Con gái Choi Jin Sil và bà ngoại “cạch mặt” nhau khi ra tòa

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Bà Jung Ok Sook mẹ của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil lộ rõ gương mặt mệt mỏi khi bị chính Choi Jun Hee, cháu gái ruột kiện.

Thời gian vừa qua, Choi Jun Hee – con gái của Choi Jin Sil khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi tố bị bà ngoại Jung Ok Sook bạo hành làm tổn hại về tinh thần và thể chất trong suốt những năm qua. Thậm chí cô bé 15 tuổi này còn muốn giải thoát khỏi người bà ruột thịt của mình khi yêu cầu chính quyền tước quyền giám hộ của bà Jung Ok Sook.

Con gái Choi Jin Sil và bà ngoại “cạch mặt” nhau khi ra tòa  - Ảnh 1.

Hình ảnh con gái Choi Jin Sil tại phiên tòa giải quyết đề nghị tước quyền giám hộ của bà ngoại.

Vào ngày 20/9 vừa qua, Tòa án Gia Đình Seoul đã mở phiên tòa giải quyết đề nghị tước quyền giám hộ của bà ngoại bé Choi Jun Hee. Sau khi kết kết thúc phiên tòa, phóng viên có chụp được hình ảnh của bà Jung Ok Sook và cháu gái Choi Jun Hee. Hai người không đi cùng nhau và lúc về cũng mỗi người đi một đường.

Con gái Choi Jin Sil và bà ngoại “cạch mặt” nhau khi ra tòa  - Ảnh 2.

Choi Jun Hee cầm điện thoại trên tay trong suốt quá trình di chuyển.

Có thể thấy con gái Choi Jin Sil trông khá bình thản, cô bé cầm điện thoại trên tay trong suốt quá trình di chuyển. Trong khi đó, bà Jung Ok Sook lại lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã.

Con gái Choi Jin Sil và bà ngoại “cạch mặt” nhau khi ra tòa  - Ảnh 3.

Bà Jung Ok Sook – mẹ Choi Jin Sil lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã sau phiên tòa.

Theo thông tin có được, phiên tòa lần này sẽ lắng nghe thông tin từ 2 phía trước khi có phán quyết cuối cùng. Trước đó, phía cảnh sát Seocho cũng cho biết sau quá trình điều tra, xem xét lời khai của những người liên quan, họ không phát hiện ra bất cứ điều đáng ngờ nào cho thấy con gái Choi Jin Sil bị bà ngoại bạo hành.

Về phần Choi Jun Hee, cô bé này có động thái “lạ” sau phiên tòa khi đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh mới, trong đó úp mở chuyện muốn được hòa giải.

(Nguồn: Sportsseoul)

Chia sẻ