NGÀY CỦA BỐ:

Có những người cha dượng tuyệt vời khiến chúng ta càng tin 2016 đúng là năm các ông bố lên ngôi

Lynk,
Chia sẻ

Rất nhiều câu chuyện hay về tình phụ tử gây sóng gió trên mạng xã hội thời gian qua, đặc biệt là chân dung các ông bố dượng tuyệt vời khiến bao người xúc động rơi nước mắt.

Có vẻ như 2016 thực sự là năm của các ông bố lên ngôi, bởi những hành động thể hiện tình cảm với các con quá ư chân thật và xúc động. Biết bao câu chuyện hay về tình phụ tử gây “sóng gió” trên mạng xã hội thời gian qua, khiến nhiều người phải suy ngẫm vì ý nghĩa sâu sắc từ các câu chuyện đó, đặc biệt nhất là chân dung những người cha dượng yêu thương con cái không phải do mình sinh ra.

Mối duyên trời sinh của ông bố trẻ Trần Hưng Thịnh với con gái riêng của vợ

Cách đây hơn 1 tháng, cư dân mạng từng xôn xao với bức thư ngắn ngủi nhưng cực xúc động do một người cha Hà Nội viết cho con gái riêng:

“Con gái diệu của ba! 
Một ngày nào đấy khi đủ lớn, con sẽ nhận thức được rằng ba không phải là người mang con đến với thế giới này.
Nhưng con hãy yên tâm vì điều đó không̀ khiến ba lo lắng. Mà ngược lại, ba đang lo về điều quan trọng hơn nhiều con ạ.
Vì trong tương lai xa hơn nữa, con yêu sẽ thấy những bước chân con đi đều có ba dõi theo và rằng tất thảy những lúc con cần thì đều sẽ có ba bên cạnh.

Dù ở thế giới này hay bất kỳ nơi nào khác.
Ba nghĩ rằng ít ra ba cũng phải làm được như thế. Vì đó là tấm lòng của ba mà”.

cha dượng tốt
Từ lần đầu tiên gặp con gái riêng của vợ, anh Thịnh đã cảm thấy gắn bó thân thiết với bé như thể cùng chung dòng máu.

cha dượng tốt
2 tiểu công chúa đều may mắn có người cha tuyệt vời, tình yêu anh Thịnh dành cho các con là như nhau, chẳng phân biệt riêng chung.

Đó là những dòng tâm sự chân thành đầy âu yếm mà ông bố Trần Hưng Thịnh gửi An Nhi - con gái riêng của vợ, mong sau này lớn lên bé sẽ đọc được và hiểu tình phụ tử của anh đối với bé lớn lao thế nào. Cho dù anh không có công sinh thành, nhưng từ khi gặp mẹ con An Nhi, giữa anh và tiểu công chúa này đã nảy sinh thứ tình cảm thân thiết như ruột thịt, mà chính anh cũng không giải thích được.

Quyết định kết hôn với người vợ trẻ từng phải chịu nỗi đau tan vỡ 1 lần, từ một chàng trai trẻ, bỗng dưng anh Thịnh trở thành “cha”, không hề được chuẩn bị qua 9 tháng 10 ngày như nhiều ông bố khác. Không thể hình dung nổi những bỡ ngỡ, khó khăn và những tình huống dở khóc dở cười khiến anh quay cuồng vì con gái nhỏ. Nhưng anh đã tự mình học cách mở lòng yêu thương, hi sinh cho An Nhi như thể bé là giọt máu do chính anh sinh ra. Tình cảm chân thành của anh khiến ai biết cũng đều xúc động, bởi lẽ nó giống như chuyện cổ tích đời thường mà nhiều người mong ước.

Không phải cha dượng nào cũng suy nghĩ chín chắn, đối xử tốt với con riêng như anh. Và niềm hạnh phúc của ông bố trẻ càng được nhân đôi khi vợ anh hạ sinh bé gái Nhã Phương. Trở thành người “đẹp trai nhất nhà” nhưng chẳng bao giờ anh Thịnh buồn phiền hay e sợ thiên hạ xì xào, bởi trong trái tim anh không có khái niệm con chung con riêng, cả 2 bé đều được vợ chồng anh thương yêu, dạy dỗ như nhau. Tổ ấm nhỏ ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Người cha hờ vô danh khiến bao người rơi nước mắt vì tấm lòng cao cả với con riêng của người vợ đã khuất

Câu chuyện bắt nguồn từ nỗi khổ tâm của chàng trai nghèo mồ côi học Đại học Kinh tế quốc dân, 2 anh em lớn lên bằng mồ hôi nước mắt của người cha dượng. Dù cuộc đời cậu không lấy gì làm hạnh phúc, bao nhiêu tang thương mất mát lớn nhất của đời người đều đổ ập xuống đầu, cha đẻ rồi mẹ đẻ lần lượt nhắm mắt xuôi tay, nhưng may mắn sao 2 anh em có phúc được người cha dượng nuôi nấng bảo bọc hết lòng. Ngoài 2 anh em, ông cũng không còn đứa con nào khác.

