Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Cô Thuỷ đã bỏ phố thị nhộn nhịp để chọn cho mình con đường khó, nhưng ý nghĩa.

Vào 4 giờ sáng thứ Hai, khi màn đêm vẫn bao phủ núi rừng Hà Giang, cô giáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1994) lặng lẽ thức dậy, thơm hai con nhỏ rồi vội vàng chuẩn bị đồ đạc lên trường. Ngoài trời, mưa phùn và gió lạnh thổi qua. Chồng cô giúp mang máy tính xuống xe, dặn dò cẩn thận rồi mở cửa cho vợ. Cô vội vã sắp xếp đồ đạc, từ máy tính, giáo án, quần áo đến đồ ăn cho học sinh rồi bắt đầu hành trình lên trường.

Cô Thuỷ dạy tại Trường Nội trú THCS và THPT huyện Bắc Mê, cách nhà 75km. Đường đến trường chủ yếu là đường núi quanh co và trơn trượt thót tim. Trong ánh sáng mờ mịt của buổi sớm mai, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cặp kính bị mưa làm mờ, thỉnh thoảng cô chẳng thể nhìn thấy gì, may mắn là đến thành phố, cô có đồng nghiệp đi cùng trên quãng đường dài.

Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào - Ảnh 1.

Cô Thuỷ đã duy trì công việc này hơn một năm, từ tháng 11/2023 cho đến nay.

Cô sinh viên Sư phạm đam mê làm content

3 năm trước, nếu ai đó nói với Thuỷ rằng, cô sẽ rời bỏ công việc làm content, rời xa phố thị để về vùng núi xa xôi làm giáo viên, có lẽ Thuỷ sẽ không bao giờ tin. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, Thuỷ từng cãi lời cha mẹ, một mình dứt áo ra đi, vào Sài Gòn rồi ra Hà Nội để vừa làm content fulltime, vừa nhận thêm việc viết bên ngoài.

Cô yêu phố thị, yêu những buổi sáng cafe, ngắm dòng người qua lại, yêu những buổi họp sôi động, những công việc đầy sáng tạo, gặp gỡ người này người kia. Nhưng rồi không ai ngờ, một ngày, Thuỷ phải lòng chàng trai Hà Giang rồi theo anh về nơi này.

Khi lấy chồng và có con, Thuỷ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc sẽ tạo không gian sống, dành thời gian nuôi dạy con ra sao? Xây dựng tương lai cho con như thế nào?

"Chồng mình ở Vị Xuyên. Mỗi lần về quê, mình cảm thấy rất thoải mái. Mình thức dậy trong tiếng chim hót líu lo, mình có thể hít căng lồng ngực cảm nhận không khí trong lành, mình được ngắm nhìn mây núi ở ngay trước mặt. Điều ấy khiến mình cảm thấy thôi thúc muốn về quê sống. Vậy là sau thời gian nghỉ sinh, mình quyết định từ bỏ công việc ở Hà Nội để về Hà Giang sống", cô Thuỷ tâm sự.

Sau khi về Hà Giang, Thuỷ chuyển qua làm content freelancer. Vừa chăm con nhỏ, vừa làm content, Thuỷ đã phải sắp xếp thời gian cực kỳ chi tiết, hầu như mỗi sáng đều dậy từ 4h để làm việc.

Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào - Ảnh 2.

Gia đình cô Thuỷ

Cô đảm nhận vị trí content leader cho một tạp chí ẩm thực mới ra mắt, thu nhập gấp 3 - 4 lần so với thời còn đi làm fulltime. Thuỷ lập một group về viết lách, thu hút hơn 50.000 thành viên. Blog cá nhân liên tục có những bài top đầu trên google, bài viết được hàng chục nghìn lượt đọc.

Tuy nhiên, sau khi có bé thứ 2 (3 năm Thuỷ sinh 2 bạn) thì thời gian cô có thể dành cho công việc càng ít. Áp lực từ deadline, chăm sóc con nhỏ, sức khỏe giảm sút, cùng với những mâu thuẫn trong gia đình khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống từ phố về quê bỗng trở nên ngột ngạt. Thuỷ cảm thấy stress và rất hoang mang với con đường phía trước, bởi định hướng công việc chưa rõ ràng.

