Có nên sinh con cho người đã từng có vợ?

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nếu sinh con cho chú, em sẽ được sống trong nhung lụa cả đời nhưng liệu chú có yêu thương em thật lòng hay không? Em rất xót xa mỗi lần chứng kiến chú khóc vì sợ mất em...

Hỏi:

Em chào chị Tâm An!

Em năm nay 19 tuổi, đang là sinh viên năm thứ nhất của 1 trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Em không xinh đẹp sắc sảo như nhiều cô gái khác nhưng em là một cô gái có duyên. Rất nhiều chàng trai đến ngỏ ý yêu nhưng em đều từ chối, em kiêu hãnh lựa chọn người yêu với tiêu chí cao tít mà khó có thể tìm ở người trẻ tuổi.

Và rồi, em gặp một người đàn ông hơn em 21 tuổi (em gọi là chú) trong 1 lần em đưa em gái đi dạo, còn chú đưa 3 con gái đi chơi.

Em và chú có cảm tình với nhau luôn. Hôm đó chú xin số điện thoại của em nhưng em không cho, em nghĩ rằng chú là người đã có gia đình. Chú có ngoại hình chuẩn và đẹp, dùng điện thoại đắt tiền, em thấy chú mua rất nhiều đồ xịn cho các con. Thế là cứ chủ nhật hàng tuần chú và em lấy cớ đưa lũ trẻ đi chơi để gặp gỡ nhau.

Em lúc nào cũng chỉ mong đến chủ nhật để gặp chú, đến lần thứ 6 gặp nhau, em và chú đã trao đổi số điện thoại. Qua những cái nhắn tin, gọi điện, em biết mình đã yêu người đàn ông này.

Chú là doanh nhân, đã ly dị vợ, theo lời chú nói, vợ chú đã định cư bên Nhật. Chú rất bận, phải đi làm triền miên và chỉ có chủ nhật mới có thể dành chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi cho các con. Sau những lần đi chơi đó, bọn trẻ có vẻ rất quý em.

Một ngày, em vỡ òa trong hạnh phúc khi chú nói lời yêu em. Ngay ngày hôm sau, em và chú đã làm "chuyện ấy"…

Có nên sinh con cho người đã từng có vợ? 1
Em nên làm gì vào lúc này hả chị Tâm An? Em biết chú rất yêu em... (Ảnh minh họa).

Chú mua tặng em 1 căn hộ chung cư cao cấp để tiện cho em và chú gặp nhau. Chú sắm sửa trang trí nhà cửa, mua xe cho em, ân cần chăm sóc em như 1 bà hoàng. Chúng em lúc nào cũng nhớ nhung, hạnh phúc. Chú nói sẽ yêu em tới khi nào em hết yêu chú và chú sẽ tôn trọng mọi quyết định của em.

Gần đây khi quan hệ với nhau, chú thường cố tình không dùng biện pháp bảo vệ. Em có hỏi thì chú bảo muốn em sinh con cho chú, một đứa bé để gắn kết em với chú, chú muốn em trở thành mẹ của lũ trẻ. Chú không ép nhưng chú cho em lựa chọn, tùy em quyết định.

Em đang rất phân vân, em chỉ là một cô bé con, là sinh viên năm nhất, chưa có nghề nghiệp ổn đinh. Em nên làm gì vào lúc này hả chị? Nếu sinh con cho chú, em sẽ được sống trong nhung lụa cả đời nhưng liệu chú có yêu thương em thật lòng hay không? Em rất xót xa mỗi lần chứng kiến chú khóc vì sợ mất em...

(Em gái giấu tên)

Chị Tâm An trả lời:

Em gái thân mến,
 
Em gái ạ, chuyện yêu người có vợ không còn là chuyện hiếm nếu không muốn nói là phổ biến trong xã hội hiện tại. Những người đàn ông có vợ thường có sức hút đặc biệt với các cô gái. Trong cuộc sống, có những thứ tình cảm rất khó để cắt nghĩa.
 
Em mới 19 tuổi, một độ tuổi còn quá trẻ để nghĩ tới chuyện sinh con. Chị thấy cách sống của em quá thực dụng và vội vàng, thật may cho em, em chưa có con. Em gái ạ, có rất nhiều cô gái trẻ đã phải trả giá đắt cho việc sống gấp, sống vội: yêu trai có vợ, trót có con, khi có thai thì anh ta quất ngựa truy phong, để một mình cô gái đó với nỗi đau mà liên lụy tới cả đứa con sau này. Với họ, đó là một kỉ niệm đen tối mà họ không dám dũng cảm đối diện với nó.
 
Em còn rất trẻ, trong khi người đàn ông đó già dặn hơn em những 21 tuổi. Điều đầu tiên, em cần phải hiểu đúng tình cảm của hai người dành cho nhau nhiều như thế nào?
 
Qua câu chuyện của em, chị thấy em chưa đủ tự tin khi giới thiệu về người đó, em chưa đủ dũng cảm gọi người mình yêu là anh? Em hãy cân nhắc kỹ, em yêu anh ấy thật lòng không hay em đang mù quáng chạy theo hư danh nhung lụa mà anh ấy đang bày ra trước mắt em?
 
Em hãy tìm hiểu xem, anh ấy có yêu em nhiều không, anh ấy đến với em có phải chỉ để đổi gió hay không? Tình cảm em dành cho anh ấy có sâu nặng hay không? Có đúng là anh ấy đã ly hôn vợ thật hay chưa? Anh ấy là người bận rộn, với 3 đứa con mà anh ta chỉ dành được vài phút vào chủ nhật, vậy còn em, em có tự tin khi đối diện với việc sinh nở, chăm sóc con một mình trong tương lai mà thiếu anh ta không?
 
Chị không chắc kết cục của chuyện này như thế nào nhưng chị khuyên em nên tỉnh táo. Chưa chắc một người bận rộn như vậy đã yêu em thật lòng và cho em một danh phận trong tương lai. Em hãy tìm hiểu và quyết định thông minh để tránh bị đánh mất thời gian và tuổi trẻ vào mối quan hệ này.
 
Em phải hiểu rằng nếu thật sự yêu em, anh ấy sẽ cưới em trước tiên, cho em một danh phận rồi mới tính tới chuyện có con, nếu yêu em thật sự, anh ấy sẽ khuyên em học tập tốt để có tương lai tốt chứ không phải "tạo điều kiện" để em sinh nở. Em phải tìm hiểu kỹ, bởi không ít đàn ông tham lam, ngụy biện bằng những câu chuyện không có thật để rồi tiếp diễn tình trạng bắt cá hai tay.
 
Em nên khôn ngoan vì nếu không điều này sẽ khiến em khổ tâm mà kéo theo sự phiền muộn cả cha mẹ, anh em - những người thật lòng yêu thương em.
 
Sau cùng, nếu em vẫn quyết định có thai, em phải nghĩ tới cảnh nuôi con một mình, trong hoàn cảnh công việc lại chưa ổn định? Trước khi em xót xa cho anh ta đau buồn vì lo sợ mất em, chị khuyên em hãy thương lấy chính mình.
 
An tâm lên em nhé!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.

 



Đã nhiều đêm Thương trằn trọc không ngủ, định bỏ qua luôn cái định kiến trai có vợ để tiến đến với anh...
Có nên sinh con cho người đã từng có vợ? 2
Chia sẻ