Những ca sinh con khó tưởng tượng

Lan Phương,
Chia sẻ

Một trong những vụ việc này là ca sinh nở kỳ lạ nhất khi lần đầu tiên các bác sỹ nhìn thấy một người đàn ông nằm trên bàn đẻ.

Đàn ông mang bầu và sinh con

Anh Thomas Beatie (người Mỹ) được cả thế giới biết đến là người đàn ông mang bầu. Thực ra, anh Thomas vốn là phụ nữ đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính khi anh 20 tuổi nhưng vì chưa cắt bỏ dạ con nên anh vẫn có thể sinh nở được. Không chỉ sinh con 1 lần, Thomas đã sinh tới 3 lần. 


Anh Thomas Beatie đã 3 lần mang bầu và sinh con

Bé gái đầu tiên được anh sinh vào năm 2008 có tên là Susan, năm 2009 anh tiếp tục sinh bé Austin. Lần sinh thứ 3 vào năm 2010, anh Thomas đã hạ sinh một bé trai rất đáng yêu và khỏe mạnh. Tất cả những ca sinh của Thomas đều nhờ tinh trùng hiến tặng.


 Gia đình hạnh phúc của anh Thomas Beatie

Sinh con vào ngày tháng đẹp

Chị Barbara Soper sống ở Michigan (Mỹ) có 3 đứa con đều được sinh vào những ngày đáng nhớ: cô con gái đầu lòng Chloe sinh ngày 08/08/2008, cậu con trai thứ hai tên là Cameron sinh ngày 09/09/2009 và cô con gái út Cearra sinh ngày 10/10/2010. 


Gia đình chị Barbara với 3 em bé sinh toàn vào ngày đẹp

Theo thống kê của các chuyên gia thì tỷ lệ sinh con như chị Barbara rất hiếm, 50 triệu trường hợp mới có 1. Tuy cả 3 người con của chị Barbara đều được sinh ra vào những ngày đặc biệt nhưng chị khẳng định chị không hề có kế hoạch chọn ngày sinh, những đứa trẻ đều được sinh ra một cách tình cờ.
 
 Tự mổ đẻ cho mình

Chị Ines Ramirez (40 tuổi) là người phụ nữ duy nhất tự mổ đẻ cho mình, lấy đứa con ra mà vẫn sống sót. Ngày 5-3-2000, sau 12 tiếng chịu đựng đau đớn, chị Ines đã quyết định tự mổ cho mình vì trạm y tế gần nhất cũng cách nơi chị ở 80 km đường núi và chồng chị đang đi uống rượu.


Chị Ines Ramirez là người phụ nữ duy nhất tự mổ đẻ cho mình

Dưới ánh đèn tối mờ mờ, chị Ines đã tự mổ bụng dưới của mình và lôi ra một bé trai. Khi máu chảy không ngừng, chị đã bảo cậu con trai 6 tuổi của mình lấy một chiếc khăn để bịt vào vết mổ. Vài tiếng sau, bác sĩ trong làng phát hiện ra chị đang nằm bên cạnh một bé trai, bác sĩ liền dùng kim chỉ khâu vết thương rồi nhanh chóng đưa chị đến phòng cấp cứu.  

Ca sinh có em bé nhẹ cân nhất

Đó là cô bé Rumaisa Rahman, người Ấn Độ. Rumaisa sinh ngày 19-9-2004 tại một bệnh viện ở Mỹ. Rumaisa chỉ nặng 243gram và dài 25,4cm khi mới chào đời, trọng lượng của cô bé chưa bằng một lon nước ngọt. Cô bé sinh non, chào đời sau 25 tuần 6 ngày trong bụng mẹ và đến sinh nhật đầu tiên, Rumaisa mới chỉ nặng chưa đầy 1 kg. 


Trọng lượng của cô bé chưa bằng một lon nước ngọt 

Ca sinh có em bé "khổng lồ"

Theo sách kỷ lục Guinness em bé có trọng lượng lớn nhất khi ra đời là Sadly, sinh vào tháng 1-1979 tại Ohio (Mỹ). Khi sinh ra, Sadly đã nặng tới 10,5kg nhưng em bé này đã qua đời chỉ 11 tiếng sau đó. Mẹ của Sadly là chị Anna Bates (người Canada), chị cao hơn 2,1m.


Em bé người Indonesia ra đời đã nặng gần 9kg

Ngoài ra, còn có em bé "khổng lồ" người Indonesia. Tuy không nặng bằng Sadly nhưng cậu bé này khi sinh ra cũng gây sự chú ý lớn. Trông cậu bé thật khác biệt khi nằm cạnh những em bé sơ sinh khác. Trọng lượng của cậu bé này khi ra đời là 8,6kg.

Sinh đôi khác cha

Chị Mia Washington đã sinh đôi hai bé trai Jordan và Justin vào năm 2008. Tuy nhiên từ lúc sinh ra, hai bé đã rất khác nhau. Sau đó, mẹ của các bé thú nhận đã quan hệ với người đàn ông khác, ngoài chồng cô, trong thời kỳ rụng trứng. Vì vậy, Jordan và Justin được sinh ra từ hai trứng khác nhau, dù cùng nằm trong một tử cung và chào đời cùng ngày.


Hai bé trai Jordan và Justin 

Bà mẹ lớn tuổi nhất

Ca sinh nở này hết sức lạ lùng vì người mẹ khi sinh con đã ở tuổi 70. Đặc biệt hơn nữa, đây là lần đầu tiên bà Omkari Panwar, người Ấn Độ sinh con. Sau 40 năm chờ đợi, vào tháng 11/2008 bà Omkari đã được toại nguyện, bà sinh đôi một trai một gái. Hai đứa trẻ được sinh ra nhờ thụ tinh nhân tạo.


Con và mẹ chênh nhau tới 70 tuổi

Sinh con trong khi hôn mê

Tháng 6-2012, chị Emma Mynors (23 tuổi) tại Anh đã hạ sinh một bé gái an toàn trong tình trạng hôn mê và hoàn toàn không nhớ mình đã mang thai. Chị Emma đã phải nhập viện do chứng viêm phổi và từng 2 lần đột quỵ vì căn bệnh này. 

Hai tuần sau khi nhập viện, đang trong tình trạng hôn mê, chị đã hạ sinh một em bé khỏe mạnh khi cái thai mới được 29 tuần tuổi tại bệnh viện Colchester General, hạt Essex (Anh). Điều kỳ diệu là chị Emma đã hạ sinh bé Amy an toàn mà không cần tới phương pháp mổ đẻ. Em bé chào đời với cân nặng 1,4 kg.


Chị Emma sinh con trong tình trạng hôn mê
Chia sẻ