Chuyện về những "bà vợ" theo chồng đi "phượt"

Theo Hùng An - Báo Bưu điện Việt Nam,
Chia sẻ

“Ban đầu khi thấy chồng sắm những chiếc xe “bụi bụi” rồi lập hội, đi hết nơi này đến nơi khác, mình cũng phản đối nhiều lắm, nhưng rồi theo chồng tham gia mấy lần tự nhiên mình thấy “nghiện”.

Đã hơn 2 năm nay, các chị đã cùng chồng trên từng chiếc xe Jeep cổ phiêu lưu qua các miền đất nước, từ các địa chỉ như Vũng Tàu, Đắc Lắc, đến chặng đường dài từ Đà Lạt – Phan Thiết – Sài Gòn và nhất là chuyến xuyên Việt Sài Gòn – Hà Nội.

Nghiện đi Jeep lúc nào không biết

Các chị Mai Anh, Mai Phương, Thu Hà, Lan Trinh mỗi người có một công việc khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là niềm đam mê với những chuyến đi trên những chiếc xe cổ. Điểm xuất phát của niềm đam mê đó là từ các ông xã, đó là những người mê Jeep thực thụ, thành viên của hội Jeep Sài Gòn.

Thú vui của Hội là thường tổ chức những cuộc “chinh phạt” khắp các miền của đất nước, từ những khu du lịch, đến các địa chỉ mà chưa ai đến để vui chơi, biểu diễn, chinh phục thiên nhiên. Những chuyến đi với một đoàn khoảng hơn 30 chiếc xe Jeep nối một hàng dài, làm náo động những con đường đi qua cũng đủ làm người ta hưng phấn.

Các chị luôn chu đáo từng bữa ăn cho các anh trong những chuyến đi.

Chị Mai Phương tâm sự: “Ban đầu khi thấy chồng sắm những chiếc xe “bụi bụi” rồi lập hội, đi hết nơi này đến nơi khác, mình cũng phản đối nhiều lắm, nhưng rồi theo chồng tham gia mấy lần tự nhiên mình thấy “nghiện” hồi nào không biết”.

Rồi từ đó không có chuyến đi nào của ông xã mà thiếu các chị. Là phụ nữ, phải chăm lo quán xuyến gia đình, rồi công việc ở cơ quan, thế nhưng niềm yêu thích những chuyến đi trên xe Jeep của các chị vẫn ngày một lớn. Trong số các chị, chỉ có chị Thu Hà là chưa có con nên việc sắp xếp những chuyến đi cùng với cả hội có phần đơn giản hơn. Tuy nhiên các chị còn lại cũng “xung” không kém.

Để các ông chồng luôn có những cuộc vui, những người phụ nữ sẵn sàng dẹp bỏ tất cả để đi theo niềm đam mê của chồng.

Ngoài những chuyến đi xa khám phá thiên nhiên cùng với cả hội, các chị cũng tham gia những buổi "đi offline" cà phê trong thành phố.

“Hầu như cuối tuần nào cũng vậy, cả nhóm mấy gia đình lại kéo nhau đi offline, cùng trò chuyện tán gẫu, chia sẻ với nhau niềm vui công việc và cuộc sống, từ đó cảm giác thấy nhẹ nhàng, sảng khoái, những muộn phiền cuộc sống cũng dường như tan biến. Tuần nào không đi là không chịu nổi (cười)”- chị Thu Hà chia sẻ.

Đến niềm vui khi được trải nghiệm

Hình ảnh các chị song hành cùng chồng bên tay lái trên từng chiếc Jeep cổ đã trở nên quen thuộc. Đó là niềm vui khi được là hậu cần cho mối chuyến đi, chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ cho cả hội.

Các chị nói: “Trước mỗi chuyến đi xa, mấy chị em lại ngồi họp thống nhất với nhau trước đó khoảng 2 ngày. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, nào là đồ ăn, thức uống, các dụng cụ để sinh hoạt, vui chơi, chăm sóc các cháu nhỏ…”. Mỗi người một công việc, một nhiệm vụ thế nên ai cũng vui vẻ hoàn thành tốt phần việc của mình.

Mỗi chuyến đi thành công không thể thiếu được vai trò của các chị. Khi các ông xã biểu diễn những trò mạo hiểm cùng chiếc Jeep thì các chị lại tất bật nấu nướng, chuẩn bị, rồi hết mình hò reo cổ vũ.

Họ là một phần không thể thiếu của những chuyến đi.

 
Theo mỗi chuyến đi, các chị lại có thêm cho mình những trải nghiệm mới về thiên nhiên, về cuộc sống, tình yêu, tình bạn. Đi du lịch, được khám phá về thiên nhiên và con người đã là một điều thú vị, nhưng đi trên những chiếc xe Jeep với nguyên một đội hình khủng thì cảm xúc lại tăng lên gấp bội.
 
Những chuyến đi mang màu sắc khám phá, chinh phục thiên nhiên, pha chút “bụi bụi” là sợi dây vô hình giúp gắn bó tình yêu của các chị. Chị Hà háo hức nói: “Thật là vui khi mỗi nơi mình đi qua đều nhận được những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ của người dân hai bên đường”.

Có lẽ họ tò mò vì những chiếc xe Jeep cổ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy một đoàn dài nối đuôi nhau làm náo động cả con đường. “Qua mỗi chuyến đi, chúng tôi càng thêm hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn. Chinh phục những khó khăn, thử thách trong những chuyến đi giúp chúng tôi có thêm động lực để chinh phục những khó khăn trong cuộc sống”- chị Lan Trinh bày tỏ.
 

Những đoàn xe khủng làm náo động những nơi họ đi qua.

Mỗi hành trình khám phá thiên nhiên để lại cho các chị những kỉ niệm khó phai. Về những lần vượt qua cung đường 72, qua cổng trời có độ dốc đến 45 độ đầy nguy hiểm. Những lần leo đồi, vượt sình, lội nước. Qua những đồi cát trắng mênh mông.

Anh Tuấn Đăng, chủ tịch hội Jeep Sài gòn cho hay: “Từ lâu các chị đã trở thành một phần không thể thiếu của những chuyến đi, của hội Jeep, các chị lo cho anh em rất chu đáo, có các chị chuyến đi càng thêm phần hào hứng”.

Trong dòng chảy của nhịp sống hàng ngày, có thể các chị không phải là người nổi bật. Thế nhưng có những hành trình khám phá trên những chiếc xe Jeep cổ, băng băng qua những miền đất mới thì chỉ có các chị mới có.

Chia sẻ