Trung Quốc:

Bị vợ chưa cưới đốt quần vì… ngủ nướng

Hồng Hạnh ,
Chia sẻ

Ngủ nướng quên cả đi đăng ký kết hôn, anh chàng Lâm Tuấn (Trung Quốc) đã “được” vợ đánh thức bằng một biện pháp có một không hai: đốt quần đến mức… cháy cả háng.

Yêu nhau đã lâu, Lâm Tuấn và Trương Viên quyết định tổ chức đám cưới, họ định đi đăng ký kết hôn vào 9h sáng ngày 03-08-2012. 

Tuy nhiên tới ngày trọng đại, Trương Viên thì dậy từ sớm mà gần tới giờ đi đăng ký, Lâm Tuấn vẫn không chịu dậy, dù cô đã gọi mấy lần. Gần tới 9h, người nhà 2 bên đã tới đông đủ chờ đi cùng, Trương Viên lại hò hét mấy lần, nhưng Lâm Tuấn vẫn nhất quyết nằm tiếp.

Đang điên tiết, sẵn nhìn thấy cái bình đựng ga bật lửa ở gần đấy, Trương Viên liền cầm cái bình lên, lật chăn ra và dội nửa chỗ ga trong bình lên chiếc quần mà chồng chưa cưới đang mặc.

Bị vợ chưa cưới đốt quần vì… ngủ nướng
Ga thấm vào quần khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội (Ảnh minh họa)

Bật lửa vừa bật, ngọn lửa lớn bùng lên trong tích tắc khiến Lâm Tuấn dù ngủ say đến mấy cũng phải tỉnh dậy. Hoảng hốt dập lửa nhưng không tắt, mãi Trương Viên mới sực nhớ, hét bảo Lâm Tuấn cởi quần ra. 

Anh chàng vội cởi quần rồi chạy vào nhà vệ sinh nhưng muốn vào nhà vệ sinh lại phải chạy qua phòng khách. Vừa thò đầu ra thấy nào mẹ, nào cô, nào dì… đang ngồi đợi, Lâm Tuấn xấu hổ liền cầm cái quần đang cháy lên che. Kết quả anh lại bị bỏng, hét toáng lên vì đau đớn.

Người nhà thấy vậy vội vã dập lửa rồi đưa Lâm Tuấn đi bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán, phần háng của anh bị bỏng nặng, có khả năng phải phẫu thuật ghép da. Cũng vì điều này mà chuyện kết hôn của anh với Trương Viên bị tạm gác và chờ gia đình 2 bên… bàn bạc lại.
Chia sẻ