Cô gái bị xăm rết lên mặt đã xinh đẹp trở lại

Theo TPO,
Chia sẻ

Vết xăm hình rết trên mặt và ngực của Nguyễn Thị Giang (Nghi Lộc, Nghệ An) đã mờ đi rất nhiều sau khi được Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) điều trị.

Đều đặn mỗi tháng một lần, Nguyễn Thị Giang (21 tuổi, quê Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) theo mẹ ra Hà Nội chữa trị vết xăm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc.

“Đợt chữa trị lâu nhất, kéo dài hơn một tháng diễn ra vào cuối năm 2011, sau đó em về nhà và khoảng 30 ngày thì trở lại bệnh viện một lần để bác sỹ theo dõi, kiểm tra vết thương”, Giang cho biết.
 
May mắn cho Giang là sau nhiều đợt phẫu thuật, điều trị bằng kháng sinh, vết mực thâm tím trên mặt cô đã biến mất và liền sẹo. Tuy nhiên, theo chỉ dẫn của bác sỹ, hàng ngày cô vẫn phải bôi thuốc làm mềm da, chống viêm nhiễm, xung quanh hình rết vẫn phải bịt kín bằng băng dính.

Gương mặt cô gái đã xinh đẹp trở lại

Tại vùng ngực, một phần da được bóc tách, để lại vết lõm khá sâu nhưng Nguyễn Thị Giang tin rằng, chỉ sau vài tháng nữa, vùng da tổn thương sẽ ổn định. Từ ngày rời bệnh viện về nhà, Giang sụt hơn 3kg.
 
Bệnh viện Thu Cúc tài trợ toàn bộ kinh phí điều trị y tế cho Nguyễn Thị Giang, hỗ trợ cả tiền tàu xe, ăn ở và bố trí chỗ ở cho gia đình nạn nhân trong mỗi lần rời Nghệ An về Hà Nội chữa trị.
“Nếu không có sự giúp đỡ tận tình, quí báu này, tôi chẳng biết trông cậy vào ai!”, bà Trần Thị Hoa, mẹ Giang nói. Chồng mất sớm, bà chạy chợ nuôi 5 đứa con. Gần đây, bà Hoa bị bệnh tim, đau nửa đầu, sức khỏe suy sụp khiến đời sống mẹ con bà gặp khó khăn.
 
Tháng 12/2011, Nguyễn Thị Giang bị bà chủ cạo trọc đầu, ép xăm hình rết lên mặt và ngực. Ngày 20/12, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt và khám xét nơi ở Nguyễn Thị Trâm (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi, quê Nghệ An, trú tại đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi làm nhục người khác.
Chia sẻ