Có lấy chồng xa mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt thế này sau ngày nghỉ lễ

Zizi,
Chia sẻ

Rất nhiều cô gái đã chấp nhận vì một người đàn ông làm chỗ dựa cả đời mà rời xa bố mẹ đến hàng trăm, thậm chí nửa vòng Trái Đất để đi làm dâu, đến khi sinh con rồi mới hiểu cảnh chia ly trong nước mắt.

Những ngày nghỉ Tết đã trôi qua trong chớp mắt, vừa đoàn tụ với gia đình được vài hôm là nhiều người con lại phải xa quê đi học, đi làm. Mới hôm nào thấy chị em háo hức khoe được sum vầy với bố mẹ, lấy chồng cả năm mong mãi đến Tết để bế con về với thầy u, mà nay đã lại chia ly trở về với nhịp sống cũ. Nhắc đến chuyện lấy chồng xa, nhiều cô gái lại bật khóc vì chạm đúng nỗi lòng. Cha mẹ nào chẳng mong con gái mình hạnh phúc, sống sung túc và được ở gần. Biết bao ông bố bà mẹ đã từng phản đối con mình yêu xa vì không muốn chịu cảnh ngăn sông cách trở, nhưng vì tuổi trẻ bồng bột nên lắm thiếu nữ không hiểu được tấm lòng cha mẹ, bướng bỉnh cãi lời, quyết theo chồng bỏ cuộc chơi. Đến khi làm vợ làm mẹ rồi, họ mới cảm thấy vị đắng mặn thấm dần hết những năm tháng tuổi xuân, thêm cả nỗi ân hận muộn màng vì không nghe bố mẹ.

Lấy chồng cách nhà 4 tiếng đi ô tô, nhưng vì công việc nên không thường xuyên về thăm bố mẹ được, bà mẹ trẻ Hương Ly (24 tuổi, ở Sài Gòn) cũng vừa trải qua cảm giác xót xa quặn lòng khi chia tay bố mẹ ruột, ôm con từ Cần Thơ trở lại thành phố.

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 1.

Bức ảnh ông cháu chia ly ở bến xe sau ngày Tết khiến hàng nghìn người rơi nước mắt

Nhìn bàn tay nhỏ xíu của con trai mới 6 tháng tuổi vẫy vẫy chào ông ngoại đứng ngoài cửa kính xe, Hương Ly cố gắng kìm nén nhưng rồi vẫn khóc òa lên vì thương bố mẹ, thương chính mình. 2 năm lấy chồng xa, may mắn được gả vào nhà chồng rất tốt với mình, lại có mẹ chồng tâm lý, cho hai vợ chồng bế con về ngoại ăn Tết. Một tuần nghỉ ở nhà bên bố mẹ qua nhanh như chớp, Ly lại chạnh lòng khăn gói lên Sài Gòn.

Cô nàng tâm sự: "Chưa kịp báo hiếu bố mẹ được gì đã đi lấy chồng, bố mẹ có mỗi đứa con gái nên giờ lủi thủi dưới quê một mình với nhau. Sinh con, nuôi lớn bao năm rồi chỉ 1 ngày là thành vợ người ta, cháu cũng là cháu nhà người ta, "mượn" được vài ngày lại đem trả. Nói cho vui vậy chứ biết ông bà khổ tâm lắm, may mắn là nhà chồng tốt nên ông bà cũng đỡ xót xa.

Có chồng đẻ con rồi mới biết suy nghĩ khác hồi xưa nhiều lắm. Thương bố mẹ không dám nói ra, chỉ âm thầm như kiểu ngày trước mua cái túi 300 ngàn về bảo 400 khoe cho mẹ vui, nhưng giờ tặng mẹ bộ đồ 200 ngàn chỉ dám kêu mất 6 - 7 chục ngàn. Ra đường bị người ta ức hiếp, nhỏ hay lớn về cũng không dám than thở, sợ ông bà lo lắng. Giờ ngoài việc để ông bà yên tâm ra thì mình chẳng làm được gì cả".

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 2.

Lấy chồng sinh con rồi, Hương Ly mới thấm thía nỗi nhớ nhà, thương mẹ thương cha

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 3.

Không gì bằng tình cảm ông bà dành cho con cháu ở xa

Ly cũng chia sẻ, bố đẻ ăn chay trường, ông rất hiền và tốt tính, thương con rể như con ruột, cả Tết về cưng nựng cháu suốt nên thằng bé cũng mến ông, biết cười biết quấn ông dù mới 6 tháng tuổi. Ngày chia tay ông bà ngoại để về thành phố, bé con chẳng biết gì, cứ bi bô cười nhìn ông ngoài cửa xe, bà ngoại thì tiễn đến cổng bến xe là vội vã quay về, không dám đi theo, được nửa đường thì gọi điện cho con gái khóc òa lên, làm Hương Ly thương bố mẹ đến thắt ruột, tự trách mình làm khổ bố mẹ, chẳng ở gần bên để giúp đỡ sớm chiều.

Nhìn bức ảnh ông cháu tiễn biệt, hàng nghìn người cũng không kìm được nỗi xúc động. Dù là gái còn son hay đã có chồng, đều tỏ ra đồng cảm sâu sắc với bà mẹ trẻ Hương Ly, bởi cùng là phụ nữ họ hiểu nỗi day dứt trào dâng trong lòng cô ra sao.

