Đó là những lời tâm sự chân thành không giống bất kỳ bậc phụ huynh nào trên thế gian, được một người cha đặc biệt gửi đến con gái yêu, khiến bao nhiêu người xúc động, ngưỡng mộ.
Hổ phụ sinh hổ tử
Chắc hẳn nhiều người vẫn
nhớ cái tên Phạm Ngọc Anh với câu chuyện “ly hôn để hạnh phúc”, bộc bạch về
chính gia đình của cô nàng 9X xinh đẹp cách đây không lâu. Chuyện của Ngọc Anh
thật lạ, như viên sỏi ném vào giữa mặt hồ yên ả, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng
đồng mạng.
9X xinh đẹp từng gây bão mạng với quan điểm "ly hôn để hạnh phúc cho 3 người" cách đây không lâu.
Khi một cặp vợ chồng đi đến bờ vực ly hôn, con cái luôn là rào cản lớn
nhất khiến họ trăn trở đắn đo, và lắm người buộc phải cố gắng hàn gắn để cho
con mình một mái ấm trọn vẹn. Song, Ngọc Anh lại có quan niệm hoàn toàn ngược lại,
cách đây 10 năm, khi được hỏi rằng cảm thấy thế nào khi bố mẹ muốn ly hôn, cô
gái nhỏ mới lớp 8 đã dứt khoát trả lời rằng: mong bố mẹ đừng quay lại với nhau
khi cả hai không còn thuộc về nhau, không nhìn chung một hướng, bởi là đứa con ở
giữa, cô cảm nhận được sự lạnh nhạt khiến cuộc sống gia đình trở nên u ám. Câu chuyện được cô gái
24 tuổi hồi tưởng một cách thanh thản, nhưng lại lấy đi nước mắt của bao
người. Bởi đâu phải ai có bố mẹ ly hôn cũng dễ dàng chấp nhận sự thật như thế?
Gần đây, Ngọc Anh tiếp tục khiến dân tình nôn nao tranh cãi vì một câu chuyện
lạ lùng khác, nhưng lần này, nó là quan điểm cực “chất” được chia sẻ từ người
cha đặc biệt của cô, khiến cư dân mạng đồng tình rằng bố con cô nàng đều có gen dị biệt vô cùng.
''Con kết hôn cũng được, độc thân cũng chẳng sao. Con gái bố
hạnh phúc là được!
Tôi dám chắc chắn rằng các bạn sẽ rất bất ngờ với
lối suy nghĩ của gia đình tôi. Bởi vì ngay bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
Một hôm về chơi với bố, bố hỏi tôi:
- Con có người yêu chưa Na?
- Dạ, bố định giục con lấy chồng đúng không ạ?
- Không, bố chẳng bao giờ giục.
- Thế sao bố mẹ hay hỏi chuyện con có người yêu
chưa thế?
- Ah, bố hỏi thôi, hỏi để chia sẻ thôi, chứ bố chẳng
cần con phải lấy chồng”.
Hết tranh cãi vì cô con gái cá tính, dân tình lại há hốc mồm ngạc nhiên với quan điểm khác người của ông bố khi khẳng định không ép con gái kết hôn.
Không
chỉ Ngọc Anh, tôi dám chắc ai nghe xong cũng sẽ giật mình ngơ ngác. Là con gái
cả trong gia đình có tới 5 chị em, nếu là nhà khác, cô nàng xinh đẹp này đã bị
giục lấy chồng ầm ĩ. Bố mẹ nào có con gái chẳng mong mỏi con có được chỗ dựa vững
chãi, đủ đầy hạnh phúc đến hết đời, vậy mà bỗng dưng lại mọc ra một ông bố suy
nghĩ chẳng giống ai! Trong khi các phụ huynh khác sốt ruột khi thấy con gái tuổi
băm rồi vẫn tung tăng bay nhảy, thậm chí chẳng thèm đưa bạn trai về ra mắt, thì
bố của Ngọc Anh lại đi ngược lại tất cả.
“Tôi khựng lại,
quay ra nhìn bố nói:
- Sao lại thế ạ, lỡ con không lấy chồng thật thì
sao?
- Bố KHÔNG thấy có cái nghiên cứu nào chứng minh rằng
“lấy chồng” là chắc chắn sẽ hạnh phúc và người độc thân sẽ đau khổ hay cô độc cả.
Với bố thì con gái bố hạnh phúc là bố hạnh phúc. Con lấy chồng cũng được mà
không lấy cũng chẳng sao.
- Bố không sợ người đời nói này nói nọ sao?”.
Chính Ngọc Anh cũng ngạc nhiên khi nghe bố mình nói rằng "chỉ cần con hạnh phúc là bố hạnh phúc, không nhất thiết phải lấy chồng".
