Con gái 19 tuổi của đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ

LÊ ÁI,
Chia sẻ

Biết được việc làm nhằm chia sẻ gánh nặng kinh tế với bố của Hạnh Anh, anh Đức Thành xúc động. Theo chia sẻ của anh, trở lại Singapore để điều trị ung thư tái phát, con gái vẫn rất kiên cường.

Thông tin con gái đạo diễn “Những ngọn nến trong đêm” đã vượt qua chặng đường đầu tiên trong cuộc chiến với ung thư máu được đăng tải ngày 27/4, khiến nhiều người nghẹn lòng xúc động xen lẫn mừng rỡ.

Đó là khi Đỗ Hạnh An (con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành) vừa từ Singapore trở về Hà Nội tạm khép lại 8 tháng kiên cường đối đầu với mọi biến chứng của căn bệnh ung thư máu. Đó cũng là lúc người cha mạnh mẽ, anh Đức Thành, hạnh phúc viết những lời chia sẻ với anh em bạn bè trên Facebook về quãng thời gian nhiều cung bậc cảm xúc mà anh cùng cô con gái 19 tuổi trải qua, sau ca ghép tủy thành công.

292160171384657064973585156407448901517312o-15248013714321363037856-15399354544061272237630
292160171384657064973585156407448901517312o-15248013714321363037856-15399354544061272237630
3130142714272717907121128722077069111984128o-1524800999417437962913-1539935451397335275262
3130142714272717907121128722077069111984128o-1524800999417437962913-1539935451397335275262

Hai bố con Hạnh An tươi tắn trở về Việt Nam ngày 27/4 sau khi ghép tủy thành công.

Nhưng, ung thư vốn là một căn bệnh khó lường. Ngày 3/9 vừa qua, Hạnh An lại phải sang Singapore để nhập viện. Anh Đức Thành cho biết Hạnh An bị bạch cầu thuộc dòng tủy AML và có gen lỗi FLT3 ITD. An đã ghép tủy thành công nhưng tái phát sau 8 tháng và lần này sẽ khó khăn hơn lần đầu.

Trong những ngày nhập viện ở Sing, Hạnh An đã giấu bố gửi câu chuyện của mình lên trang Give Asia (Blog chia sẻ câu chuyện cá nhân nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng). Cô bạn đã kể lại toàn bộ câu chuyện của mình từ ngày đầu tiên phát hiện mình bị ung thư máu, đến những xáo trộn tâm lý đầy đau khổ, chấp nhận bệnh và kiên cường đấu tranh với căn bệnh quái ác. Hạnh An kêu gọi số tiền là 100.000 SGN (khoảng 1,7 tỷ đồng).

Con gái 19 tuổi của đạo diễn Những ngọn nến trong đêm tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ - Ảnh 2.

Hạnh An trở lại Singapore vì ung thư tái phát.

Con gái 19 tuổi của đạo diễn Những ngọn nến trong đêm tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ - Ảnh 3.

Lần điều trị này sẽ khó khăn hơn lần trước.

Biết được việc này, anh Đức Thành vừa xúc động vừa thương con gái. Bởi trong suốt quá trình đồng hành cùng con, dẫu khó khăn đến mấy anh cũng không than thở hoặc có bất cứ biểu hiện nào cho con thấy gánh nặng về kinh tế. Dẫu thế, cô bạn cảm nhận được điều đó rõ ràng và chân thực hơn ai hết.

"An đang dùng thuốc ức chế gen và 1 số thuốc khác. An mệt hơn nhưng tinh thần bạn ấy vẫn rất kiên cường", anh Đức Thành, bố Hạnh An, cho biết. Một chút nghẹn ngào, người bố nói tiếp: "An viết để xin tài trợ nhưng không nói gì với bố. Bé đăng lên rồi anh mới biết. Hỏi thì An bảo, con chỉ muốn bố đỡ vất vả, con muốn làm điều gì đó".

Con gái 19 tuổi của đạo diễn Những ngọn nến trong đêm tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ - Ảnh 4.

Hạnh An âm thầm gửi câu chuyện của mình và kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Con gái 19 tuổi của đạo diễn Những ngọn nến trong đêm tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ - Ảnh 5.

Con gái 19 tuổi của đạo diễn Những ngọn nến trong đêm tái phát ung thư, giấu bố tìm kiếm sự giúp đỡ - Ảnh 6.

Cô bạn 19 tuổi vẫn kiên cường chống chọi lại căn bệnh ung thư máu.

Lược dịch bài viết của Đỗ Hạnh An gửi đến trang Give Asia:

"Cha tôi nói, ngày đầu tiên nhận kết quả tôi bị ung thư máu, ông cầm tờ giấy mà thấy như "nó đang tát vào mặt mình". Và tôi, một cô gái vừa bước vào tuổi 18 biết bao mơ ước và đam mê nghệ thuật bước vào một ngã rẽ mới của cuộc sống là "Phải chiến đấu với căn bệnh ung thư máu".

