Con dâu biếu nhà chồng 30 triệu/tháng, cầm tiền trong tay, bố chồng vẫn càu nhàu "nông nổi": Lý do đắng chát

Hải My,
Chia sẻ

Làm dâu vốn đã khó, để vừa lòng tất cả mọi người trong nhà chồng lại càng khó hơn.

Sống chung với nhà chồng vốn luôn là điều mà nhiều nàng dâu e ngại. Đặc biệt là khi mỗi gia đình đều có những quan niệm và chuẩn mực riêng. Có nhiều người, họ cho rằng con dâu chỉ cần ngoan ngoãn, hiếu thảo, đối xử chân thành với gia đình là được. Nhưng cũng có không ít những gia đình lại quan tâm nhiều hơn đến các yếu tố khác như công việc, thu nhập,...

Điều này khiến các nàng dâu dù đã cố gắng hết mình nhưng vẫn phải nghe những lời chê trách, chỉ trích chỉ vì không đáp ứng được mong muốn của nhà chồng. Câu chuyện của Mỹ Lâm (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đang được quan tâm trên MXH Weibo cũng vậy. Người ngoài nhìn vào, ai cũng hết lời khen ngợi Mỹ Lâm khi cô vừa xinh đẹp, đảm đang lại có hiếu, mỗi tháng biếu bố mẹ chồng 30 triệu đồng, sắm đủ đồ đạc cao cấp. Thế nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, Mỹ Lâm cũng có những nỗi khổ riêng khi bị gia đình chồng chê trách vì một lý do.

Con dâu kiếm tiền giỏi, đảm đang ai cũng mơ ước vẫn không vừa lòng bố mẹ chồng vì…

Trong bài viết, Mỹ Lâm giới thiệu năm nay cô 31 tuổi, từng có một thời gian dài làm giáo viên mầm non với mức lương ổn định. Thời điểm lấy chồng, cô được gia đình yêu quý, thường xuyên khoe Mỹ Lâm với hàng xóm xung quanh vì có công việc ổn định, nhẹ nhàng và cao quý.

Tuy nhiên sau khi sinh liên tục 2 em bé, Mỹ Lâm bắt đầu nhận thấy công việc hiện tại không phải con đường mà bản thân muốn đi lâu dài. “Tôi yêu trẻ con nhưng cũng không tránh khỏi những lúc áp lực. Đi làm ở trường, về nhà chăm 2 em bé nữa, nhiều khi khiến tôi thấy căng thẳng, mệt mỏi. Vả lại phải nói thật, mức lương chỉ vừa đủ sống, không quá dư giả. Thế nên tôi quyết định nghỉ việc để chuyển hướng sang kinh doanh, livestream bán hàng”, Mỹ Lâm nói.

Quyết định này của Mỹ Lâm được chồng hết mực ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình. Thế nhưng bố mẹ chồng lại một mực phản đối. Ngày cô thông báo nghỉ làm giáo viên, cả nhà chồng nhăn mặt, thể hiện rõ thái độ không hài lòng.

Mẹ chồng Mỹ Lâm thở dài: “Làm giáo viên mầm non là nhàn nhất rồi, lại còn ổn định sao tự dưng bỏ? Không có cái nghề trong tay thì sau này biết làm gì? Rồi con cái ghi vào sơ yếu lý lịch công việc của mẹ ra sao?”.

Bố chồng của Mỹ Lâm cũng vậy, ông càu nhàu: “Đúng là nông nổi! Nhảy việc lung tung! Con dâu nhà người ta yên phận làm giáo viên, đến lượt nhà mình thì giờ giở chứng ra đi buôn!”.

Mặc cho Mỹ Lâm liên tục giải thích rằng cô muốn phát triển bản thân, cần tự chủ tài chính tốt hơn, tăng thu nhập, thời gian không gò bó,... thì bố mẹ chồng vẫn chỉ co rằng cô “cả thèm chóng chán”.

Con dâu biếu nhà chồng 30 triệu/tháng, cầm tiền trong tay, bố chồng vẫn càu nhàu "nông nổi": Lý do đắng chát- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Những ngày đầu bắt tay vào kinh doanh, livestream bán hàng, bố mẹ chồng Mỹ Lâm vẫn giữ thái độ khó chịu. Thấy con dâu bận rộn đóng đơn, ông bà cũng không mảy may quan tâm hay có một lời hỏi han. Kể cả đến khi, Mỹ Lâm dần ổn định, thu nhập tốt, biếu mẹ chồng 30 triệu mỗi tháng, cô vẫn liên tục nhận những lời chê bai, mỉa mai.

Ấm ức trong lòng, Mỹ Lâm quyết định hỏi thẳng bố mẹ chồng vấn đề về mình. Trong bữa ăn tối đó, không khí trong nhà trở nên vô cùng căng thẳng.

Mỹ Lâm kể: “Hoá ra, lý do khiến tôi bị phán xét chẳng phải vì tôi kiếm ít tiền hay làm việc thất thường, mà là vì… tôi đã từ bỏ công việc giáo viên mầm non. Ở nhà chồng tôi, mọi người đều thấy làm giáo viên là một công việc tốt, ổn định, có danh có phận. Hơn nữa, nếu tôi vẫn làm giáo viên, con cháu trong nhà khi đi học đỡ vất vả, có thể được giảm học phí, hưởng nhiều ưu đãi. Giờ tôi bỏ việc, đồng nghĩa với việc mấy đứa cháu trong họ hàng mất đi cơ hội đó, nên bố mẹ chồng lại càng không vui”.

