Cô gái bị chê cười vì cưới "gã điên" nhưng 3 ngày sau đã khiến mọi người hối hận vì danh tính của chồng, câu chuyện vì sao gây tranh cãi nảy lửa?

Imacho,
Chia sẻ

Câu chuyện bắt đầu được lan truyền trên một vài trang tin tức từ cuối tháng 12/2020 và gây ra làn sóng tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Vào những ngày cuối năm 2020, một vài trang tin tức online quốc tế, như Opera News, đã đăng tải câu chuyện với tiêu đề khá hấp dẫn "Cô gái bị cười nhạo vì kết hôn với người đàn ông tâm thần, 3 ngày đã khiến mọi người hối hận". Nội dung câu chuyện thì hệt như trên tiêu đề nhưng chứa đựng vài chi tiết khó tin, đồng thời hình ảnh được chia sẻ đi kèm thì ghi chú là chỉ mang tính chất minh họa. Kết quả là câu chuyện đã gây nên làn sóng tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng mạng.

Xôn xao câu chuyện cô gái bị chê cười vì kết hôn với "gã điên" nhưng 3 ngày sau đám cưới đã khiến mọi người hối hận gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1.

Nội dung câu chuyện kể về một người phụ nữ có tên là Susan, năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Sau khi ra trường, Susan muốn tìm việc ngay nhưng mãi vẫn chưa kiếm được một công việc ưng ý. Cuộc sống của cô khá khó khăn khi lớn lên trong đại gia đình có 6 người con.

Susan gặp nhiều chật vật, tháng nào cũng bị các thể loại hóa đơn làm phiền. Con đường tình duyên thì không mấy khá khẩm hơn, hầu hết các mối tình đều chỉ kéo dài khoảng vài tuần. Susan cho rằng nguyên nhân là do cô không đủ xinh đẹp nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể tìm được tri kỷ.

Một ngày nọ, Susan đang trên đường trở về nhà thì tình cờ gặp được một người đàn ông có vẻ ngoài luộm thuộm, dán mắt vào cô. Nhìn thấy người đàn ông ấy đói lả và run rẩy nên Susan đã mua cho đối phương một vài bịch bánh và nước uống trước khi cả hai đường ai nấy đi. Susan không biết rằng người đàn ông ấy đã âm thầm đi theo cô về đến tận cửa nhà. Khi được Susan hỏi vì sao lại đi theo cô, người đàn ông ấy đáp: "Bởi vì cô tốt bụng và xinh đẹp".

Xôn xao câu chuyện cô gái bị chê cười vì kết hôn với "gã điên" nhưng 3 ngày sau đám cưới đã khiến mọi người hối hận gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2.

Sau ngày hôm đó, 2 người trở thành bạn tốt của nhau. Người đàn ông thường tìm đến nhà Susan và được cô cho đồ ăn. Thỉnh thoảng, họ cùng nhau ra ngoài và trò chuyện về mọi thứ trên đời. Susan nhận ra đối phương là một người thông minh nhưng không hiểu vì sao trông anh lại như người mất trí. Sau này, Susan còn cho người bạn của mình những chiếc áo polo cỡ lớn và trông anh bảnh bao hơn hẳn. 

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sau khi nhìn thấy một người đàn ông "điên" thường xuyên đến nhà Susan. Bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào, Susan vẫn duy trì tình bạn với người đàn ông kiatrong suốt vài tháng trước khi nảy sinh tình cảm với đối phương. Người đàn ông kia cũng thừa nhận rằng anh đã yêu Susan. Ban đầu, Susan có hơi bối rối nhưng cô vẫn quyết định nghe theo lời mách bảo của trái tim. Thế rồi khi người đàn ông kia ngỏ lời cầu hôn, cô đã đồng ý. Tin tức này nhanh chóng đến tai gia đình Susan. Bố mẹ của cô đặc biệt thất vọng về con gái và từ chối chúc phúc cho cô. Song sự phản đối ấy vẫn không đủ để Susan thay đổi quyết định của mình.

Susan và người đàn ông tổ chức đám cưới nhỏ trong một nhà thờ, không có nhiều người tham dự nhưng tin tức được lan truyền khắp mạng xã hội. Dân mạng bắt đầu đính tên Susan vào những bài viết có tựa đề không hay ho, chẳng hạn như "Gã điên cưới vợ". Đa số bạn bè của Susan đều có phản ứng như bố mẹ cô, chế giễu cô vì đã kết hôn với một người đàn ông "điên" và nghèo khổ. Trong khi đó, vợ chồng Susan chuyển đến sống tại một căn hộ một phòng ngủ.

3 ngày sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Một cặp vợ chồng người Nigeria cùng vài người da trắng gõ cửa nhà Susan. Đôi vợ chồng kia tự nhận họ là bố mẹ của chồng Susan và thậm chí còn đưa ra bằng chứng là những bức ảnh của con trai họ.

Họ nói rằng chồng Susan đẫ trốn khỏi bệnh viện khi đang điều trị vấn đề về não bộ gây ra bởi vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 7 tháng trước. Từ đó, gia đình đã cật lực tìm kiếm người đàn ông cho đến khi những bức ảnh đám cưới của Susan được lan truyền trên Internet. Nhà chồng Susan cực kỳ giàu có và họ sống ở London, Anh. Bố mẹ chồng cảm ơn Susan rối rít vì đã giúp họ tìm được con trai trước khi đề nghị cô cùng bay đến Anh để chồng cô có thể tiếp tục được điều trị. Nhờ đó mà sau một thời gian, chồng Susan đã có một cú "lột xác" ngoạn mục, trở thành một người đàn ông trưởng thành và điển trai, hoàn toàn rũ bỏ vẻ ngoài có vẻ là người mắc bệnh tâm thần.

Sau khi biết được chuyện này, gia đình và bạn bè Susan đã thi nhau gọi điện cho cô để gửi lời xin lỗi, cho biết họ rất hối hận. Susan nhận ra bản thân mình đã rất may mắn khi tình trạng của chồng cô ngày càng cải thiện, bản thân cô lại được gia đình chồng yêu mến hết mực. Cuộc đời của Susan thật sự đã bước sang một trang mới.

Rõ ràng câu chuyện này là lời nhắc nhở chúng ta đừng vội đánh giá thấp người khác bởi vì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Dù vậy, vẫn có nhiều bình luận của dân mạng cho rằng câu chuyện phi thực tế, không đáng tin cậy, biến nó thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

(Nguồn: Opera News)

Chia sẻ