Con gái Choi Jin Sil bất ngờ viết tâm thư đầy tiêu cực trong ngày giỗ mẹ

Pa Dun,
Chia sẻ

Chứng kiến quá nhiều bi kịch trong gia đình từ khi còn nhỏ, con gái của Choi Jin Sil, Choi Jun Hee đang phải trải qua chứng trầm cảm như mẹ mình trước đây.

Hôm nay (2/9), là ngày giỗ thứ 9 của nữ diễn viên Choi Jin Sil. Đã 9 năm qua đi nhưng nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những người ở lại.

Choi Jin Sil chọn kết thúc cuộc đời sau những ngày dài chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Sau cái chết của Choi Jin Sil, em trai và chồng cũ của cô cũng tự vẫn.

Con gái Choi Jin Sil bất ngờ viết tâm thư đầy tiêu cực trong ngày giỗ mẹ - Ảnh 1.

Con gái Choi Jin Sil có dấu hiệu trầm cảm, thường kêu cứu trên trang cá nhân.

Kể từ đó, hai con của Choi Jin Sil trở về sống với bà ngoại.

Hôm nay, trong ngày giỗ mẹ, Choi Joon Hee, con gái của Choi Jin Sil bất ngờ viết trên trang cá nhân Instagram những dòng tâm sự khá tiêu cực khiến nhiều người lo lắng.

"Chào mẹ, ngày 2.10.2017.

Mẹ à, con đã luôn muốn trở thành một người thật tuyệt. Nếu muốn thế, người ta phải luôn chăm chỉ và nỗ lực. Như vậy mới có thể có nhiều tiền, có xe đẹp, quần áo sang trọng và cuộc sống cứ thế trôi qua. Vì vậy dù có thế nào, con cũng đã tự nhắc nhở mình phải nỗ lực cố gắng trong cả các mối quan hệ hay việc học hành, công việc.

Nhưng mẹ ơi, con thật sự rất cô đơn. Không có điều gì diễn ra như ý muốn của con mẹ ạ.

Con gái Choi Jin Sil bất ngờ viết tâm thư đầy tiêu cực trong ngày giỗ mẹ - Ảnh 2.

Hình ảnh hạnh phúc này mãi mãi thuộc về quá khứ.

Mẹ đã từng nói với con rằng sống ở trên cuộc đời này chẳng hề dễ dàng. Những người con yêu thương tin tưởng đều lần lượt rời xa con. Con không thể nào làm được những gì mà mình muốn. Việc học tập cũng trở nên xa vời.

Với con, hiện tại mọi thứ thật tệ. Con luôn muốn có một cuộc sống tuyệt vời nhưng dù có cố gắng thế nào con vẫn không thể bù đắp nhưng thiếu sót.

Mẹ ơi, gần đây con sống rất mệt mỏi".

Những lời chia sẻ của Choi Jun Hee khiến mọi người vô cùng lo lắng vì cho rằng cô bé đang bị trầm cảm nghiêm trọng. Sau đó cô bé đã để tài khoảng cá nhân thành chế độ riêng tư và xóa toàn bộ các bài đăng.

Con gái Choi Jin Sil bất ngờ viết tâm thư đầy tiêu cực trong ngày giỗ mẹ - Ảnh 3.

Cô bé chia sẻ ảnh treo cổ trên trang cá nhân.

Tháng 6/2017, Choi Jun Hee bất ngờ chia sẻ hình ảnh một phụ nữ treo cổ tự tử. Không chỉ thế, cô bé 15 tuổi còn viết lời cầu cứu. "Trong gia đình có nhiều sự tổn thương quá lớn, hãy cứu giúp tôi với", cô bé viết.

Rất nhiều người lo lắng đã động viên chia sẻ qua trang cá nhân và gọi điện thoại. Sau cùng, hôm 8/6, Choi Jun Hee chấp nhận xóa hình ảnh gây tranh cãi. Cô bé cho biết: "Mọi người đừng lo lắng cho con nữa, con vẫn có thể chịu đựng được, sẽ không sụp đổ nữa".

Sau đó không lâu, Choi Jun Hee gây bất ngờ khi tố cáo bà ngoại Jung Ok Sook bạo hành làm tổn hại về tinh thần và thể chất.

Vào ngày 20/9 vừa qua, Tòa án Gia Đình Seoul đã mở phiên tòa giải quyết đề nghị tước quyền giám hộ của bà ngoại bé Choi Jun Hee. Hiện tại, tòa vẫn chưa có phán xét cuối cùng.

Nguồn: Osen


Chia sẻ