Sau 1 tháng điều trị ở Việt Nam không mang lại kết quả khả quan, mẹ tôi đã gục xuống và khóc. Cha tôi nắm tay tất cả mọi người trong gia đình và nói: "Hãy sống như dòng nước ấy, dù có đá tảng chặn đường thì nước vẫn cứ vượt qua. Thử thách sẽ chỉ làm gia đình chúng ta dũng cảm và yêu thương nhau nhiều hơn".

Hai cha con đã tìm hiểu về phương pháp trị bệnh cũng như bác sĩ điều trị căn bệnh ung thư máu ở tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới và để cho tôi thêm cơ hội, chúng tôi đã lên đường đi Singapore vào ngày 06/10/2017, chọn bác sĩ Yvonne Loh và bệnh viện Raffles để trao gửi niềm tin.

Tôi cũng biết để có được chuyến đi Singapore này, cha đã phải bán đi rất nhiều tài sản, phải bỏ lại công việc của mình, để nắm chặt tay tôi trong hành trình mà chúng tôi đặt tên là "Singapore - Hành trình tìm sự sống".

Tại đất nước Singapore giàu có và đắt đỏ, hàng ngày ông đẩy xe lăn đưa tôi vào bệnh viện, luôn mang lại hi vọng và niềm vui cho tôi với nụ cười nhẹ nhàng và câu nói "Con thấy không, hôm nay đã tốt hơn hôm qua rồi. Ah, hôm nay có vẻ chưa tốt, nhưng ngày mai chắc chắn sẽ tốt thôi".

Ông thay mẹ đi chợ, nấu cho tôi từng bữa ăn bổ dưỡng, giặt đồ, thay quần áo cho tôi. Tối đến lại kể cho tôi nghe những câu chuyện vượt lên số phận của những bệnh nhân ung thư khác trên thế giới như để tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Rồi đêm đêm, tôi thấy bố vẫn làm việc và ngủ gật trên máy tính mà cứ 1 tiếng một lần, bố vẫn kiểm tra xem tôi có sốt hay có triệu chứng gì không.

Sau 7 tháng chiến đấu ngoan cường như những chiến binh, chúng tôi đã khóc trong hạnh phúc khi nhận được kết quả tốt đẹp thể hiện rằng "Việc ghép tủy của tôi đã thành công", chúng tôi chia tay bác sĩ, y tá những người đã tận tình chăm sóc cho tôi khi điều trị tại Singapore để trở về với gia đình thân yêu.

Tôi nhớ ngày tôi về là 26/04/2018, sau hơn 4 tháng sống vui vẻ và hạnh phúc cùng người thân, tôi bị tái bệnh. Các tế bào ung thư đã bắt đầu xâm lấn 25% trong tủy xương của tôi. Bác sĩ nói tôi cần đến Singapore để điều trị theo phác đồ mới nhất. Tôi lặng lẽ nhìn cha vẫn cười tươi, động viên mẹ và mọi người trong gia đình, tôi quay đi khóc một mình, không phải tôi sợ căn bệnh ung thư của mình mà tôi thương cha, thương mẹ, đẩy gia đình vào hoàn cảnh khó khăn khi tôi còn chưa một ngày đền đáp công lao sinh thành, nuôi nấng của cha mẹ.

Tôi nói với cha: "Bố ơi, hay cho con ở lại nhà đi, con sẽ không sao đâu".

Cha nói với tôi: "Con có còn thở không, con phải giữ niềm tin như giữ chính hơi thở của mình và luôn nghĩ rằng, một ngày nào đó con sẽ khỏe lại và cả nhà mình lại cười tươi, vui vẻ như xưa - đi Singapore, việc còn lại để bố lo".

Cha tôi thì vẫn vậy dù muôn vàn khó khăn, ông vẫn mạnh mẽ, luôn nắm chặt tay tôi và cười thật tươi. Nhưng tôi biết, đằng sau nụ cười ấy ông có quá nhiều thứ phải lo lắng và không còn nhiều thứ để bán.

Hành trình này, từ ngày đầu cha tôi đặt tên là "Singapore - Hành trình tìm sự sống". Xin hãy cầu nguyện và ủng hộ cho tôi tiếp tục hành trình tìm sự sống này ở đất nước Singapore và trên tất cả giúp cho cha tôi có đủ sức khỏe, đủ tiền bạc để một ngày cha tôi có thể nở nụ cười thật sự, hạnh phúc thật sự vì tôi đã khỏe lại và vì tôi đã có thể làm được điều gì đó giúp cho người cha kính yêu của mình".

Như lời nhắn mà Give Asia gửi đến bạn và tôi khi có dịp ghé qua trang web đầy nhân văn của họ: "Chúng tôi tin rằng, lòng tốt luôn hiện hữu trong mỗi con người. Chúng tôi tin rằng, bất cứ ai khó khăn đều có thể tìm được sự giúp đỡ. Chúng tôi tin rằng, mọi người đều có cách để sẻ chia của riêng mình".

Và ở đây - chúng tôi tin rằng, bố con Đức Thành - Hạnh An không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư máu.

Mọi sự giúp đỡ cho Đỗ Hạnh An xin được gửi về:

ĐỖ ĐỨC THÀNH

TK: 19020065319014; Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Đông Đô.


Chia sẻ