Mẹ chồng Mỹ Lâm xẵng giọng: "Biếu mẹ 30 triệu thì cũng tốt thật đấy, nhưng nếu còn làm giáo viên thì nhà mình đã tiết kiệm được một khoản học phí cho bọn trẻ con. Cái đó mới là lợi lâu dài!".

Điều này khiến Mỹ Lâm càng thêm hụt hẫng vì không thể tin mình lại bị trách móc vì một lý do như vậy: “Tôi kiếm được nhiều tiền hơn, có thể lo cho gia đình tốt hơn, vậy mà trong mắt nhà chồng, tôi vẫn là người ‘không ra đâu vào đâu’”.

Chuyện làm dâu và “bài toán” vừa lòng

Cũng trong bài tâm sự của mình, Mỹ Lâm cho hay cô biết có nhiều người giữ quan điểm “an phận”, chỉ cần một công việc ổn định là đủ. Tuy nhiên Mỹ Lâm có những dự định, ước mơ khác trong cuộc sống. Cô cũng không muốn sống cả đời với mức lương vừa đủ, luôn phải đắn đo từng đồng chi tiêu. Nghỉ đi dạy, bước ra khỏi vùng an toàn vốn là một quyết định khó khăn nhưng Mỹ Lâm đã chấp nhận thử thách để đổi lại thu nhập cao hơn, cuộc sống tốt hơn.

“Có lẽ bố mẹ chồng tôi lo lắng cho tương lai của tôi, sợ rằng việc kinh doanh sẽ bấp bênh, không ổn định. Nhưng thay vì động viên, họ chỉ trách móc và so sánh với những lợi ích trước mắt như giảm học phí cho cháu chắt trong nhà. Tôi cảm thấy thật buồn. Bởi lẽ, con đường tôi đi đâu chỉ vì bản thân tôi, mà còn vì gia đình, vì cuộc sống tốt hơn của chính họ”, Mỹ Lâm thở dài.

Trước câu chuyện của Mỹ Lâm, nhiều người cũng để lại bình luận về góc nhìn cá nhân. Người thì cho rằng, ổn định quan trọng hơn kiếm tiền, bố mẹ chồng của Mỹ Lâm cũng có ý đúng chứ không hoàn toàn vô lý.

Tuy nhiên số khác lại đồng tình rằng, một công việc chỉ thực sự tốt khi đáp ứng được cả nhu cầu tài chính và cuộc sống hôn nhân. “Làm giáo viên với mức lương vài triệu đồng mỗi tháng, dù có yêu nghề đến mấy cũng không thể quá thoải mái về tài chính. Nay kiếm được nhiều hơn, có thể lo cho gia đình đầy đủ hơn nhưng tại sao lại bị đánh giá là bấp bênh, không ra gì”, một tài khoản bình luận dưới bài đăng của Mỹ Lâm.

Không những thế, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc tại sao phụ nữ luôn phải hy sinh công việc, sở thích, tương lai của mình chỉ để gia đình chồng có lợi hơn? Cũng như việc giảm học phí cho họ hàng trong nhà lại quan trọng hơn cả thu nhập và sự phát triển của con dâu?

Con dâu biếu nhà chồng 30 triệu/tháng, cầm tiền trong tay, bố chồng vẫn càu nhàu "nông nổi": Lý do đắng chát- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cộng đồng mạng cho rằng, câu chuyện của Mỹ Lâm không chỉ là đi làm hay nghỉ việc mà còn là nỗi lòng chung cho nhiều nàng dâu khác. Làm dâu vốn đã khó, để vừa lòng được tất cả mọi người trong nhà lại càng khó hơn. Dù có cố gắng thế nào, vẫn có người chê bai, trách móc.

Bởi có thể nếu Mỹ Lâm vẫn là giáo viên, người ta sẽ nói “làm lương ba cọc ba đồng, chẳng giúp gì được cho gia đình”. Nhưng khi cô ấy kiếm được nhiều tiền hơn, họ lại phán xét rằng không biết suy nghĩ cho người khác.

Nhìn chung, làm dâu không chỉ là học cách sống chung với gia đình chồng, mà còn là bỏ ngoài tai những lời đánh giá không công bằng. Bởi vốn dĩ, dù có làm gì cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Do đó quan trọng nhất vẫn là cảm thấy hài lòng với những gì đáng làm, có tương lai hơn và tự chủ kinh tế hơn.

Không ít chị em phụ nữ bày tỏ sau câu chuyện của Mỹ Lâm, họ cũng rút ra được bài học lớn: Sống cho chính mình, không phải sống để làm hài lòng người khác. Họ vẫn tôn trọng bố mẹ chồng, vẫn sẽ hiếu thuận, làm tròn bổn phận dâu con trong nhà nhưng không thể thay đổi con đường của mình chỉ vì sự phản đối vô lý.

Chia sẻ