Clip vui: Dân công sở làm gì khi trời nóng nực mà điều hòa bỗng dưng "đình công"?

Lynk, clip: team Welax,
Chia sẻ

Nếu một ngày nắng chói chang, vừa dí mông xuống ghế chưa kịp ngáp một hơi thì bỗng dưng... điều hòa cả văn phòng bị hỏng, bạn sẽ "đối phó" thế nào để sống sót?

Phải làm gì khi hàng trăm con người chen chúc trong văn phòng không có tí điều hòa???

Thật nói không ngoa khi thời tiết Hà Nội mùa này còn khó chiều hơn cả... con gái dậy thì. Những đám mây sũng nước lúc nào cũng nhăm nhe xả mưa rào rào bất kể giờ giấc, thích thì mưa đến ngập lụt cả đường, nhưng chỉ 5 phút sau là lại nắng toác đầu, như chưa hề có trận mưa to...

Đối diện với những bản remix mưa nắng xập xình thất thường như thế, khổ sở nhất có lẽ là dân văn phòng. Tại sao lại khổ ư? Mọi người cứ bảo làm công chức ăn sung mặc sướng, ngồi điều hòa mát rượi cả ngày. Thế nhưng, cứ thử một ngày sáng ra cuống cuồng bắn như tên lửa đến cơ quan để check-in vân tay cho kịp giờ, ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp lồng lộn, ra đến cửa nhìn trời nắng như bếp lò rang lạc, mới hiểu cảm giác "thốn" là gì. Đội giời, vượt tắc đường để tới chỗ làm, tưởng sẽ được hưởng thụ điều hòa mát rượi, trốn cái nóng kinh dị mùa hè.

Nhưng rồi số phận bất hạnh khiến cho ngày đầu tuần trôi qua thật "ghê răng", khi vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì cả văn phòng khóc ròng vì... điều hòa hỏng.

Clip vui: Dân công sở làm gì khi trời nóng nực mà cả văn phòng tạch điều hòa? - Ảnh 1.

Nhiệt độ ngày càng cao thì dân công sở càng lao đao vì... ngồi làm việc cũng chết mệt vì nóng!

Clip vui: Dân công sở làm gì khi trời nóng nực mà cả văn phòng tạch điều hòa? - Ảnh 2.

Giữa cái nắng toác đầu tháng 7, ngày nào mất điều hòa là ngày ấy không khác gì tận thế...

Hàng trăm con người chen chúc nhau trong một tòa nhà, có cái điều hòa để sống sót qua những ngày oi ả nóng nực thì bỗng dưng nó lăn ra "chết". Ở lại văn phòng thì ngộp thở, mà ra đường thì rất dễ bị "bốc hơi", làm sao để chịu đựng cơn nắng hầm hập xuyên qua cửa kính, "thui" chúng ta như bò thui rơm bây giờ???



Chia sẻ