Có hay không cuộc hôn nhân hạnh phúc với suy nghĩ "kiểu Phương Nga" như thế?

Đỗ Xuyên (ghi),
Chia sẻ

"Làm đàn ông thật nhiều nhọc mệt nếu như gặp người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ mà không cần phải làm gì vì tất thảy đều đã có chồng lo. Chỉ cần người ngợm sạch sẽ thơm tho, biết chăm chồng ăn, giúp chồng sướng trên giường...", tác giả viết sau câu nói của hoa hậu Phương Nga trong phiên xét xử sáng nay.

Trong phiên xét xử cho phi vụ tình ái 16,5 tỷ, khi Luật sư hỏi Phương Nga về lần đầu ông Mỹ tố cô vay tiền mở Spa, Nga cho biết: "Đúng vậy nhưng tôi không vay mượn, tôi chỉ nói với anh Mỹ về mong muốn có công việc ổn định. Anh Mỹ là người yêu, nên tôi nghĩ anh có nghĩa vụ chăm sóc tôi. Vì quan hệ của chúng tôi là nghiêm túc chứ không phải quan hệ phục vụ - nhận tiền".

Với quan điểm xưa người phụ nữ vẫn cho rằng việc của đàn ông là lo lắng về kinh tế trong gia đình, nên dù cô hoa hậu đã có 10 năm sinh sống ở Nga vẫn có suy nghĩ như thế cũng không phải gây ngạc nhiên cho mọi người.

Tuy nhiên, tác giả Hoàng Anh Tú đã có một góc nhìn về mối quan hệ yêu đương, hôn nhân dưới cách nhiều phụ nữ vẫn nghĩ kiểu Phương Nga như sau:

"Đã từ lâu lắm rồi, Đông cũng như Tây, phụ nữ luôn xác định người đàn ông yêu họ phải là người đàn ông lo được cho họ. Nếu ví họ như nước, đàn ông phải như đất bao bờ, ôm trọn họ, để họ thành sông, thành hồ mà an yên. Có người coi việc đàn ông phải kiếm được nhiều tiền thì mới đủ nghĩa lo, lý sống. Nên đàn ông từ nhỏ đã được dạy phải thành trụ cột. Nên đàn ông yêu vợ cứ đau đáu kiếm tiền, kiếm danh, cho vợ nở mày nở mặt, cho vợ an nhàn sung túc. Nên đàn ông có tiền, có danh chả sợ không kiếm được người nâng khăn sửa túi. Đàn ông bất tài, vô dụng thì bị vợ khinh, bạn bè cười chê. Kiếm được ít tiền hơn mức vợ tiêu thì gia đình không được hạnh phúc. Kiếm được nhiều tiền nhưng vợ không hạnh phúc cũng bị người đời lên án. Làm đàn ông thật nhiều nhọc mệt nếu như gặp người phụ nữ chỉ biết hưởng thụ mà không cần phải làm gì vì tất thảy đều đã có chồng lo. Chỉ cần người ngợm sạch sẽ thơm tho, biết chăm chồng ăn, giúp chồng sướng trên giường. Phụ nữ kiểu ấy vốn cũng nhiều không kém đàn ông bồ bịch bên ngoài. Có không cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người vợ như thế?

Có hay không cuộc hôn nhân hạnh phúc với suy nghĩ kiểu Phương Nga như thế? - Ảnh 1.

Tôi vẫn nói với vợ mình, nhiều lúc, rằng nàng có thể lấy một đại gia hoặc một giám đốc, tiền nhiều, sung túc thay vì một nhà báo quèn như tôi. Nhưng nàng vẫn chọn tôi để cưới khi mà đến cái nhà mua cũng cần hai vợ chồng cày cuốc, cái xe mua cũng cần tích góp lại bao ngày từ cả 2 nguồn thu nhập. Nàng bảo nàng hạnh phúc, thế là đủ. Nàng bảo nàng yêu tôi, thế là đủ. Nên nàng cũng phải quần quật mà làm.

Tôi không dám vỗ ngực nói cuộc hôn nhân của mình là hạnh phúc. Chỉ dám nói rằng chúng tôi đã có một cuộc hôn nhân thú vị và nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Ở đó, nàng không đòi hỏi tôi phải kiếm thật nhiều tiền (dù lần nào đưa tiền cho nàng mắt nàng cũng sáng như sao). Nàng chỉ quan tâm chuyện chúng tôi đã cùng nhau làm ra bao nhiêu tiền. Hạnh phúc đến lại chẳng phải từ số tiền chúng tôi kiếm ra mà lại là cách mà chúng tôi đã kiếm ra chúng, tạo nên chúng. Đó là lý do tôi yêu thích hai chữ CÙNG NHAU đến thế! Hôn nhân là gì nếu không phải là CÙNG NHAU?

So sánh nào cũng khập khiễng cả! Nhiều người vẫn hạnh phúc với việc thế giới đã có chồng lo, việc em là yêu anh. Chỉ là thêm một gợi ý nữa cho những ai muốn cùng chồng chia sẻ thế giới như vợ chồng tôi, vậy thôi!".

Liệu đã đến lúc thực sự cần nhìn lại, là đàn bà chỉ nên ngồi đó và chờ người đàn ông của mình bao bọc hay không? Đàn ông có coi đó là chuyện bình thường không? Và điều này có gây dựng được mối quan hệ bền vững hay không?... Xin mời bạn đọc đưa ra ý kiến của riêng mình.

Chia sẻ