Trong mắt cả 2 anh em, đó là người cha bước từ truyện cổ tích ra ngoài đời thực, bởi ông quá tốt, quá yêu thương những đứa con không phải ruột thịt của mình. Nhất là với cậu con trai cả, từ lúc ở quê đến khi lên thủ đô học Đại học, dù nhà nghèo rớt mồng tơi ông bố vẫn luôn cố gắng làm lụng đủ nghề để kiếm tiền cho con ăn học đầy đủ. Ông sẵn sàng mua cho con trai bộ vest bằng số tiền 4 tháng đi làm thuê để con mặc trong ngày tốt nghiệp ĐH, nhưng bản thân ông thì chẳng bao giờ sắm sửa gì. 

Còn nhiều, nhiều lắm những hi sinh thầm lặng ông dành cho 2 đứa con, có chuyện chúng biết, có chuyện không, nhưng sau tất cả đối với chúng ông là cả bầu trời tình thương không gì sánh bằng. Rất nhiều người đã bật khóc và nhớ đến cha mẹ mình khi nhìn vào chân dung của ông bố dượng khắc khổ này. Ông hoàn toàn có thể hắt hủi, bỏ mặc những đứa con riêng, song ông đã không làm thế, bởi người cha ít nói này có trái tim bằng vàng.

cha dượng tốt
Cha không có máu mủ ruột rà, nhưng cha sẵn sàng hi sinh tất cả, nhận phần thiệt thòi tủi cực để các con khôn lớn thành người.

Mọi thứ trở nên éo le khi người con trai cả ra trường, kiếm được việc làm, và chuẩn bị cưới vợ. Anh phát hiện ra sự thật đau lòng chính vào ngày vợ sắp cưới của anh đi thử váy, thực ra cô ấy chẳng yêu thương kính trọng gì người cha dượng nghèo khổ của anh. Chọn được vợ con, nhưng không ai chọn được cha mẹ mình. Chàng trai ấy vô cùng đau khổ khi phải đứng giữa ngã ba đường, một bên là hiếu nghĩa với người cha dượng đã nhận về bao vết chai sạn, gầy gò, nếp nhăn để anh thành công như hiện tại, một bên là người vợ sẽ gắn bó với anh đến hết đời.

Khi anh chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, hàng chục nghìn người đã đổ dồn sự chú ý vào người cha dượng ẩn danh, và ai cũng khuyên anh nên đứng về phía ông thay vì người vợ một mặt hai lời. Bản thân anh cũng có thể tự đưa ra lựa chọn, bởi bố dượng anh quả thực quá vĩ đại, ông xứng đáng được tôn vinh là người cha tuyệt vời nhất. Ông nghèo nhưng không hèn, ông đã nuôi nấng 2 đứa con trai riêng của vợ lớn lên thành những thanh niên có ích cho xã hội, biết suy nghĩ và biết ghi nhận công ơn người khác. Ông là hiện thân của Bụt trong truyện cổ tích, đánh đổi tất cả yên vui của cuộc đời mình để lấy về hạnh phúc cho những đứa con không do ông sinh ra. Có lẽ, không phải ai khác máu cũng tanh lòng…

Cứ mạnh dạn đi thêm bước nữa, biết đâu sẽ mang về cho con mình người cha dượng tốt đến nhường này

Sau khi cộng đồng mạng điên đảo với ông bố “hờ” hi sinh tất cả cho con trai riêng, đến lượt ông bố dượng khác "gây bão" vì tấm lòng đầy yêu thương của mình dành cho các con, đó là chú Phạm Văn Diên (45 tuổi), ở Mê Linh, Hà Nội.

cha dượng tốt
Người cha dượng tốt hơn cả bố đẻ khiến cư dân mạng xuýt xoa.

