Chuyện tình lung linh của cặp đôi “Ghét của nào trời trao của ấy”

Thụy Anh,
Chia sẻ

Không ai có thể ngờ rằng trong quá khứ cặp vợ chồng hạnh phúc Quỳnh Anh - Phi Long lại ghét cay ghét đắng nhau đến thế. Nhưng có lẽ “ghét của nào trời trao của ấy”?

“Ghét của nào trời trao của ấy”

Quỳnh Anh và Phi Long gặp nhau khi cả hai đang cùng là du học sinh tại Úc. Họ cùng ở trong một thành phố Melbourne và hai người quen biết nhau do cùng chơi chung trong một nhóm bạn trong cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Ban đầu Phi Long “Ghét cay ghét đắng cô bạn Quỳnh Anh này, vì biết cô nàng là tiểu thư con nhà giàu, lại thêm nhìn thấy cái mặt cứ câng câng, lỳ lợm nên đã thấy ác cảm. Đi chơi chung mà  hai đứa toàn đá đểu nhau, chẳng đứa nào chịu đứa nào” - Phi Long nói.


Do hồi đấy Long đang có ý định tán cô bạn cùng phòng với Quỳnh Anh nên hay đến phòng cô chơi. Thế là đã ghét rồi vẫn phải đụng nhau chan chát. “Có lần đang ngồi cả ba người trong phòng mà mình còn thủ thỉ nói với Quỳnh Anh là: ‘Quỳnh Anh đi ra chỗ khác đi, Long không thích nói chuyện với Quỳnh Anh đâu’”. Vậy là hai người vốn đã ghét nhau lại càng thêm ghét cay, ghét đắng hơn.

Nhưng đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, khi Long và cô nàng "đáng ghét" này vốn đã rất "cay nghiệt" với nhau nhưng lại rất hay "kỳ ngộ" nhau. Chính cái sự gặp gỡ vô tình ấy mới dẫn đến sự hữu duyên cho hai người. Chả là con đường từ nhà đến chỗ làm của hai người đều phải đi cùng chung trên một tuyến xe bus và tại cùng một khung giờ ấy. Vậy là ngày nào họ cũng gặp nhau. “Ban đầu thì hai đứa lườm nhau. Gật đầu chào xã giao. Buồn buồn lại nói dăm ba câu chuyện vớ vẩn. Vậy mà chả hiểu sao từ đấy mình lại thấy yêu cái cô nàng trông vừa đanh đá, vừa khinh người ấy chứ. Quen rồi, để ý kĩ hơn mới thấy nàng ăn mặc giản dị (chẳng giống con gái nhà giàu), tính cách thì thẳng tưng như thước kẻ, có gì là nói luôn chứ không để bụng, không thù dai. Chơi chung với nhau lâu thấy nàng sao mà nhiệt tình với bạn bè. Hễ ai có khó khăn gì là giúp ngay chẳng nề hà. Chỉ phải cái thỉnh thoảng nhõng nhẽo như trẻ con. Mà chả biết từ lúc nào mình lại yêu cái nhõng nhẽo, cái lý lắc trẻ con của nàng” – Phi Long cười tiết lộ.


Từ khi nhận ra những điều tốt đẹp ở cô nàng đanh đá này, Phi Long trở nên quan tâm và chăm sóc Quỳnh Anh hơn hẳn. Nhưng vì tính tình còn trẻ con, lại chưa yêu ai nên Quỳnh Anh cũng chẳng quan tâm lắm. “Lúc đầu ngày nào cũng đi chung xe bus thì khó chịu. Về sau, hôm nào mà không thấy mặt hắn đi trên tuyến xe ấy là mình lại lo. Cũng nhớ nhớ nữa, nhưng chả nghĩ là yêu. Rồi dần dần lúc nào cũng thấy hắn lo cho mình, cũng ngại chứ. Có hôm thì mua đồ ăn sáng, hôm thì tặng cho đĩa nhạc… buổi sáng đi làm mà tự dưng hai đứa cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Nhìn kĩ hắn thì thấy hắn cũng đẹp trai, học giỏi mà lại hiền nữa. nên yêu yêu sao ấy” – Quỳnh Anh bộc bạch.

Sau một thời gian “bị cảm nặng”, Phi Long quyết tâm tìm cách tỏ tình với Quỳnh Anh vì: “Mình biết chắc cô ấy cũng có tình cảm với mình nên mình không muốn đợi lâu, nên quyết định phải làm liều, để có được người yêu”. Hôm đó, trời Melbourne đẹp lắm, Phi Long đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ để đến “tỉnh tò” nhưng mà đến nơi gọi cửa phòng mãi thì Quỳnh Anh không chịu mở.

