Clip: Cảnh IS bắt hàng loạt phụ nữ làm nô lệ tình dục khiến thế giới rùng mình

Hồng Nam,
Chia sẻ

IS đã bắt hàng chục phụ nữ làm nô lệ tình dục từ chính trong gia đình đang yên ấm của họ. Nhiều nạn nhân may mắn trốn thoát vẫn không thể nào quên được kí ức kinh hoàng ấy.

Một clip kinh hoàng ghi lại cảnh tượng IS kéo những người vợ, những cô gái trẻ tuổi thuộc một nhóm gia đình người Yazidi để trở thành nô lệ tình dục đang khiến thế giới bàng hoàng và phẫn nộ.

Trong clip, các tay súng IS đứng xung quanh và chĩa súng về phía một nhóm người Yazidi đang đứng trong sự sợ hãi và lo lắng. Sau đó, các tay súng IS kéo một người vợ đang sợ hãi và một cô gái trẻ từ gia đình của họ để làm nô lệ tình dục.

bắt người
IS bắt những người phụ nữ đứng thành một nhóm riêng trong sự la hét và sợ hãi của đám đông.

Đám đông bắt đầu la hét trong khi IS lôi từng người phụ nữ ra khỏi đám đông để xếp thành một nhóm riêng. Một cô gái sợ hãi cố gắng bám vào cha mẹ nhưng vẫn bị IS kéo đi. Thậm chí một số cô gái còn bị kéo tóc lôi đi dồn vào một nhóm khác toàn những người phụ nữ bị IS nhắm đến.

Clip đau xót này được chia sẻ lên Facebook bởi một người Yazidi, hiện không ai biết số phận của những người phụ nữ bị bắt trong clip giờ ra sao. 

Clip ghi lại cảnh tượng IS bắt những người phụ nữ Yazidi trở thành nô lệ tình dục cho chúng.

Những tên IS thánh chiến đã tạo ra "thị trường nô lệ tình dục", chủ yếu là những người phụ nữ Yazidi tội nghiệp. Một số phụ nữ đã may mắn thoát khỏi nơi ngục tù, một số khác bị hãm hiếp, tra tấn dã man và lựa chọn cách tự tử. Thậm chí, những người phụ nữ mang thai dòng máu của IS cũng bị chúng bắt phá đi để chúng tiếp tục sử dụng họ phục vụ cho việc quan hệ tình dục.

Nadia Murad Basee Taha, 21 tuổi, một người phụ nữ Yazidi bị bắt cóc hồi tháng 8 năm ngoái từ ngôi làng của cô, đã bị tra tấn và đối xử như một nô lệ tình dục, thậm chị còn bị hiếp dâm tập thể trong suốt ba tháng. 

Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nadia đã mạnh dạn kể lại quá khứ khủng khiếp của mình trong thời gian bị IS bắt làm nô lệ tình dục.

Cô gái trẻ cho biết: "Cưỡng hiếp được IS sử dụng để tiêu diệt phụ nữ và trẻ em gái. Chúng muốn đảm bảo rằng chúng tôi không thể trở lại sống cuộc sống bình thường như trước kia".

Nadia đã kể lại quá trình cô bị IS bắt đi từ chính ngôi làng của cô ở Iraq. Cô bị IS đưa đi bằng xe buýt đến một tòa nhà, thuộc thành trì của IS ở Mosul, nằm ở phía Bắc Iraq, nơi hàng ngàn phụ nữ và trẻ em người Yazidi trở thành "món hàng" để các chiến binh IS trao tặng lẫn nhau.

đau xót 3
Nadia Murad Basee Taha, 21 tuổi, một người phụ nữ Yazidi bị bắt cóc hồi tháng 8 đang kể lại quãng thời gian 3 tháng trở thành nô lệ tình dục của IS.

Một ngày sau khi bị bắt, Nadia bị một người đàn ông mang đi chỗ khác. Cô kể lại giây phút kinh hoàng đó: "Ông ta bắt tôi mặc quần áo và trang điểm. Sau đó là một đêm khủng khiếp. Ông ta bắt tôi phục vụ cho đến khi tôi lả đi. Ông ta làm nhục tôi mỗi ngày". 

Nadia đã cố gắng chạy trốn nhưng bị một người bảo vệ chặn lại. "Đêm đó ông ta đánh tôi và yêu cầu tôi cởi bỏ hết quần áo. Ông ta đưa tôi đến một căn phòng nơi các vệ sỹ ở và sau đó họ thi nhau hãm hiếp tôi cho đến khi tôi ngất đi", Nadia nói trong nước mắt.

Cô bật khóc nức nở và cầu xin Hội đồng Bảo an giúp cô thoát khỏi Nhà nước Hồi giáo IS. Một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đã bật khóc khi nghe câu chuyện đau lòng của cô gái Nadia. 

đau xót 2
Nadia vẫn chưa thể quên được quãng thời gian kinh hoàng và bật khóc nức nở cầu xin mọi người giúp đỡ cô.

đau xót 1
Một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đã bật khóc khi nghe câu chuyện đau lòng của cô gái Nadia. 

Liên Hợp Quốc nói rằng IS có thể đã phạm tội diệt chủng khi cố gắng bắt và giết những người Yazidi. Với IS, người Yazidi là dị giáo, cần phải được thanh trừng để làm trong sạch Hồi giáo. Đã có khoảng 5000 đàn ông và phụ nữ Yazidi bị IS bắt đi vào hồi hè năm 2014. Đến nay đã có khoảng 2000 người trốn thoát, còn số khác bị giam cầm hoặc bị giết chết, chôn tại các ngôi mộ tập thể.

Nguồn: Mirror, Daily Mail
Chia sẻ