"Bởi vậy, hôm ấy mình gọi cơm từ bên ngoài. Mình gọi rất nhiều, chắc phải 4 người ăn cũng đủ. Nào chân giò hầm thuốc bắc, gà tần, canh sườn cho đến cả dạ dày om…", nàng dâu kể.
Mâm cơm cữ chị Hạnh Nguyên nấu cho con dâu bao giờ cũng có 3-4 món trở lên, kèm theo đó là hoa quả tráng miệng theo mùa.
Ngắm nhìn những mâm cơm cữ hấp dẫn, bổ dưỡng nhà chồng chuẩn bị cho mẹ bỉm sữa Nguyễn My, dân mạng không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị.
Đều đặn mỗi ngày, người chồng đều nấu cơm đủ 3 bữa, phục vụ bà xã đang ở cữ sau sinh.
Chồng tôi vừa bảo mẹ đừng nấu món rau ấy nữa, bà liền lăn ra kêu chúng tôi vu oan giá họa chứ bà chẳng bao giờ có ý định hãm hại con dâu.
Mỗi lần đến thăm, mẹ chồng lại tay xách nách mang nào hộp, nào túi cả hơn chục món ăn để con dâu tẩm bổ sau sinh.
Không hiểu ai xúi dại mà mẹ chồng tôi lại nấu trứng vịt lộn thành canh cơ chứ?!?
Nhìn mâm cơm cữ mà mẹ chồng chuẩn bị cho mình, tôi ứa nước mắt khi bưng bát cơm lên ăn.
"Cơm cữ của mình hầu như không có kiêng món nào, cứ đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng mà phát huy thôi" - chị Nguyễn Ngọc Bích Trâm cho biết.
"Sáng thịt kho nghệ, chiều cũng thịt kho nghệ, ngày qua ngày, không có món khác. Em không thể nuốt nổi nữa" - Đó là tâm sự của một nàng dâu khi nhìn cơm cữ mẹ chồng chuẩn bị.