Có thể nói, đây là ông bố - ông ngoại “2 in 1” vô cùng tuyệt vời khiến cư dân mạng ngưỡng mộ. Mọi người biết đến chú Diên qua câu chuyện giản dị mà người con gái riêng kể trên một diễn đàn dành cho chị em phụ nữ:

“ Thực ra đây không phải bố đẻ em, mà là bố dượng . Mãi đến lúc đi lấy chồng, để tránh dị nghị nên em mới gọi bố, còn ngày xưa toàn gọi Bác. Bố em cũng chưa bao giờ ép buộc bọn em phải gọi bằng bố vì bố bảo: "Bố hiểu các con thiếu thốn tình cảm của bố từ bé nên không quen gọi".

Đến lúc em lấy chồng, bố em mất ngủ 1 tuần. Sáng nào cũng dậy sớm đứng cửa phòng hỏi em: “Nghĩ kĩ chưa con? Hôn nhân không phải chuyện đùa đâu. Rồi thì lấy chồng phải thế này thế kia. Đến lúc em đẻ, sáng ra viện sản có chồng với 2 mẹ đi. Bố cứ đòi đi cùng nhưng mẹ em không cho. mẹ bảo ông ở nhà chiều đi cùng ông nội lên. Em đẻ xong, nghe mẹ em kể bố phóng xe lên nhà ông nội đợi từ trưa, ông đi đâu chưa về nên lại phóng về, đợi mãi. 

Đẻ xong thì bố mẹ em lại càng chiều, ông bà cũng tạo điều kiện kiếm việc cho chồng em, bố em dạy chồng em lái xe, dẫn đi thi bằng, cho mối làm ăn. Mấy hôm nay trời nắng, bố em đi chợ về, xong đón con cho em, chưa kịp thay quần áo thì thấy cháu đòi ăn sữa chua ông ngồi bón luôn. Chiều cháu kinh khủng đến mức em không dám cho ông ở cùng cháu một mình không thì nó hư”.

cha dượng tốt
Yêu vợ, thương con, chiều chuộng cháu ngoại, chẳng có từ gì tuyệt vời hơn để miêu tả người cha này.

Tác giả “kể xấu bố dượng” này là bà mẹ trẻ 1 con Lê Thu Thảo. Đối với chị em Thảo, sau cú sốc gia đình tan vỡ, trong lòng những đứa con đã hình thành một vết sẹo khá sâu, bao phủ lên tâm hồn chúng, khiến chúng không còn niềm tin vào người gọi là “cha”. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi mẹ Thảo quyết định đi bước nữa với chú Diên. Cả 2 đều hoàn cảnh rổ rá cạp lại, thế nhưng không ai phân biệt con chung con riêng, chị em Thảo lớn lên hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của mẹ và cha dượng. 

Rất nhiều kỉ niệm trong cuộc sống hàng ngày Thảo vẫn nhớ như in về người thứ 2 cô gọi là “bố”, tất cả đều bộc lộ đó là một người bố tuyệt vời, chiều vợ thương con, không bao giờ khiến các con cảm thấy bị đối xử bất công hay bị ghét bỏ. Mẹ con Thảo luôn cảm ơn ông trời đã mang đến một người đàn ông chân thành, tốt bụng, bù đắp lại bao đau khổ mất mát mà họ từng phải chịu đựng.

Hàng nghìn người đọc tâm sự của Thảo ở trên đã không cầm được nước mắt, cảm thấy có thêm động lực để bước tiếp, nhất là với các single mom. Có lẽ đâu đó vẫn luôn có người đàn ông tử tế chờ bạn, sẵn sàng dang đôi tay đón nhận con riêng của bạn vào lòng, lấp đầy khoảng trống mang tên "cha" trong tâm hồn ngây thơ của những đứa trẻ.

Sắp đến ngày của cha, chắc chắn mỗi chúng ta đều có những suy nghĩ ấp ủ riêng để dành tặng đấng sinh thành những món quà ý nghĩa. Nó không cần là vật chất đắt tiền, bởi lẽ trên thế gian này, thứ vô giá nhất là tình cảm gia đình, và trong trái tim mọi bậc làm cha làm mẹ, quà tặng lớn nhất với họ chính là chúng ta – những đứa con có lòng hiếu kính. 

Cha mẹ đẻ thương con cái là lẽ thường tình, nhưng là cha dượng, đối xử tốt với những đứa con không cùng huyết thống lại càng đáng quý hơn. Đã đến lúc chúng ta phải có cái nhìn khác đi về chuyện “bố ghẻ, con riêng”, các ông bố dượng tuyệt vời ở trên là minh chứng bằng xương bằng thịt, cho thấy không phải cứ khác máu là tanh lòng.

Chia sẻ