Đó
cũng là thắc mắc của nhiều người, chẳng hiểu ông bố này nghĩ gì mà lại thủng thẳng
tâm sự rằng không cần chàng rể nào tới rước con gái cưng? Xã hội hiện đại hơn
thì quan niệm sống cũng cởi mở hơn, song xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều
người thích đàm tiếu khi thấy một cô gái quá tuổi đôi mươi mà chẳng có ma nào
rình rập trước cửa. Họ thích xuyên tạc, đồn đoán đủ kiểu lý do để giải thích
cho câu hỏi “tại sao đứa ấy chưa lấy chồng?”. Thế nhưng, câu trả lời của bố Ngọc
Anh khiến ai ai cũng sửng sốt:
“- Người đời
sống cho con, cho bố, cho gia đình này được ngày nào mà họ có quyền tham gia
vào cuộc đời của con gái bố thế?
- Nhưng con rất bất ngờ đấy, con nghĩ rằng bố mẹ sẽ
nói rằng nhất định con phải lấy chồng, có con, phải như thế mới là ổn định cuộc
sống này nọ cơ.
- Không, đấy là bố mẹ người ta, chứ không phải bố. Ổn định cuộc sống là gì? Ổn định là khi con có đủ khả năng cân bằng và chịu trách
nhiệm với cuộc sống của chính mình, tiêu đồng tiền con làm ra, sống một cuộc sống
ý nghĩa và hạnh phúc. Không phải phụ thuộc tài chính vào bất cứ ai, có học thức,
có sự nghiệp, có địa vị và cảm hứng sống, đấy mới là ổn định. Bố muốn mỗi khi
con ở bên ai, đến với ai, chăm sóc ai hay chỉ đơn giản là nấu bữa cơm cho ai là
vì con muốn làm thế, con thích làm thế chứ không phải chỉ vì anh ta là chồng của
con mà con phải làm thế. Còn đã lấy chồng thì phải là một người cực kì tâm đầu
ý hợp, một người cực kì đàng hoàng quân tử, còn không thì thôi, con không cần
phải vội vàng và nhà này cũng không ai gây áp lực gì để con cần phải vội vàng cả”.
Tưởng
rằng ông bố ấy ích kỷ, muốn giữ đứa con bé bỏng mãi mãi bên mình nên mới thủ thỉ
rằng có con rể cũng được, không có chẳng sao. Ấy thế mà sự thật lại quá đỗi ấm
áp ngọt ngào – khi ông giải thích ngắn gọn vì sao muốn con gái tự do lựa chọn
chuyện lấy chồng hoặc không. Con gái chọn thế nào ông cũng vui vẻ chấp nhận, bởi
ông quan niệm cuộc sống ổn định, hạnh phúc của con khác với nhiều bậc phụ huynh
khác.
Cô nàng 9X có một đại gia đình đông vui và hạnh phúc, với những người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang.
Không chỉ có người cha tuyệt vời, Ngọc Anh còn có người mẹ hai tâm lý chẳng
kém, rất yêu thương con gái và quan niệm hạnh phúc khi xây dựng gia đình giống hệt bố
cô nàng, khiến Ngọc Anh cảm thấy mình được sinh ra như một giấc mơ, với những điều ấm áp vây quanh:
“Mẹ hai (tức
người vợ hiện tại của bố tôi) từng nói với tôi rằng:
- Một gia đình tốt, một gia đình hoàn hảo là gì?
Không phải là một gia đình thừa thãi về tiền bạc vật chất hay địa vị hơn người
đâu con. Một gia đình tốt là một gia đình mà ở đó, mỗi thành viên trong gia
đình đều được yêu thương, thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng nhau, một gia đình
mà con có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống mà không cần phải e ngại bất
kì điều gì cả. Một gia đình không có sự bảo thủ, ích kỉ và định kiến.
Tôi rất yêu gia đình mình, yêu từng thành viên, yêu
cả sai lầm và cả những điều tốt đẹp của họ”.
Chẳng có luật nào ép buộc phụ nữ đến tuổi là phải kết hôn!
Ngọc
Anh là một nhà thiết kế thời trang trẻ rất có tiềm năng, đang sống và làm việc
tại Hà Nội, được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi với hàng chục ngàn lượt
follow trên trang cá nhân. Những câu chuyện đời thường nhỏ xinh qua lời kể của
cô gái trẻ luôn dịu dàng, sâu lắng và đầy ý nghĩa. Nhiều bạn nữ mơ ước có cuộc
sống tự do, đủ đầy và viên mãn, cả về gia đình lẫn công việc như Ngọc Anh.
Kể
về “người tình kiếp trước” của mình, nhà thiết kế trẻ cười hóm hỉnh: “Ba năm
nay 45 tuổi rồi. Ông rất đam mê cây xanh, hoa phong lan... nên hiện tại khi đã
về hưu ba thành lập 1 công ty chuyên về cây cảnh cung cấp cây xanh cho các dự
án trong thành phố.
