Cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit trong ngày kẻ ác đền tội: "Từ lâu tôi đã không còn quan tâm đến người đàn ông ấy"

Thạch Kiều,
Chia sẻ

Cuối cùng, kẻ ác cũng bị trừng trị nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần đối với cô gái 24 tuổi kia là quá lớn. Sẽ chẳng có thời gian hay điều gì mà thay thế, bù đắp được.

Cách đây không lâu, vụ cô gái bị chồng sắp cưới tạt axit đến biến dạng, hủy hoại toàn bộ gương mặt đã gây 1 làn sóng lớn trong dư luận. Bởi người đàn ông cô từng yêu là 1 thiếu úy công an hiểu rất rõ về luật pháp và tác hại của axit.

Cuối cùng, kẻ ác cũng bị trừng trị nhưng những tổn thương về thể chất và tinh thần đối với cô gái 24 tuổi kia là quá lớn. Sẽ chẳng có thời gian hay điều gì mà thay thế, bù đắp được.

Khi những đau thương không biết đến bao giờ mới dừng lại

Kết thúc 1 cuộc tình quá buồn, chỉ vì ghen tuông mù quáng, Nguyễn Trương Nam Hải đã ra tay tàn độc với vị hôn thê của mình. Đứng trước vành móng ngựa, hắn ta vẫn gieo cho Lan Vy tiếng ác là do cô nhắn tin với đàn ông lạ nên hắn mới hành động như thế.

Có 1 khoảng thời gian tìm hiểu, Nam Hải và Lan Vy mới đi đến quyết định đám cưới. Nhưng chỉ khi đăng kí kết hôn xong cô gái trẻ mới nhận ra những điểm đáng sợ trong con người anh ta. Trước đó họ cũng từng cãi vã, giận hờn như bao cặp đôi khác nhưng sự độc đoán, cục cằn của Hải lại bị tình yêu của Vy che lấp. Cô có nhận ra nhưng chắc hẳn cô chưa bao giờ nghĩ nó lại đi đến ngày hôm nay.

148c5bdd579dbec3e78c

Lan Vy và Nam Hải đã đính hôn

Con gái thường vậy, cứng rắn mấy rồi cũng yếu đuối, khôn ngoan mấy nhưng đã trót đặt niềm tin vào ai thì vẫn cứ chung thủy và cố tin cho đến cùng. Đối diện với bản án 6 năm tù cùng hàng loạt nỗi đau cho bao người không chỉ riêng mình nạn nhân, Nam Hải vẫn chưa làm người ngoài cuộc như chúng ta thỏa mãn.

Trải qua 11 ca phẫu thuật lớn nhỏ, đi lại không biết bao nhiêu lần giữa Đà Nẵng và Hà Nội, Lan Vy vẫn kiên cường chống chọi với số phận. Những cơn đau thể xác không thể nói được thành lời, ấy vậy mà: "Họ nói em không có lửa làm sao có khói, nếu em không làm gì sai thì Hải sẽ không ra tay tàn độc với em như vậy. Đến phiên tòa ngày hôm nay em cũng đã quá mệt mỏi và chẳng còn muốn quan tâm nữa. Kể cả những lời đồn đoán của thiên hạ, rằng em cặp với đại gia, em nhắn tin với đồng nghiệp nam nên Hải mới ghen như thế. Làm sao có thể giải thích với họ những điều mà họ không muốn tin. Em tự nhủ với bản thân mình, không được phép gục ngã hay vì những điều vô căn cứ mà nghĩ ngợi. Em cần sống tốt để không phụ lòng bố mẹ, những người yêu thương em".

51658574_1300982116707753_8554683557723766784_n

Vy đã từng là 1 cô gái xinh đẹp.

Bên cạnh sự đồng cảm cũng không ít người nghi ngờ Lan Vy, "vơ đũa cả nắm" để đánh giá cái tình yêu của giới trẻ ngày nay nhưng họ không hề biết rằng, nếu cuộc đời này rõ ràng giữa sai và đúng, rạch ròi giữa trắng và đen thì đã không có ai bất hạnh. Khi mà việc nhắc nhở người lạ vượt đèn đỏ cũng bị đâm chết, từ chối bạn nhậu bị đánh chết hoặc thậm chí trách chồng về muộn vợ cũng bị cho ăn đòn đến mức đi cấp cứu thì xã hội này có điều gì là không thể xảy ra?

"Những điều từng khiến bạn đau thấu tâm can đã không thể nào làm tổn thương bạn được nữa"

Trải qua 1 cú sốc lớn về tình cảm, Lan Vy đã dần học được cách để tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Nói chuyện với mọi người, suy nghĩ tích cực giúp Vy có cái nhìn lạc quan hơn. Cô gái trẻ tâm sự: "Sự thật thì không thay đổi được. Nhưng chúng ta có thể thay đổi cách tiếp nhận sự thật. Cuộc sống chỉ có 10% là những gì đang diễn ra, 90% còn lại do sự phản ứng của chúng ta quyết định. Suy cho cùng, con người vẫn là nhân tố quyết định. Bây giờ em đã nhận ra, những điều từng khiến em đau thấu tâm can đã không thể nào làm tổn thương em được nữa. Em không thích sự thương hại, em mong nhận được những lời động viên tích cực để em tiếp tục đứng vững như cây xương rồng mạnh mẽ, để em luôn hướng về ánh sáng như loài hoa hướng dương mà em yêu". 

Có lẽ những đau thương đã trải qua khiến Lan Vy trở nên vững chãi, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn rất nhiều. Cô trầm ngâm quan niệm: "1 đời người rất dài, chọn sai người chỉ là những tháng ngày dày vò đau đớn. Nhưng 1 đời người lại cũng rất ngắn, bởi chọn đúng người được hạnh phúc có sống vài chục năm bên nhau cũng chẳng đủ hết những yêu thương. 

Artboard 1 copy 11

Em đã chọn sai người và càng dại dột hơn khi biết sai mà cứ cố gắng làm cho nó trở thành đúng. Vì em nghĩ mình cũng có khuyết điểm nên không thể bắt người khác hoàn hảo. Em không dứt khoát từ đầu, em sợ hãi rồi cứ lần lữa do dự để càng ngày sự nghi ngờ vô lối và bản chất vũ phu trong anh ta càng có cơ hội trỗi dậy. Anh ta đánh em bất kể ở đâu kể cả cổng công ty nhưng em không nghĩ những lần đánh đập ấy sau này sẽ nâng lên thành tạt axit. Hóa ra cái gì đã là bản chất thì chẳng bao giờ thay đổi được. 

Người ta bảo, sai lầm thì phải trả giá. Nhưng cái giá này đối với em lớn quá. Em đã vội vàng khi quyết định đi đến hôn nhân mà chưa tìm hiểu kỹ càng gia đình đối phương, tính cách, quan điểm sống. Yêu là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện hoàn toàn khác. Phải học cách yêu bản thân mình trước rồi hãy yêu người khác. Vì không phải lúc nào cho đi tình yêu cũng được nhận lại tình yêu. Nhất là khi tồn tại dù chỉ 1 chút bất an khi ở bên người ấy thì cả đời cũng chẳng được hạnh phúc".

Chia sẻ