Cơ trưởng của máy bay rơi ở Indonesia từng là phi công lực lượng không quân

Hương Trà,
Chia sẻ

Cơ trưởng của chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya gặp nạn ở Indonesia từng là một phi công của lực lượng không quân Indonesia.

Chiếc máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya bất ngờ biến mất khỏi radar chỉ 4 phút sau khi cất cánh. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải, máy bay mang số hiệu SJ 182 chở 62 hành khách và phi hành đoàn, đã lên đến độ cao 3.000 mét trước khi rơi xuống biển ngoài khơi Jakarta.

Cơ trưởng của máy bay rơi ở Indonesia từng là phi công lực lượng không quân - Ảnh 1.

Cơ trưởng Afwan (người đội mũ Hồi giáo) trong một chuyến bay. Nguồn: twitter

Ông Afwan, phi công của chuyến bay này từng là Đại úy, phi công của lực lượng không quân Indonesia giai đoạn 1987-1998. Gia đình cho biết ông Afwan đã làm phi công hơn 35 năm nay, do đó khi xảy ra tai nạn gia đình rất sốc và bất ngờ. Ông ra đi để lại vợ và ba con nhỏ trong đó người con nhỏ nhất mới học mẫu giáo.

Bà Verza, vợ cơ trưởng của chiếc máy bay xấu số cho biết, ông Afwan là một người Hồi giáo chăm chỉ cầu nguyện. Thậm chí trước khi bay, ông đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng: “Dù tôi bay cao đến đâu, tôi cũng sẽ không đến được thiên đường, nếu tôi không cầu nguyện năm lần một ngày”. Và đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của cơ trưởng trước khi ra đi mãi mãi.

Hiện nay, lực lượng chức năng Indonesia đang nỗ lực tìm kiếm hộp đen để nghe đoạn nói chuyện của cơ trưởng trong buồng lái trước khi tai nạn xảy ra./.

Chia sẻ