BÀI GỐC Giúp việc đòi lương 15 triệu/tháng, còn dọa không đáp ứng sẽ nghỉ, tôi định cho nghỉ thật nhưng chồng bảo phải giữ lại bằng mọi giá!

Giúp việc đòi lương 15 triệu/tháng, còn dọa không đáp ứng sẽ nghỉ, tôi định cho nghỉ thật nhưng chồng bảo phải giữ lại bằng mọi giá!

Tôi cũng chịu chồng, 15 triệu thì tôi thuê được 2 người giúp việc rồi!

2 Chia sẻ

Con dâu của chủ nhà đưa ra đoạn ghi âm làm tôi hoảng loạn, chỉ muốn hủy đám cưới với ông chủ ngay lập tức

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Tôi không ngờ bản thân đang bị ông chủ tính kế.

Suốt 10 năm ở nhà nội trợ nuôi con, đến khi chồng mất, tôi để con lại nhờ bà ngoại chăm sóc, còn bản thân đi làm giúp việc. 3 năm nay, tôi chăm sóc một người phụ nữ bị liệt nửa người.

Ông chủ vẫn còn đang công tác và thu nhập hàng tháng khá cao. Những lúc vui vẻ, ông ấy thưởng cho tôi vài trăm nghìn và ông luôn động viên tôi cố gắng chiều chuộng bà chủ.

Nghe cô con dâu của ông chủ nói, bà chủ từng là người giỏi giang, mạnh mẽ nhưng sau khi bị tai nạn nằm một chỗ sống phụ thuộc vào chồng nên rất bức xúc trong người. Không tìm được chỗ phát tiết nên bà hay cáu gắt với giúp việc.

Mỗi khi bị bà chủ mắng, tôi chỉ biết im lặng và làm tròn nhiệm vụ của bản thân. Tôi hiểu được bà nằm một chỗ cũng khổ tâm lắm, vì thế tôi luôn dùng những lời khen ngợi khích lệ bà chủ. Cảm nhận được tấm lòng của người giúp việc, lâu ngày bà chủ cũng cảm mến và nói năng nhẹ nhàng với tôi hơn.

Bà chủ mất được vài tháng thì ông chủ tỏ tình với tôi. Tôi từ chối ngay lập tức vì bản thân đang phải kiếm tiền nuôi con nhỏ, lấy ông ấy tôi không làm ra tiền, phải ngửa tay xin từng đồng thì quá nhục nhã.

Cô con dâu của chủ nhà đưa ra đoạn ghi âm làm tôi hoảng loạn chỉ muốn hủy đám cưới với ông chủ ngay lập tức - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Để chiếm được lòng tin của tôi, ông chủ hứa mỗi tháng vẫn chi cho tôi 8 triệu như lúc trước, còn tiền ăn uống chi tiêu sinh hoạt hằng ngày tính riêng. Sau khi cưới, tôi chỉ ở nhà nội trợ và không phải làm gì hết.

Những lời hứa hẹn của ông chủ làm tôi mềm lòng, lấy chồng, tôi có tiền, sống nhàn hạ và sung sướng nên đã đồng ý cưới ông chủ.

Còn 10 ngày nữa là chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới thì xảy ra chuyện. Hôm thứ 4 vừa rồi, con dâu của ông chủ đưa cho tôi nghe một đoạn ghi âm. Nội dung đại thể là ông chủ nói chuyện cưới xin với các con, các con không đồng ý thì ông chủ nói chỉ chu cấp cho tôi 8 triệu/tháng trong năm đầu, sau khi hôn nhân ổn định rồi thì thôi, không chu cấp gì nữa. Như thế là ông ấy vừa có người chăm lo tuổi già, vừa chẳng phải tốn đồng tiền lương nào.

Con dâu ông chủ là người phụ nữ tốt và trong thời gian tôi làm việc, cô ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Cô ấy nói:

"Cùng là phận phụ nữ, em rất thương mẹ con chị, không muốn chị lãng phí cuộc đời với người đàn ông tính toán chặt chẽ thế được".

Sau đó cô ấy nhắc nhở tôi giữ kín bí mật này, bởi cô ấy không muốn bị nhà chồng quay lưng.

Ông chủ luôn đối xử tốt với tôi những năm qua, vậy mà giờ lại tính kế với vợ tương lai. Tôi có nên tiếp tục kết hôn không? Và phải làm sao để ông ấy thực hiện lời hứa đây?

Chia sẻ