Cô gái 20 tuổi bị ngừng tim và suy nội tạng sau khi uống loại đồ uống này
Vào một buổi chiều bình thường, Jazmin Garza (20 tuổi, Mỹ), người đam mê thể hình, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, ngã xuống đất và bắt đầu co giật.
Bạn trai Jazmin nhận thấy tim cô đã ngừng đập và hơi thở cũng ngừng lại nên lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo cho đến khi nhân viên cấp cứu đến và sử dụng thiết bị sốc điện để nhịp tim của cô ấy đập trở lại.
Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng của Jazmin. Trên đường đến bệnh viện, tim cô đã ngừng đập nhiều lần, lần ngừng đập lâu nhất kéo dài tới 5 phút. Mỗi lần ngừng tim đều khiến não và các cơ quan của cô bị thiếu oxy, gây tổn thương nghiêm trọng đến thận, phổi và tim.
Các bác sĩ phải đặt cô vào máy hỗ trợ sự sống và nói với gia đình cô: "Cô ấy cần một phép màu để sống sót và hồi phục thành Jazmin mà chúng ta đã quen thuộc".
Jazmin nhớ lại: "Vào ngày cuối tháng 11 năm ngoái, tôi đang tập luyện trong phòng tập thể dục và đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Tôi thường không uống đồ uống có chứa caffeine, nhưng hôm đó tôi đã thử loại đồ uống tăng lực này để cải thiện tình trạng của mình. Thật bất ngờ, không lâu sau khi uống, tôi cảm thấy chóng mặt, xanh xao và sau đó bất tỉnh".
Sau đó, bạn trai nói với cô rằng cô bị động kinh, một tình trạng mà anh chưa từng thấy trước đây.



Tại bệnh viện, Jazmin được sử dụng ba loại máy hỗ trợ sự sống khác nhau, bao gồm ECMO (oxy hóa màng ngoài cơ thể) để giúp oxy hóa máu, máy lọc máu để loại bỏ chất thải ra khỏi thận và máy kiểm soát nồng độ oxy. Các bác sĩ cũng cấy máy khử rung tim vào người cô để theo dõi nhịp tim và sốc điện nếu có bất kỳ điều gì bất thường.
Mặc dù các bác sĩ đã thực hiện nhiều xét nghiệm nhưng họ vẫn không thể xác định được nguyên nhân chính xác gây ra chứng ngừng tim của Jazmin.
Sau hai tuần đấu tranh sinh tử, Jazmin đã hồi phục một cách kỳ diệu. Cô cho biết: "Mỗi ngày tôi đều khỏe hơn và các bác sĩ đã tiến hành nhiều xét nghiệm tim cho tôi và tất cả kết quả đều bình thường. Họ không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào về tim và không thể giải thích tại sao điều này lại xảy ra".
Jazmin tin rằng đồ uống tăng lực có chứa caffeine có thể đã kết hợp với các vấn đề tim mạch tiềm ẩn của cô để gây ra cơn khủng hoảng này. Cô thừa nhận: "Tôi chưa bao giờ chú ý đến sức khỏe tim mạch của mình trong quá khứ, và tôi đã nhầm lẫn những cơn hồi hộp thỉnh thoảng với chứng lo âu. Bây giờ có vẻ như tôi có thể đã luôn gặp phải vấn đề này, nhưng tôi chưa bao giờ coi trọng nó".
Mặc dù Jazmin cuối cùng đã bình phục, nhưng trải nghiệm này đã tác động rất lớn đến cuộc sống của cô và bạn trai. Cả hai đều mất việc vì phải nghỉ phép dài ngày để chăm sóc Jazmin và đang phải đối mặt với hóa đơn viện phí khổng lồ.
Trải nghiệm cận kề cái chết này cũng mang lại cho Jazmin một góc nhìn mới về cuộc sống. Cô cho biết: "Tôi cảm thấy như mình được trao tặng một cuộc sống thứ hai. Nếu điều này xảy ra khi tôi ở một mình, hoặc xảy ra vài năm sau đó, tôi có thể đã không còn sống. Các bác sĩ nói rằng đó là một phép màu và tôi thực sự chỉ cách cái chết một bước chân".
Cô kêu gọi mọi người chú ý đến các tín hiệu của cơ thể và kiểm tra các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn kịp thời để tránh những thảm họa lớn.
Còn lon nước tăng lực chứa 200mg caffeine, cao gấp đôi so với lượng caffeine có trong hai cốc cà phê. Mặc dù đồ uống này chứa nhiều loại vitamin và chất dinh dưỡng, nhưng hàm lượng caffeine cao có thể gây nguy cơ cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt là đối với những người mắc bệnh tim tiềm ẩn.
Nguồn và ảnh: Daily Mail