BÀI GỐC 12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận

12 năm làm dâu chưa cho em chồng được đồng nào, ngày tôi sinh con, món quà em tặng khiến tôi cay mắt, không dám nhận

Tôi không nhận, nằng nặc đòi trả lại nhưng em chồng nói một câu khiến tôi rưng rưng nước mắt.

10 Chia sẻ

Cô hàng xóm cầm món quà tiền triệu của chồng ra than thở, tôi lại mừng thầm trong bụng khi chưa từng được nhận quà do chồng tặng

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Đúng là "sống trong chăn mới biết chăn có rận", thấy cô hàng xóm than thở mà tôi khó chịu thay cho cô ấy.

Chồng tôi bản tính khô khan, cộc cằn và chưa từng biết đến chuyện tặng quà, tặng hoa cho vợ. Ngay từ thời còn yêu nhau, anh ấy đã nói thẳng điều này và bảo tôi đừng trông đợi vào các ngày lễ. Bù lại, anh ấy sẽ dẫn tôi đi ăn, mua thứ gì tôi thích hoặc phụ giúp tôi mọi công việc nhà cửa, con cái. Sống với nhau gần 8 năm nay, tôi thấy tính chồng mình "trước sau như một". Anh vẫn chưa bao giờ tặng quà, tặng hoa cho vợ nhưng tiền nong đưa cho tôi đầy đủ, chuyện nhà cửa cũng sẵn sàng làm mà không cần đợi vợ nhắc. Anh chăm con còn giỏi và chu đáo hơn tôi nên 2 đứa nhỏ chỉ theo ba, quấn hơi ba chứ không theo mẹ nhiều.

Cạnh nhà tôi có đôi vợ chồng trẻ mới chuyển đến. Cô vợ tên Hoa, thường sang nhà tôi trò chuyện, làm quen. Tính Hoa cũng tốt, hiểu chuyện, xởi lởi nên chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau. Chồng Hoa là giám đốc chi nhánh công ty, thường đi công tác và mỗi lần đi đều sẽ mua quà về tặng vợ. Hoa hay đăng ảnh những món quà chồng tặng lên facebook, tiktok. Ngày sinh nhật cô ấy, chồng Hoa sẽ tổ chức thành một bữa tiệc ở sân vườn, mời bạn bè và vợ chồng tôi dự. Thấy Hoa được chồng cưng chiều, lãng mạn, tôi lại thấy ngưỡng mộ và thầm so sánh với chồng mình. Sao anh ấy lại khô khan, cứng nhắc đến thế chứ?

Cô hàng xóm cầm món quà tiền triệu của chồng ra than thở, tôi lại mừng thầm trong bụng khi chưa từng được nhận quà do chồng tặng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu bóng gió nói chồng không biết thể hiện tình yêu với vợ, cuộc sống vợ chồng nhàm chán, không có tí gì mới mẻ. Chồng tôi gắt gỏng, bảo tôi đừng có nhìn ngó người khác rồi tự làm mình cáu gắt, anh ấy không thích như vậy. Sinh nhật tôi vào tháng trước, chồng cũng chẳng tặng quà gì mà chỉ chở cả nhà đi ăn, uống cà phê. Anh hỏi tôi có thích gì không thì anh chở đi mua. Tôi bực mình nói mình thích được chồng tạo bất ngờ, chứ tôi giữ tiền trong nhà, thích gì thì tôi tự mua được, cần gì chồng phải chở đi?

Vợ chồng tôi "chiến tranh lạnh" cả tuần sau đó. Chồng thì bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn, toàn nhìn cuộc sống người khác rồi gây áp lực cho anh. Tôi thì trách giận chồng không tâm lý, không thương vợ. 

Hôm qua, tôi sang nhà cô hàng xóm chơi. Hoa lấy ra cái túi xách trị giá mấy triệu bạc, đưa cho tôi xem và bảo là quà chồng tặng mình. Rồi cô ấy thở dài, nói mình đang rất chán chường. Chồng Hoa không đưa tiền hết cho vợ, mỗi tháng chỉ đưa cô ấy 5 triệu để chi tiêu. Cô ấy hỏi đến tiền bạc là bị chồng mắng nhiếc. Chồng cô ấy còn tự cho rằng mình giỏi giang nên coi thường công việc của vợ, cũng không bao giờ giúp đỡ việc nhà cửa. Mọi việc trong nhà, lo cho con, đối nội đối ngoại đều do cô ấy một mình gánh vác. Chồng Hoa tặng quà, tổ chức tiệc sinh nhật cho vợ cũng vì muốn tạo cái danh đẹp đẽ cho chính mình là một người chồng thương yêu vợ con, tâm lý,... chứ thật ra, tình cảm vợ chồng họ đã nguội lạnh lâu rồi.

Nghe Hoa nói, tôi lại thấy buồn cho cô ấy và mừng cho mình. Hóa ra, chồng tôi vẫn có những điểm tốt gấp trăm lần so với chồng cô hàng xóm. Thế mà tôi cứ nhìn ngó rồi gây sức ép cho anh ấy. Mà ngẫm lại thì phụ nữ nào chẳng thích được chồng tặng hoa, tặng quà chứ? Tôi vẫn thích được một lần trải nghiệm cảm giác nhận quà của chồng tặng.

Chia sẻ