Cô gái ở nhà tránh dịch Covid-19 nhưng bất ngờ sốt cao 38,2 độ C vì lý do “dở khóc dở cười”, cư dân mạng biết chuyện vô cùng đồng cảm

Jia You,
Chia sẻ

Hiện tại cô Kim đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Câu chuyện của cô Kim đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần nhiều người đồng cảm vì họ cũng như cô trong khoảng thời gian này.

Trang The Paper đưa tin, vào 10 giờ tối ngày 9/3, khoa cấp cứu bệnh viện Phục Nguyên ở Nghĩa Ô, Chiết Giang, Trung Quốc đã tiếp nhận một trường hợp phát sốt khẩn cấp. Tuy nhiên, sau kiểm tra các bác sĩ mới vỡ lẽ một câu chuyện “dở khóc dở cười” đằng sau.

Tối hôm đó, một người đàn ông đã đưa vợ vào khoa cấp cứu và khẩn thiết: “Cô y tá ơi, vợ tôi có dấu hiệu không khỏe từ chiều, cô ấy bị lạnh, buồn nôn và tiêu chảy”. 

Cô gái ở nhà tránh dịch Covid-19 nhưng bất ngờ sốt cao 38,2 độ C vì lý do “dở khóc dở cười”, cư dân mạng biết chuyện vô cùng đồng cảm - Ảnh 1.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, bộ phận cấp cứu đã nhanh chóng sắp xếp một bác sĩ để kiểm tra nhiệt độ thì phát hiện người phụ nữ này bị sốt 38,2 độ C. Phía bác sĩ nhận thấy mọi việc không ổn nên tiếp tục kiểm tra thêm về lịch sử dịch tễ học và ghi lại các tình huống có liên quan. Ngay cả người chồng và những người thân gia đình cũng phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ Dương Dũng, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này đã hỏi chi tiết về lịch sử đi lại. Được biết, bệnh nhân họ Kim, 20 tuổi, trong suốt thời gian qua, cô không rời khỏi Nghĩa Ô và cũng không có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Sau khi điều tra kỹ hơn, bác sĩ Dương phát hiện, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cô Kim đã ở nhà tự cách ly và không ra ngoài đường. 

Cô gái ở nhà tránh dịch Covid-19 nhưng bất ngờ sốt cao 38,2 độ C vì lý do “dở khóc dở cười”, cư dân mạng biết chuyện vô cùng đồng cảm - Ảnh 1.

Cô nói rằng, những ngày gần đây cô đã gọi nhiều thức ăn nhanh về bao gồm thịt nướng, gà rán và các thực phẩm khác có hương vị nặng. Cô cũng có ăn một số trái cây nhưng không được rửa sạch. Vào 5 giờ chiều ngày 9/3, trong người cô bắt đầu xuất hiện những triệu chứng khó chịu. 

Dựa trên một loạt biểu hiện lâm sàng của cô Kim, bác sĩ Dương chẩn đoán cô bị viêm dạ dày cấp do ăn uống không đúng cách và gây sốt. Để an toàn, bác sĩ Dương cho cô Kim kiểm tra sức khỏe bao gồm xét nghiệm máu, chụp CT. Sau khi loại trừ khả năng nhiễm Covid-19, cô Kim ngay lập tức được điều trị viêm dạ dày cấp.

Cô gái ở nhà tránh dịch Covid-19 nhưng bất ngờ sốt cao 38,2 độ C vì lý do “dở khóc dở cười”, cư dân mạng biết chuyện vô cùng đồng cảm - Ảnh 2.

Trước tình hình này, bác sĩ Dương chia sẻ: “Trong 3 ngày qua, chúng tôi thấy nhiều bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính. Về cơ bản liên quan đến việc ăn quá nhiều. Hầu hết những người này đều là người trẻ. Việc cách ly ở nhà rảnh rỗi và trên mạng xuất hiện nhiều món ăn hấp dẫn đã kích thích vị giác của họ. Như mọi người đều biết, việc không hoạt động nhiều mà tiêu thụ lượng thức ăn lớn hoặc thực phẩm không sạch sẽ dẫn đến viêm dạ dày cấp tính"

Hiện tại, cô Kim đang được các bác sĩ điều trị tích cực. Câu chuyện của cô Kim đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần nhiều người đồng cảm vì họ cũng như cô trong khoảng thời gian này. Một số người bình luận: “Tôi hiểu cảm giác của cô ấy, việc ăn uống không điều độ khi rảnh rỗi là không tránh khỏi", “Tôi cũng ăn rất nhiều đây, sợ thật, chắc phải dừng thôi", “Chúng ta cách ly khỏi dịch nhưng đừng để bị bệnh nhé mọi người ơi",...

(Nguồn: The Paper)

Cô gái ở nhà tránh dịch Covid-19 nhưng bất ngờ sốt cao 38,2 độ C vì lý do “dở khóc dở cười”, cư dân mạng biết chuyện vô cùng đồng cảm - Ảnh 2.

Chia sẻ