Con dâu bị mẹ chồng đặt điều là có mối quan hệ bất chính với bố chồng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Khi hai ông bà không nói chuyện với nhau, từ đấy mẹ chồng em không thèm nhìn mặt em nữa, bà cho rằng chính em là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện bất hòa trong gia đình.

Hỏi:

Chị Tâm An ơi! Em đang có chuyện này khó xử quá không biết phải làm sao đây. Em lấy chồng được 2 năm rồi, gia đình chồng em cũng có điều kiện kinh tế, tụi em cũng đều có công ăn việc làm ổn định, em sinh bé con được gần một năm, mẹ chồng em hiện đã về hưu và đang ở nhà còn bố chồng thì vẫn đi làm 4 năm nữa mới nghỉ. Hiện giờ cuộc sống của em ngày càng căng thẳng và bế tắc chị ạ.

Mẹ chồng em vốn đã không ưa em ngay từ đầu, bà thường tỏ thái độ khó chịu và không thích em, có chuyện gì bà cũng hay gọi điện kể lể cho con gái của bà nghe (là chị gái chồng em), sau đó chị ấy lại gọi điện về mắng chồng em là không biết dạy vợ. Chồng em sống cũng khá trung lập, anh ấy không bênh mẹ và thường bảo em cố gắng nín nhịn đi cho xong, nhưng mà mẹ chồng em thường tìm cách bới chuyện lên khiến gia đình cũng hay căng thẳng.

Bố chồng em đang đi làm, hơn nữa tính ông cũng là người rộng lượng nên thường ông không bao giờ bênh mẹ em mà hay phân tích cho bà hiểu. Khi bữa cơm bỗng nhiên mẹ chồng em mắng em vô cớ thì bố chồng em lại nói lại bà là cư xử vừa phải thôi sau này cho con cháu nó phục, tức thì ông bà lại quay ra cãi nhau.

Em thấy mẹ chồng em cư xử nhiều lúc rất vô lý, già rồi mà còn hay ghen tuông vớ vẩn trong khi em thấy bố chồng là người khá đứng đắn, ông đi làm về đã mệt mỏi mà bà lại hay tìm cớ để cãi lộn nhau khiến gia đình ít khi vui vẻ đầm ấm. Bố chồng em nhiều lúc cũng buồn nên có khi ông cũng hay gọi em ra hành lang ngồi uống nước rồi nói chuyện, có hôm ông cũng khuyên bảo em này nọ. Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện lại đang bất ổn hơn, mẹ chồng em thấy thế đặt điều cho em và bố chồng em lén lút quan hệ này nọ rồi chửi chồng em là ngu dốt.

Khi thấy mọi việc đi quá xa, bố chồng em đã tát mẹ chồng một cái và hai ông bà không nói chuyện với nhau, từ đấy mẹ chồng em không thèm nhìn mặt em nữa, bà cho rằng chính em là nguyên nhân gây ra tất cả mọi chuyện bất hòa trong gia đình. Bà bảo bà hận vì bà nuôi ong tay áo, để rồi giờ mất cả chồng lẫn con vào tay người đàn bà khác. Thật em không còn gì để nói về mẹ chồng em nữa, đầu óc bà luôn hoang tưởng vậy, em giải thích gì bà cũng không tin, em rất mệt mỏi, em phải làm sao đây?
 

Mẹ chồng đổ lỗi em là nguyên nhân của mọi bất hòa trong gia đình (ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu xưa nay vẫn luôn là một đề tài hot, thậm chí trên các diễn đàn, các mẹ các chị còn thảo luận sôi nổi đến hàng trăm trang chỉ xoay quanh đề tài mẹ chồng nàng dâu thì đủ để biết nó quan trọng đến mức nào. Thông thường, số người làm dâu hoặc là may mắn có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng hoặc là ở riêng ngay từ đầu cũng không nhiều, việc động chạm với các thành viên trong gia đình chồng là điều thường xảy ra. Và em cũng đang gặp một trong những rắc rối khi bị mẹ chồng không những không ưa mà còn đang hiểu lầm em nữa.

Thiên hạ có câu “không ưa thì dưa cũng có giòi”, như vậy trong mối quan hệ này ngay từ đầu mẹ chồng em đã không thích em, vì vậy trong mọi hành động của em sẽ làm cho bà cảm thấy “chướng mắt”, vì vậy chuyện em và bố chồng không có gì nhưng cũng khiến cho bà hiểu rằng cả hai đang có quan hệ là như vậy. Có thể mẹ chồng em đang nghi ngờ chuyện này, nhưng cũng có thể vì tức tối em, vì bố chồng em lại không đứng về phe bà mà lại đứng về phía em khiến bà khó chịu và có tâm lý đổ lỗi mà thôi.

Thực ra trong chuyện này việc giải quyết không thể trong một sớm một chiều, hơn nữa, nếu tình hình ngày càng đi theo chiều hướng xấu hơn, tốt nhất là em nên nói chuyện với mọi người để họp lại gia đình và nói rõ mọi chuyện. Ngoài ra, em nên bàn bạc với chồng để ra ngoài ở riêng là tốt nhất để tránh những thị phi và mâu thuẫn ngày càng lớn. Khi một ai đó đã không thích em, thì cũng không cố gắng để làm cho họ quý mình được, thậm chí nhiều trường hợp còn có tác dụng ngược lại là họ càng ghét em hơn, vì vậy để giảm thiểu mâu thuẫn thì việc tránh đụng chạm nhau là điều cần thiết em ạ. Ít nhất em cũng thấy mình may mắn khi có bố chồng, có chồng em luôn hiểu chuyện và giúp đỡ em nên có lẽ anh ấy cũng sẽ hiểu rõ được rắc rối này và cần phải giải quyết thế nào.

Chúc mọi chuyện của em sớm được giải quyết.
Chia sẻ