Có ai ăn "phở" thay "cơm"?

,
Chia sẻ

Không ít cô nhân tình nhẹ dạ tin vào lời hứa hẹn "chắc như đinh đóng cột" của các anh bồ rằng một ngày không xa nữa, anh sẽ ly dị để lấy em!

Nhưng rồi ngày đó mãi chẳng thấy đến vì hàng trăm thứ lý do. Nào là con anh còn nhỏ, phải đợi cho nó lớn lên một chút đã! Nào là để vài năm nữa nó vào đại học đã, chứ nó lông bông hư hỏng lại làm khổ chính mình. Rồi một người có máu mặt như anh mà bỏ vợ, đi cưới một cô gái trẻ đẹp như em, thiên hạ nhìn mình thế nào? Thậm chí có gã táng tận lương tâm còn động viên nhân tình cố đợi vì "bà lão" nhà anh cũng gần đất xa trời rồi! Thế mà cũng có những cô gái gửi trọn niềm tin son sắt vào những lời “đầy sức thuyết phục” ấy, cứ đợi dài cổ hết năm này đến năm khác mà “cái ngày không xa" ấy cứ mỗi ngày lại một... xa thêm.

Nữ giới cũng thế, nhiều người cứ thì thụt bồ bịch như là thêm nếm vậy thôi chứ chắc gì họ muốn bỏ chồng, bỏ con đi theo hẳn nhân tình. Không ít trường hợp chồng bắt quả tang vợ “ăn vụng”, đòi ly hôn nhưng người vợ khóc lóc xin tha thứ khiến đàn ông cũng phải mềm lòng.

Hoá ra một trăm người đi ngoại tình thì có lẽ phải đến chín mươi người chỉ vì thèm "của lạ", chứ không phải ai cũng muốn “đổi đời”. Bởi vì đây là một trò khá phiêu lưu mạo hiểm với bao nhiêu rủi ro. Không ít trường hợp chỉ là thay đổi đối tượng kết hôn này bằng một đối tượng khác mà phương thức chung sống chẳng thay đổi được gì. Giống như con chim chuyển từ cái lồng này sang lồng khác mà thôi.
 

Anh Hùng - giám đốc doanh nghiệp 46 tuổi thú thật: "Có mà điên mới ly dị vợ khi đâu phải dễ gì mình được như bây giờ. Một ngôi nhà khang trang, một người vợ tử tế, hai đứa con ngoan ngoãn, khoẻ mạnh". Đã mấy năm nay, anh ta dan díu với cô nhân tình kém đúng 20 tuổi. Tính cô ta vui nhộn, hay nghĩ ra những trò ngông cuồng. Thật là một bạn chơi lý tưởng nhưng sẽ là dại dột nếu biến cô ta thành bạn đời. Bởi vì gia đình đâu phải là sân chơi mà là nơi chúng ta còn phải thực hiện các nghĩa vụ làm người. Chắc gì cô gái trẻ ấy có thể làm tốt những chức năng của người vợ hơn "bà xã" bây giờ. Thật là mạo hiểm với chính cuộc đời mình, nếu đem đánh đổi cái đang có lấy cái chưa chắc đã có.

Một nghiên cứu ở Pháp cho thấy hơn 60% những cuộc tình ngoài hôn nhân tự lụi tàn ngay cả khi nó chưa bị phát hiện. Bởi vì đối với nhiều người, tìm đến “của lạ” để tránh cái nhàm chán trong hôn nhân. Nhưng đời không có cái gì mới mà cứ mới mãi. Khi yếu tố mới lạ mất đi, sức hấp dẫn không còn nữa, người ta lại muốn quay về. Vì cớ gì mà người đàn ông nọ lại ngoại tình với người phụ nữ già và xấu hơn vợ mình? Hãy để quy luật của sự hấp dẫn trả lời: "Cái lạ bằng tạ cái quen".  

Trên tờ Psychology today số ra gần đây, nhà tâm lý hôn nhân người Mỹ, Williams Stevenson cho rằng ngoại tình chỉ có thể bù đắp những thiếu hụt của hôn nhân chứ không thay thế được hôn nhân. Theo ông, cuộc sống vợ chồng không phải bao giờ cũng mãn nguyện mà nhiều khi có những nhu cầu không được thoả mãn. Có người chấp nhận sự thiếu hụt đó nhưng cũng có người đi tìm thoả mãn ở bên ngoài và ngoại tình xảy ra. Trong trường hợp đó, kẻ thứ ba đã làm được cái mà người bạn đời của họ không làm được và họ được sống giữa cả hai "thế giới", một bên là chồng (vợ) của họ, bên kia là người tình. Mỗi bên đáp ứng một số nhu cầu cảm xúc khiến họ hài lòng với thực tại. Nhưng nếu để họ thoát ly gia đình và sống hẳn với người tình thì kẻ tình nhân chưa chắc đã làm được cái mà người chồng (vợ) của họ làm được, khiến cho họ lại không bằng lòng với thực tại. Điều đó giải thích vì sao nếu để cho kẻ ngoại tình ra đi hẳn với người tình của họ, chỉ "ba bảy hăm mốt ngày" lại muốn quay về?

Những năm gần đây khi mà dư luận xã hội có vẻ “thoáng” hơn với chuyện ngoại tình, khi mà người ta có thể chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn thì hiện tượng bỏ nhà ra đi theo nhân tình một thời gian rồi lại quay về không còn là chuyện hiếm. Thậm chí có người đã chính thức ly hôn đi lấy vợ khác mà chưa được một năm đã muốn hát bài ca "lỗi cũ ta về". Tuy nhiên cái giá phải trả cho cuộc quay về là vô cùng lớn về nhiều phương diện. Phải chăng đó cũng là bài học đắt giá cho những ai tưởng rằng những tình yêu lãng mạn thay thế được hôn nhân.

           Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa 

Chia sẻ