Ba
mình rất tâm lý và hiểu biết nhiều, mình học về thiết kế thời trang và học thêm
bằng quản trị kinh doanh của trường Kinh tế quốc dân nữa, nhiều khi thầy giảng
khó hiểu quá đều phải mang về cho ba giảng lại từ đầu. Mình giờ trưởng thành rồi,
cũng bận rộn nên hai bố con ít có thời gian trò chuyện, nhưng mỗi khi có dịp
thì nói chuyện đến thâu đêm suốt sáng luôn. Ba thân thiết với con gái như vậy
đó”.
Trong cả công việc lẫn tình cảm, Ngọc Anh đều được bố mẹ ủng hộ, tôn trọng quyết định riêng.
Với đặc thù công việc, Ngọc Anh có điều kiện đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, và tự do thoả mãn với những đam mê, sở thích riêng.
Chia
sẻ về quan điểm cởi mở “không ép con gái lấy chồng” của bố mình, Ngọc Anh cho
biết đó là điều khiến cô ghi nhớ sâu sắc nhất trong suốt 24 năm cuộc đời. Cô
nàng 9X vừa biết ơn, vừa xúc động khi nghe những lời tâm sự chân thành, đầy
tình cảm bố dành cho mình. Đâu phải người cha nào cũng thấu hiểu con gái như thế?
Ngọc Anh sẽ không bao giờ đánh đổi điều gì để thay thế vị trí của bố, cũng như
đại gia đình hạnh phúc mà cô may mắn được sinh ra là một thành viên trong đó.
Chẳng
có luật nào, quy định nào ép buộc rằng cứ con gái là phải lấy chồng khi còn độ
xuân, rồi định kiến rằng gái ngoài 25 - 30 chưa chồng là ế sưng sỉa? Chỉ có con
gái mới hiểu cảm giác đến tuổi trưởng thành, ai cũng chán ngấy với câu hỏi “bao
giờ lấy chồng, có thằng nào sắp rước không, chuẩn bị mời cỗ chưa?”… Dần dà, từ
hồi hộp chờ mong cưới, chuyển sang chế độ “sợ lấy chồng”.

Phụ nữ đâu cần lập gia đình mới hạnh phúc, sống vui vẻ, lạc quan, có ước mơ để theo đuổi, có những người xung quanh để yêu thương, vậy cũng là hạnh phúc.
Vẫn
biết rằng phóng khoáng tự do mãi cũng đến lúc chùn chân mỏi gối, cần tìm bến đỗ
cho tâm hồn, nhưng nhiều phụ nữ hiện đại bây giờ quan niệm rằng tại sao phải dừng
lại, tại sao không đi nữa? Tầm ngoài 25, ai cũng rót vào tai rằng “chẳng thiếu
gì nữa, chỉ thiếu mỗi anh chàng ngon ngon một tí để cưới thôi, ở vậy đến bao giờ
nữa, chơi thế đủ rồi”. Nhưng biết thế nào là “ngon”, thế nào là “đủ”? Người
xung quanh mình thấy đủ, nhưng bản thân chưa thấy đủ thì sao?
Phụ
nữ kể cả có giỏi giang, thành đạt, quyền lực đến đâu, nếu không có bóng dáng
người đàn ông nào bên cạnh, cũng đều bị xì xào bàn tán cả. Nhưng mà này, phải
sinh ra định sẵn làm phụ nữ, phải chịu đựng những lời giục giã, hỏi han, thậm
chí là chửi bới ép buộc từ phụ huynh kính mến, thì mới hiểu cơn ác mộng mang
tên “lấy chồng”. Lấy chồng là xác định chấm dứt tự do, son rỗi. Lấy chồng là
xác định phải “rèn luyện” rất nhiều để tròn vai dâu hiền vợ thảo. Lấy chồng
xong rồi lại thấy chán nản, áp lực, chẳng hạnh phúc, liệu lúc ấy những người
xui mình thành thân lúc trước có còn muốn vun vén gì nữa không?
Phụ
nữ độc thân có thể tự đi làm, tự nuôi sống bản thân, phụng dưỡng bố mẹ, không
kém gì gái có chồng. Họ thậm chí còn mạnh mẽ, độc lập và sâu sắc hơn cả những
cô gái chôn vùi thời gian, sức sống vào mối lo toan mang tên “nhà chồng”. Giống
như Ngọc Anh vậy, cô ý thức được giá trị của bản thân, vừa có học thức vừa xinh
đẹp tài giỏi, cô không vội vã chạy theo một mối quan hệ nào đó để rồi phải gác
lại những đam mê, sở thích, tự do riêng. Đó cũng là lối sống mà nhiều phụ nữ hiện đại đang theo đuổi - độc thân, thành đạt và giàu kinh nghiệm sống, chứ không phải kinh nghiệm yêu.