Hành động này như một món quà hết sức ý nghĩa với các bạn trẻ chuẩn bị tốt nghiệp Đại học.
Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm đã được để lại bên dưới phần bình luận trong bài chia sẻ của nàng công sở.
Đến lúc này tôi không giận và thương chị gái mình nhiều hơn...
Câu chuyện trong buổi họp phụ huynh được một giáo viên chủ nhiệm người Trung Quốc chia sẻ đã khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Tranh thủ cuối tuần vừa rồi, em đến thăm vợ chồng chị gái và các cháu. Nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng chối mắt khi anh rể đang mắng chị gái té tát.
Vượt qua nỗi đau mất cha, cậu học trò nghèo Trần Quốc Trung đã vươn lên học tập xuất sắc, giành nhiều giải thưởng ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế...
"Cháu vừa đi ra cổng trường, có một nhóm thanh niên 6 người đi 2 xe chặn đầu hỏi về tên một số người, sau đó dùng tuýp sắt đập vào đầu cháu", nữ sinh kể.