BÀI GỐC Anh ấy "thỏa mãn" rồi lại nghi ngờ tôi không còn trinh

Anh ấy "thỏa mãn" rồi lại nghi ngờ tôi không còn trinh

Không hiểu anh nghĩ gì lại quay sang hỏi tôi: Sao dạo này "vào" dễ dàng thế? Mọi lần em giả vờ đau à? Tôi nghe xong sốc quá!

1 Chia sẻ

Có lối thoát nào cho bản thân khi tôi đã lầm lỡ?

,
Chia sẻ

Tại vì tôi quá dại khờ, quá cả tin mà ra nông nỗi này. Tôi mong rằng các bạn gái khác hãy tỉnh táo chọn đúng một nửa của mình. Và tôi hi vọng sẽ có lối thoát cho bản thân.

Thân chào độc giả Afamily, đặc biệt là những bạn gái đang yêu! Tôi hi vọng rằng sẽ không có bạn gái nào rơi vào trường hợp như tôi hiện nay nữa. Tôi mong tất cả các bạn gái khi yêu đều được hạnh phúc trong tình yêu của mình chứ không lầm lỡ như tôi.


Cách đây không lâu, tôi có quen 1 người đàn ông mà theo tôi là rất được. Tôi cho rằng với nghề nghiệp mà anh đang làm thì tôi sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân như ngày hôm nay. Nhưng nào ai biết được chữ ngờ, người đàn ông ấy mang bản chất của 1 tên Sở Khanh mà khi tôi hiểu ra thì đã quá muộn. 

Tôi đã nhìn lầm người. Vì cảm thấy quá nhục nhã, vì cảm thấy quá có lỗi với cha mẹ nên tôi đã tự sát. Nhưng tôi chưa đến số chết. Tôi nằm viện mấy ngày và bắt đầu thấy ân hận vì đã ngu ngốc suýt đánh mất mạng sống của mình vì một người đàn ông không xứng đáng. Những ngày ở viện, tôi cảm nhận được sự quan tâm vô vàn của  những người trong gia đình và người nhà của những bệnh nhân khác. Tôi thấy may mắn vì đã sống sót sau vụ tự sát. Chả thế mà một anh bác sĩ trong viện đã bảo tôi rằng khi biết tôi uống loại thuốc không thuộc loại cực độc, anh ấy mừng cho tôi vì tôi còn trẻ, đời còn dài...

Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng mấy ngày nay, liệu sau này sinh con, tôi có bị ảnh hưởng gì không? Có thể trong lúc nằm viện, tôi không có biểu hiện gì nghiêm trọng, nhưng xuất viện rồi tôi mới thấy những triệu chứng mà bác sỹ đã hỏi thì làm sao? Nhưng tôi nghĩ dù đã được xúc ruột rồi nhưng sức khỏe của tôi sẽ vẫn bị ảnh hưởng khá nhiều.

Song hiện tại, tôi còn có mối lo lắng còn lớn hơn cả sức khỏe bản thân, đó là danh dự của tôi. Tôi sợ rồi mọi người sẽ biết chuyện này, cả nhà tôi sẽ bị đàm tiếu. Tôi sợ anh ta sẽ xuyên tạc sự thật nếu có ai đó hỏi về tôi. Anh ta là người nhà nước chẳng lẽ lại nói toạc ra rằng anh ta làm nhục tôi. Chỉ có tôi và gia đình tôi là gánh chịu tất cả. Tôi không thể kiện anh ta, không thể đánh chửi anh ta, tôi chẳng thể làm được gì vì nói ra chỉ có tôi là bất lợi, chỉ có tôi là khổ sở chịu đựng.

Tại vì tôi quá dại khờ, quá cả tin mà ra nông nỗi này. Tôi mong rằng các bạn nữ trẻ hãy tỉnh táo khi yêu và đừng bao giờ trao tất cả đời con gái của mình cho một người đàn ông trong khi bản thân vẫn đang cảm thấy lấn cấn, trong khi bản thân vẫn còn chưa sẵn sàng. Và tôi cũng hy vọng những bạn gái có thể chọn đúng một nửa đích thực của đời mình.

Tôi cũng đang hy vọng sẽ có một lối thoát cho bản thân mà còn chưa biết phải bắt đầu và đứng dậy từ đâu. Tôi nên làm thế nào đây sau khi tôi đã nhận ra bản thân đang lầm lỡ?

Chia sẻ