Cô giáo nhà trẻ bạo hành bé gái 9 tháng tuổi đến tử vong với loạt hành vi “không thể hình dung”

Chi Chi,
Chia sẻ

Camera giám sát đã ghi lại loạt hành vi vô cảm của nữ giáo viên với nhiều trẻ nhỏ.

Ngày 2/9, phiên tòa xét xử Rebecca Gregory (25 tuổi), cựu nhân viên nhà trẻ Tiny Toes (thành phố Stockport, hạt Greater Manchester, Anh) đã được diễn ra. Cựu giáo viên nhà trẻ này đã thừa nhận 4 cáo buộc về hành vi tàn nhẫn với trẻ em. Gregory bị bắt sau khi cảnh sát phát hiện camera giám sát ghi lại những hành động “tồi tệ” của cô với 4 trẻ nhỏ.

Điều tra được tiến hành sau cái chết của bé gái Genevieve Meehan (lúc đó 9 tháng tuổi) vào tháng 5/2022 do chính đồng nghiệp của Gregory gây ra.

Cô giáo nhà trẻ bạo hành bé gái 9 tháng tuổi đến tử vong với loạt hành vi “không thể hình dung”- Ảnh 1.

Bé gái 9 tháng tuổi là nạn nhân của bạo hành

Trước đó, Kate Roughley (37 tuổi) - đồng nghiệp của Gregory - đã bị kết án 14 năm tù giam vì tội ngộ sát bé Genevieve. Tòa án cho biết Roughley đã úp mặt Genevieve vào một chiếc túi và bỏ mặc bé trong 90 phút để “trừng phạt” vì bé không chịu ngủ. Hình ảnh từ camera cho thấy Gregory cũng có nhiều hành vi bạo hành bằng lời nói và hành động với 4 trẻ nhỏ, bao gồm Genevieve. 

Camera đã ghi lại nhiều hình ảnh như Gregory ấn đầu, đẩy trẻ ngã xuống sàn và đá vào đầu các học sinh.

Cảnh sát Greater Manchester cho biết: "Có lần, cô ta quấn một đứa trẻ chặt đến mức bé không thể cử động. Thấy đứa trẻ sợ hãi, cô ta ấn đầu bé xuống, không cho bé ngọ nguậy. Một lần khác, cô ta quấn chặt một đứa trẻ và nói 'hãy về nhà đi'".

"Từ đoạn phim camera giám sát vào ngày 26/4/2022, có thể thấy rõ cách Rebecca Gregory tương tác với trẻ em rất tàn nhẫn, thiếu quan tâm và đồng cảm. Cô ta đã không tuân thủ các yêu cầu và trách nhiệm chính đáng, an toàn khi chăm sóc trẻ nhỏ", đại diện cơ quan công tố cho biết thêm.

Cô giáo nhà trẻ bạo hành bé gái 9 tháng tuổi đến tử vong với loạt hành vi “không thể hình dung”- Ảnh 2.

Cơ sở nhà trẻ nơi xảy ra vụ việc

Phát biểu sau phiên tòa, Thanh tra Natalie Pettit cho biết: "Gregory biết rõ hành động của mình đã vượt xa tiêu chuẩn nghề nghiệp nhưng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ những đứa trẻ này. Đây là một cuộc điều tra đau lòng, hé lộ một số hành vi và cách thức không thể hình dung và chấp nhận được tại Nhà trẻ Tiny Toes. Rõ ràng là ở đó đã tồn tại văn hóa dung túng cho những hành vi không phù hợp, khiến một số trẻ em được chăm sóc có nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng".

Karen Tongue - công tố viên thuộc Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) - cho biết: "Cách cô ta nói chuyện với bọn trẻ thực sự kinh khủng. Tôi đã rất sốc và buồn bã trước hành vi ngược đãi trẻ em một cách cố ý. Các bậc cha mẹ nên có quyền được gửi con em mình vào nhà trẻ với sự an tâm rằng chúng sẽ được nuôi dưỡng và chăm sóc. Những trường hợp như thế này làm tổn hại đến sự tin tưởng giữa cha mẹ và người chăm sóc. Giờ đây, Gregory phải đối mặt với hậu quả do hành động của mình gây ra".

Nguồn: Metro

Chia sẻ