sử dụng nó.

Do đó, con trai muốn yêu, muốn tán tỉnh con gái, họ phải làm mọi cách để con gái vui. Họ muốn tiếp cận người mình thích, họ phải mời con gái ra những chỗ hẹn hò riêng tư để thổ lộ. Và trong những cuộc chơi đó, muốn ghi điểm trong mắt con gái, họ phải thanh toán tiền chi phí cho cuộc chơi ấy là đương nhiên.

Giai đoạn tán tỉnh là giai đoạn con trai sẵn sàng chiều chuộng bạn gái mình nhất. Vậy chẳng tội gì mà không gợi ý cho người ta những điểm hẹn, không nhận những lời mời. Xét cho cùng nếu không hưởng ứng mình sẽ bị thiệt. Vả lại, giai đoạn này không nhận thì còn giai đoạn nào thích hợp hơn.

Để con trai chi trả tiền cũng là cơ hội để cho con gái nhìn nhận về anh chàng đang muốn đến với mình. Nếu anh ta tích cực với việc thanh toán đồng nghĩa anh ta có thể là người ga lăng và khéo cư xử. Vì vậy nên tiếp tục mối quan hệ . Còn anh nào ngay từ lần đầu đã keo kiệt hoặc nhỏ giọt thì đâu có gì hối tiếc mà không cho anh ra ra rìa.

Ấy thế nhưng nhiều cô gái không biết tận dụng lợi thế này mà cứ thích sòng phẳng hoặc cũng muốn thể hiện. Xin lỗi, đó không phải cách hay đâu các bạn gái ạ. Con trai nhìn vào sẽ cho bạn là dại trai đó. Với con trai, dại gái chẳng vấn đề gì lắm nhưng con gái mà dại trai lại là chuyện to tát đó.

Chưa kể, con gái lúc nào cũng tìm cách trả tiền cho con trai sẽ bị mất giá trị vì người ta sẽ nghĩ là cô nàng yêu anh chàng nhiều hơn hoặc phải quỵ lụy, cầu xin tình yêu từ anh ta nên mới chấp nhận bỏ tiền mua tình như thế. Phải công nhận có rất nhiều cô gái xấu xí, để yêu được một anh chàng nào đó, đã phải bỏ tiền rất nhiều, coi như bao anh ta từ đầu đến cuối cốt chỉ để xin tình cảm của anh ta.

Làm sao phải dại như thế. Cho nên bạn Hương ạ, lần sau bạn đừng dại dột trả tiền như bạn từng làm nữa nhé, chưa ai nghĩ bạn hoành tráng đâu mà có nhiều người còn nghĩ tệ về bạn chưa biết chừng. Còn cái anh chàng kia, bạn cũng nên từ bỏ anh ta đi, tiếc gì kiểu đàn ông tính toán như thế. Yêu anh ta không khéo còn khổ sở hơn khi chưa yêu.                   

Chia sẻ