Ngã rẽ bất ngờ

Mùa hè 2023, khi về quê ngoại ở Thái Nguyên, cô Thuỷ nhận được lời khuyên từ gia đình và bạn bè thi viên chức làm giáo viên. Bản thân Thuỷ lại thiếu tự tin bởi hàng tá lý do được cô đưa ra: Nghỉ lâu quá rồi, con quên kiến thức rồi; Thi khó lắm; Con thích tự do...

Thế nhưng, những lời khuyên lặp đi lặp lại của người thân cũng khiến Thuỷ suy nghĩ. Đến tháng 9/2023, chị chồng Thuỷ có gửi cho thông tin kỳ thi viên chức giáo dục của Sở giáo dục Hà Giang, cô vẫn lắc đầu.

Tối hôm ấy, Thuỷ lại xem được video "Học sinh vùng cao vượt rét đến trường". Cô thương các em, cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó có ý nghĩa. Rồi nghĩ lại lời mọi người nói, Thuỷ thấy liệu đó có phải là tín hiệu vũ trụ không, liệu đó có phải là điều mình cần làm không? Hôm sau Thuỷ cũng quyết định thử nộp hồ sơ.

Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào - Ảnh 3.

Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào - Ảnh 4.

Ngay trước lịch thi khoảng 10 ngày, Thuỷ mới biết là qua vòng 2. Vừa chăm 2 đứa nhỏ, vừa học các bộ Luật, Thuỷ đã nghĩ bản thân không thể làm được. Thế nhưng may mắn đã đến khi cô đỗ ngay lần đầu.

Giằng xé giữa những lựa chọn

Những ngày đầu, Thuỷ cảm thấy rất tự ti. Cô phải học lại kiến thức sư phạm, làm quen với phương pháp giảng dạy, cách giao tiếp với học sinh và nề nếp sinh hoạt của một giáo viên. Đặc biệt, khi xa hai con nhỏ – một bé mới ba tuổi, một bé chỉ mười lăm tháng – cô cảm thấy lòng quặn thắt mỗi khi đêm về.

Hình ảnh các con cứ chập chờn trong giấc ngủ, tiếng bi bô gọi mẹ văng vẳng bên tai. Những lúc con ốm, chồng gọi điện báo tin, cô chỉ biết lo lắng mà không thể về ngay, bởi con đường xa xôi, giao thông khó khăn. Đôi khi, chồng cũng hờn giận vì vợ vắng nhà quá nhiều, khiến cô cũng cảm thấy buồn và mệt mỏi. Cô từng tự hỏi: "Mình đang cố gắng vì điều gì? Tại sao không ở nhà ngủ cho ngon giấc, tiếp tục làm content freelancer?".

Tuy nhiên, khi nhìn những học trò gầy gò, hồn nhiên, những nụ cười vô tư, đôi bàn tay nắm lấy tay mình, Thuỷ cảm thấy, mình đã lựa chọn đúng. Các em chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình làm nương rẫy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có em phải tiết kiệm từng đồng học bổng để gửi về cho bố mẹ, có em ở tận những bản làng xa xôi.

Làm giáo viên nội trú vất vả hơn Thuỷ tưởng. Cô gần như có mặt ở trường cả ngày, chăm lo cho học sinh từ việc học đến sinh hoạt hàng ngày. Có những hôm 11 giờ đêm, học sinh ốm, Thuỷ phải vội vàng đưa các em đi viện. Có những hôm, sáng lên lớp, chiều lên lớp dạy thêm cho các em, chiều tối thì ra vườn trồng rau với học sinh, tối lại lên lớp để ôn tập cho học sinh trước kỳ thi.

Ở trường nội trú, Thuỷ không chỉ là giáo viên, mà còn là người bạn, người chị, người mẹ của các em. Cô dạy các em những điều nhỏ nhặt như xếp đồ, quét nhà, rửa bát, đến cả cách học tập và rèn luyện kỷ luật.