Như một cô gái trẻ ở Hà Nội tâm sự: "Nhà mình ở ngoại thành, lấy chồng nội thành cách có 10km thôi, cũng đi đi về về thăm ông bà suốt mà lắm hôm đêm không ngủ được còn nhớ phát khóc. Nhìn cảnh này chẳng dám tưởng tượng nếu mình lấy chồng xa hơn thì sẽ đau đớn thế nào".

Nhiều bà mẹ khác cùng chung hoàn cảnh như Hương Ly thì an ủi lẫn nhau rằng: "Thôi cố gắng vì con, vì tương lai, thấy con cháu hạnh phúc là ông bà cũng an tâm rồi, báo hiếu được bao nhiêu thì cứ làm hết khả năng, sau này đỡ hối hận". Tuy nhiên, cũng có ý kiến trái ngược, cho rằng Hương Ly còn hạnh phúc sung sướng hơn nhiều bà mẹ khác, có người lấy chồng 6-7 năm trời không được về ăn Tết với bố mẹ đẻ, day dứt vật vã đến nỗi cảm xúc trong lòng chai sạn, không còn ước mơ gì khác trong đời ngoài việc được trở về sum vầy với bố mẹ đẻ ngày Tết. Thế mới thấy, cuộc đời còn bao cảnh ngộ éo le, phận làm dâu xa lúc nào cũng thiệt thòi, cô đơn, dù được chồng thương yêu đến đâu cũng không thể bù đắp nỗi mất mát thiếu thốn vì không được ở cạnh bố mẹ đẻ.

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 4.

Sợ nhất là cảnh tiễn biệt lưu luyến người trên bến người dưới thuyền như thế này

Không đến nỗi xúc động rơi nước mắt như các chị em phụ nữ, nhưng nhiều ông chồng cũng thấy thương cảm, xót xa, hiểu thêm tấm lòng của những người làm cha mẹ có con gái lấy chồng xa. "Vợ mình cũng quê miền Trung, còn mình ngoài Bắc, một năm mình cố gắng đưa mẹ con cô ấy về thăm ngoại vài lần, mà những ngày lễ Tết vợ vẫn ôm mình khóc lặng lẽ, thương lắm mà chẳng biết làm thế nào, chỉ biết yêu thương vợ thật nhiều để bù đắp lại". "Cố lên mẹ nó nhé, chúng tôi biết làm vợ làm mẹ thiệt thòi, nhìn ảnh tôi cũng cay cay sống mũi, nhưng chỉ biết động viên thôi".

Biết rằng sau dịp nghỉ Tết này, những cảnh chia ly trong nghẹn ngào lại tiếp diễn, giống như Hương Ly, cố tỏ ra mạnh mẽ cũng không giấu được cảm xúc chân thật trong lòng. Đã có biết bao nhiêu người ông người bà cố ngậm cười trong nước mắt, giơ bàn tay nhăn nheo gầy guộc vẫy chào con cháu lên xe. Nhiều cô gái tự nhủ rằng sẽ không bao giờ lấy chồng xa, để bố mẹ đỡ khổ tâm vất vả, nhưng rồi sự đời chẳng như ước muốn, rất nhiều cô gái đã chấp nhận vì một người đàn ông làm chỗ dựa cả đời mà rời xa gia đình đến hàng trăm, thậm chí nửa vòng Trái Đất để đi làm dâu, đến khi trở thành mẹ mới hiểu cảnh chia ly như thế này:

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 5.

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 6.

Một bức ảnh nhưng chạm tới nỗi lòng day dứt của bao nhiêu người con gái làm dâu xa nhà

Những bức ảnh khác nhau nhưng cùng một hoàn cảnh như nhau, và cùng chung nỗi nghẹn ngào đau đớn chia ly bố mẹ đẻ. Như cô gái lấy chồng xa đưa con về thăm ngoại, lúc lên ô tô rồi đứa bé vẫn khóc đòi bà bên ngoài ô kính xe khiến bao người không cầm được nước mắt.

Rồi thêm khoảnh khắc xót xa khác – ông ngoại và cháu trong giây phút tiễn đưa: "Ông ngoại đợi cháu lên xe đi khuất mới quay về, dặn đi dặn lại tài xế là con gái say xe, cháu ngoại nghịch! Nhờ họ để ý giúp. Buồn thế!".

Lấy chồng xa, mới hiểu cảm giác sợ cảnh ông cháu chia ly trong nước mắt đến quặn lòng thắt ruột - Ảnh 8.

Ông ngoài cửa kính cháu trong xe, gương mặt non nớt bi bô gọi ông lên ngồi cùng cháu khiến bao bà mẹ trẻ nhói lòng vì lấy chồng xa

"Con gái là con người ta, con dâu mới phải con bà bà ơi"... Mỗi lần nghe câu hát ru này vang lên trong ngõ vắng, tôi lại chạnh lòng phát khóc, nhớ bố mẹ đang ngày đêm vò võ ở nhà. Được 2 mụn con gái thì đứa đi làm đứa đi học xa, nhiều lắm thì 2 tháng về 1 lần, tuy tôi chưa lấy chồng nhưng đã thấy xót xa vô cùng mỗi lúc ôm mẹ bịn rịn không muốn rời đi. Chẳng biết sau này yên bề gia thất, sinh con đẻ cái rồi, tôi sẽ phải học cách kìm nén nỗi nhớ, tình cảm yêu thương với bố mẹ già thế nào đây...

Chia sẻ