Lý giải về lý do này, Quỳnh Anh giãi bày: “Tự nhiên hôm đấy, nhìn thấy Long mà tim mình đập thình thịch, cảm giác có điều gì đó bất ngờ lắm sắp xảy ra, nên mình nói 'có chuyện gì anh nói nhanh rồi về đi vì em đang bận'. Không ngờ hắn đứng trước mặt mình, nhìn “rất đắm đuối” vào mắt mình và nói 'anh yêu em' chứ. Vừa nói xong đã đặt lên môi mình một nụ hôn rất dịu dàng, sau đó đi ngay. Mình thì chẳng kịp phản ứng gì, cứ đứng như trời trồng. Cảm giác chân tay run lẩy bẩy. Hình như vị ngọt ngào lan dần khắp người khiến mình không đứng vững nữa”. Từ lúc ấy, cái tên Phi Long cứ nhảy múa mãi trong đầu cô nàng. Thế là họ bắt đầu là một cặp đôi.


Tình yêu đầy giận dỗi và hờn ghen

Phi Long là mối tình đầu của Quỳnh Anh nhưng trước Quỳnh Anh thì anh chàng cũng đã có tình cũ rồi. Bạn gái cũ của Long lại cũng đang học bên Úc nên từ lúc yêu nhau, Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ sợ Phi Long đi gặp người yêu cũ. “Hễ cô ấy mà biết mình nhắn tin hay gọi điện, hay đi đâu với người cũ là cô ấy giận, giận kinh khủng lắm, cứ gọi là tắt phụt hết điện thoại, rồi trốn đi đâu mất luôn, khiến mình cũng phát hoảng”.

Có lần Quỳnh Anh về nhà ăn Tết, ở bên Úc, Phi Long và cô người yêu cũ cùng nhau đi xem quần vợt nhưng không hiểu tại sao lại bị Quỳnh Anh phát hiện. Giận dỗi, khóc lóc: “Quỳnh Anh mau nước mắt lắm. Mà cứ khóc là khóc hoài không chịu thôi. Cứ nhìn cô ấy khóc là mình có giận mấy thì giận cũng thành thương. Nên lần đó, nhìn cô ấy khóc mình đã hứa là sẽ không bao giờ làm cô ấy buồn nữa và cho cô ấy một cuộc sống thật hạnh phúc”. Lần đó, Long tìm đủ mọi cách nịnh mãi, Quỳnh Anh mới chịu thôi dù cho anh với người cũ vốn dĩ chẳng hề có gì cả. “Sau lần ấy, Quỳnh Anh không bao giờ xem quần vợt nữa mặc dù cô ấy là một người vô cùng mê môn thể thao này”, anh Phi Long cho biết thêm.


Có lẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần giận dỗi ấy mà từ khi yêu nhau rồi lúc cưới đến nay đã hai năm rồi, Phi Long không còn có hành động nông nổi nào để vô cớ đụng vào máu ghen của vợ mình nữa. Long lúc nào cũng vui vẻ, chiều vợ, dù cho vợ có nhõng nhẽo hay làm nũng thế nào đi chăng nữa.

Cuộc hôn nhân đầy tiếng cười hạnh phúc

Sau khi học xong dù Quỳnh Anh nhận được lời mời vào làm việc cho một công ty ở Singapo nhưng cả hai đều quyết định về Việt Nam. Lý do bởi Phi Long chỉ thích được sống ở Việt Nam nên “Thuyền theo lái, gái theo chồng mà. Chồng mình đi đâu thì ở đó là nhà của mình”, Quỳnh Anh tâm sự. Và  một đám cưới thật “hoành tráng” đã diễn ra trong sự hài lòng và hạnh phúc của cả hai gia đình. Quỳnh Anh và Phi Long tay trong tay mãn nguyện với hạnh phúc giản dị của mình.


Quỳnh Anh dễ tính hơn vẻ bề ngoài rất nhiều. Lấy nhau rồi Long càng nhận rõ điều đó. “Dù là tiểu thư nhưng Quỳnh Anh cũng rất chu đáo trong những công việc ở nhà. Cô vẫn thích dọn nhà, giặt quần áo, nấu cơm cho chồng. Cứ sáng sáng khi chồng đi làm là cô lại chọn bộ quần áo hợp nhất để sẵn trên giường, chọn cà vạt để thắt cho chồng…”. Những điều đó khiến cả hai vợ chồng đều thấy hạnh phúc.

Tuy nhiên, tính Quỳnh Anh cũng vẫn còn trẻ con nên nhiều khi cô hay  giận chồng vì những lý do rất nhỏ, rồi giận dỗi lại bỏ sang phòng khác ngủ. Biết tính vợ vừa nhát vừa sợ ma nên anh Long giả ma trốn sang phòng dọa cho một hồi là sợ quá, lại chạy về ôm chầm lấy chồng. Thế là nhìn nhau cười cười, hết giận lúc nào chẳng biết.


“Bà xã mình càng sống gần lại càng thấy yêu. Mình yêu cái trong sáng, nũng nịu. Nhưng mình ngưỡng mộ nhất là sự chân thành và thẳng thắn của vợ. Cô ấy sẽ tha thứ cho mình ngay nếu mình nói thật và xin lỗi, còn càng vòng vo thì tình hình càng nguy kịch. Bởi vậy mà khi ở bên cạnh vợ mình lúc nào cũng được là chính mình. Thấy hạnh phúc và thoải mái vô cùng”. Phi Long hạnh phúc khi nói về bà xã yêu của anh.
Chia sẻ