Có chồng, làm đẹp với ai!

Theo TGPN,
Chia sẻ

"Hay gì cái trò có chồng con rồi còn cứ thích diện, làm đẹp ra đường cho giai nó ngắm...", một bà giọng cong cảy bình phẩm về người phụ nữ ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trông có vẻ xinh tươi.

Hai “phu nhân” trạc ngoại tứ tuần gặp nhau trên đường đi chợ về. Đang hỏi han xem mua được những gì và không ngớt than phiền về giá cả leo thang thì có một chị cũng trạc tuổi ấy đi qua. Hai vị “phu nhân” bỏ dở chuyện chợ búa, quay sang bình phẩm về người phụ nữ ăn mặc tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trông có vẻ xinh tươi, duyên dáng này.

- Mụ này ở cạnh nhà tôi đấy. Bà trông có ngứa mắt không? Hơn 40 tuổi mà cắt cái tóc ngắn cứ như trẻ lắm ấy. Lúc ngồi trên xe máy đi làm, mụ ấy mặc váy màu xanh da trời nhá. Đàn ông nhìn theo có mà sái cả cổ.

- Hay gì cái trò có chồng con rồi còn cứ thích diện, làm đẹp ra đường cho giai nó ngắm. Đến cơ quan lại mấy anh xúm vào khen nữa là sướng tỉnh người. Các cụ nói: “Vợ đẹp là vợ người ta” cấm có sai.

- Đó là bà còn chưa thấy mụ ấy ăn mặc ở nhà đấy. Tối hôm qua, tôi có việc sang nhà mụ ta, bà biết không, mụ mặc cái áo hai dây, hai cái vai trần cứ trắng nõn ra, váy thì ngắn trên đầu gối, khoe hết cả bộ đùi. Lạ thật bà nhỉ, ở nhà với chồng mà cũng hở hang thì để chồng ngắm chắc?

- Ấy, cái tính lẳng lơ thì nó cứ thế chứ vợ chồng sống với nhau hàng chục năm có làm đẹp với ông xã cũng bằng thừa. Mà ra đường thì làm đẹp với giai à?
 
Có chồng, làm đẹp với ai! 1

- Nhưng đàn ông lạ lắm cơ bà ạ. Ông xã nhà em lại thích vợ ăn mặc đẹp cơ.

- Đẹp để mài ra mà ăn à?

- Thế đấy. Hôm qua, lão ấy bảo tháng sau họp hội “đồng môn”. Họ quy ước là anh nào, chị nào cũng phải mang vợ hay chồng đến. Lão ấy đưa cho em hai triệu bảo em may bộ váy mới, diện đẹp vào, lớp anh tổ chức “thi vợ”, xem ai trẻ trung, xinh đẹp hơn. Làm thế nào cho anh mát mặt tí nhá.

- Ôi dào, mấy cái lão rửng mỡ.

- Em điên tiết quá gào lên: “Để tiền mà lo, còn khối việc kia kìa. Tôi mệt mỏi lắm rồi, nào đi làm cả ngày, nào hầu hạ bố con ông, làm sao bì được với những đứa chồng nó hái ra tiền? Đã có chồng rồi còn làm đẹp với ai? Chỉ những đứa ăn no rửng mỡ mới đi đú đởn ở các câu lạc bộ thẩm mỹ. Còn mình chỉ làm việc nhà cũng đã đủ đau lưng, chóng mặt, đến thì giờ tắm gội còn chả có.

- Thế lão ấy bảo sao?

- Lão ấy lẩm bẩm: “Vợ như thế này mà vẫn chung thủy thì hiển thánh mất rồi”. Bà nghe lão nói thế có điên không?

Mải to nhỏ, hai phu nhân không biết có một ông chồng ở sau lưng. Ông chồng nhỏ nhẹ:

- Nào chúng tôi có bắt các bà phải nay quần này áo nọ, son phấn lòe loẹt gì đâu nhưng các bà cũng phải biết cách ăn mặc gọn gàng, thỉnh thoảng thay đổi tí chút cho vừa mắt người khác chứ. Chẳng hẳn là “mắt con trai, tai con gái” mà cái đẹp thì ai chẳng thích, miễn là đừng vượt quá giới hạn.

Chia sẻ