Đến nay, Thuỷ vẫn không tin mình đã làm giáo viên vùng sâu vùng xa hơn 1 năm. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như thể mới hôm qua. "Đôi khi, từ bỏ một thứ gì đó không có nghĩa là mất đi, mà là để tìm thấy một thứ khác, ý nghĩa hơn", đây chính là điều mà cô Thuỷ đúc kết được sau khoảng thời gian vừa qua của mình.

Trong mắt mỗi thầy cô là ngọn lửa nhiệt huyết

Một kỷ niệm Thuỷ nhớ mãi là đầu năm học mới vừa rồi, cô nhận được tin hai em học sinh lớp mình chủ nhiệm xin nghỉ học.

Em L.T.S, cô bé người Mông với đôi mắt sáng và nụ cười hiền, báo tin nhà em quá khó khăn, em phải nghỉ học để đi làm nương phụ giúp bố mẹ. Thuỷ thuyết phục em quay lại trường, chỉ cho em tương lai sẽ thay đổi ra sao khi có bằng tốt nghiệp cấp 3, có kiến thức, có tay nghề. Cô còn liên hệ với chính quyền xã, nhờ cán bộ đến nhà em để vận động. Sau hai tuần kiên trì, cuối cùng em cũng đồng ý trở lại trường.

Trường hợp của em M.T.S lại khác. Bố mẹ biện minh rằng em không thích học, nhưng qua cuộc trò chuyện, Thuỷ biết em vẫn mong đến trường lắm. Thuỷ nhẹ nhàng gọi điện cho bố mẹ em, tỉ mỉ giải thích tầm quan trọng của việc học đối với tương lai của con gái. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền xã, cuối cùng em đã được quay trở lại trường.

Con đường "bỏ sướng đổi khổ" đầy kỳ lạ của cô giáo tên Thuỷ: Con xa mẹ, chồng giận vợ, nhưng thành quả cũng rất ngọt ngào - Ảnh 5.

Ngày hai em trở lại lớp, cả lớp vỡ òa trong niềm vui. Các bạn tíu tít ôm nhau, tay bắt mặt mừng. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Thuỷ cảm thấy công việc của mình thật ý nghĩa.

"Đồng nghiệp của mình thường nói vui: "Làm giáo viên nội trú là ở trường chăm học sinh còn nhiều hơn ở nhà chăm con". Quả thực là vậy. Nhưng không vì thế mà chúng mình nản lòng.

Mình luôn nhìn thấy ở các thầy cô nơi đây một ngọn lửa nhiệt huyết, một tình yêu thương vô bờ dành cho học trò. Điều đó khiến mình càng thêm trân trọng công việc này. Bởi mình hiểu rằng, giữa bao khó khăn của vùng cao, học vấn chính là chìa khóa giúp các em thoát nghèo, vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn", cô giáo này chia sẻ.

May mắn là nhờ kinh nghiệm làm content freelancer trước đó, cô Thuỷ có thể tiếp cận chương trình GDPT 2018 một cách hiệu quả hơn. Từ ứng dụng công nghệ thông tin, AI trong giảng dạy, đến việc tổ chức các hoạt động, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, xây dựng bài giảng sinh động.

"Mình tin rằng giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà là giúp học sinh biết tư duy, phát triển kỹ năng và nhân cách. Mình không quá đặt nặng điểm số, mà chú trọng vào sự tiến bộ của học sinh.

Mục tiêu trước mắt của mình là tiếp tục trau dồi kỹ năng giảng dạy, ứng dụng công nghệ vào giáo dục để giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách sinh động, hấp dẫn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, mình cũng mong muốn có thể hỗ trợ nhiều hơn cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em không chỉ học tốt mà còn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống", cô Thuỷ chia sẻ.

Trường học hạnh phúc Cung cấp đến phụ huynh thông tin về các ngôi trường có phương pháp giảng dạy mới lạ, độc đáo, cùng bầu không khí học tập vui vẻ, nơi học sinh được tự do sáng tạo, phát triển các kỹ năng sống, kỹ năng xã hội. KHÁM PHÁ
Chia sẻ