Cổ động viên TP.HCM tri ân trận đấu cuối cùng của "thầy Park"

BẢO TRÂN,
Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi Thái Lan mở bàn với tỉ số 1-0 và để thua tiếc nuối.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. 

Trong trận lượt về này, đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại đối thủ hoặc hòa có kết quả từ 3-3 trở lên mới giành vô địch. Trường hợp hòa 2-2, Việt Nam sẽ buộc đối thủ phải phân định thắng thua ở hiệp phụ. 

Ngay từ 6 - 7 giờ tối, trước giờ trận đấu diễn ra, nhiều cổ động viên mang theo hình HLV Park-Hang-seo và giơ cao như một lời tri ân. 

Thái Lan đang là đương kim vô địch AFF Cup, điều này cũng đã tạo nên một phần sức ép không nhỏ với các tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên người hâm mộ luôn tin rằng, các chiến binh cờ đỏ sao vàng sẽ không làm họ thất vọng. 

Tại đại lộ Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM) - nơi được lắp sẵn 4 màn hình led để phục vụ người dân theo dõi trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan, hàng nghìn người dân TP.HCM đã có mặt rất sớm, màu cờ sắc áo phủ đỏ một đoạn trên đại lộ Lê Duẩn. 

Anh Bùi Hồng Anh (một cổ động viên có mặt rất sớm trên đại lộ Lê Duẩn) cho hay: "Đây là trận đấu quan trọng và nhiều cảm xúc, cũng là trận đấu cuối cùng. Tôi hi vọng đội tuyển Việt Nam có thể mang về một bàn thắng dành tặng thầy Park". 

Người dân TP HCM có mặt từ rất sớm, chọn cho mình và người thân chỗ ngồi ổn định để có thể dễ theo dõi toàn bộ trận đấu. 

Nhiều cổ động viên nhí cũng được ba mẹ đưa đến đại lộ Lê Duẩn theo dõi trận đấu. 

Những trận đấu tại AFF Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam không thiếu sự cổ vũ của các du khách ngoại quốc. 

Ở trận chung kết lượt đi tại sân vận động Mỹ Đình, cả Việt Nam và Thái Lan đều cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng giơ cao ngôi vương AFF Cup 2022. Tuy nhiên, nhà vô địch thì luôn chỉ một và chắc chắn nó sẽ thuộc về đội bóng nào chứng minh được mình xứng đáng trong trận chung kết lượt về tối nay.

Chia sẻ