Lực lượng chức năng đã nắm bắt được sự việc và đang tiến hành xác minh.
Câu trả lời bất ngờ và khó đỡ của cậu nhóc khiến người Tây bật cười thành tiếng và nói: "First one ran away" .
Không biết nguyên nhân do đâu mà cậu bé này liên tục tìm cách phá hỏng tivi của gia đình.
Người đàn ông đứng cạnh không rõ là chủ quán net hay hàng xóm liên tục tố cáo: "Chơi điện tử ghê lắm. Học không học lo trốn đi chơi điện tử".
Được biết, sự việc xảy ra trong một lớp học của Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội).
Clip "nam sinh tát cô giáo ngay trên bục giảng" xảy ra ở một cơ sở giáo dục thuộc quận Ba Đình, Hà Nội, trong tiết học toán lớp 8.
Ngay khi thấy con thắc mắc, người mẹ tiếp tục trổ tài "tính toán bừa" của mình khi đưa ra những lập luận cực kỳ "ba chấm".
Phát hiện người đứng trước mắt là ai, nam sinh tỉnh cả ngủ, sợ đến mức ngã ngửa ra đằng sau.
Cách dạy con của ông bố này tuy có "gắt" nhưng lại được nhiều người đồng tình vì lý lẽ đưa ra quá đúng đắn.
Không hiểu vì nguyên do gì mà những cậu thiếu niên lại hùa nhau bế một bạn nữ lên vai và ném thẳng xuống hồ nước.