Từ ngày chị sinh con xong, tôi thấy chị gầy đi trông thấy. Trước kia chị xinh đẹp phơi phới nhưng giờ thì nhìn còn già hơn tôi đến cả chục tuổi.
Khi thấy em trai mình bị thua và dính hết kem lên mặt, cậu nhóc này đã rất vui vẻ và cười khoái chí.
Tôi vừa nghe lời ông nói vừa khóc nức nở, còn anh tài xế cũng bực bội bảo không thể tin trên đời này lại có người như thế.
Tôi cứ nghĩ người yêu của anh trai phải tuyệt vời xuất chúng như anh. Nào ngờ khi anh dẫn người yêu ra mắt, gia đình tôi được một phen nháo nhào.
Sự im lặng bất thường của con gái khiến bà mẹ không khỏi ngạc và quyết định đi kiểm tra, đến khi mở cửa phòng ra mới biết "sự thật" bất ngờ.
Quân đứng như trời trồng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Liên nói với anh đó là anh trai, còn cho anh xem ảnh nọ kia, giờ người khác lại nói đó là chồng sắp cưới. Anh biết tin ai đây?
Em ra đường có là ai đi nữa thì về nhà vẫn là sen của anh, oke?