Sáng 3/12, lớp mù Hà Nội loãng hơn nhờ gió mùa Đông Bắc, nhưng chất lượng không khí vẫn mức đỏ, bụi mịn dày đặc khiến thành phố thuộc nhóm ô nhiễm nhất thế giới.
Sáng 19/11, thời tiết Hà Nội rét buốt đầu mùa, người dân phủ áo phao, khăn len ra đường, dân công sở hối hả, sinh viên co ro ôm ba lô, trong khi các quán cà phê, trà nóng trở thành nơi tránh gió.
Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc đang chìm trong mưa rét, dự báo mưa sẽ không kéo dài, các khu vực này tạnh ráo trở lại nhưng nhiệt độ vẫn ở ngưỡng thấp, trời rét.
Từ sáng 31/10, mưa phùn và sương mù dày đặc khiến Hà Nội chìm trong màn mờ ảo, giao thông hỗn tạp. Các trục đường lớn như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Đào Tấn… đều ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm chạp.
Từ ngày 13 đến 22/10, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, chịu ảnh hưởng của không khí lạnh yếu gây mưa rào, thời tiết chuyển mát rõ rệt, đánh dấu giai đoạn chuyển mùa sang thu đông.