BÀI GỐC Người bỏ tôi năm xưa sẽ là chú chồng

Người bỏ tôi năm xưa sẽ là chú chồng

Tôi đau đớn khi biết được chú chồng sắp cưới của mình đã từng là người tôi thương yêu một thời.

3 Chia sẻ

Hạnh phúc không dễ gì có được

,
Chia sẻ

(aFamily) - "Chỉ nỗi nhớ trào lên khi anh ở lại. Cay đắng nhiều với HẠNH-PHÚC-ĐƠN-SƠ"

Bạn thân mến,

Chồng sắp cưới của bạn là một người tốt. Anh ấy đã rất yêu bạn thì tại sao bạn không nói với anh ấy sự thật. Như bạn nói đấy, cái kim trong bọc cũng có ngày được biết đến, nên bạn muốn giấu anh ấy thì trước sau gì anh ấy cũng biết. Bạn hãy dành thời gian để nói mọi chuyện với anh ấy.

Còn chú chồng của bạn thì theo tôi bạn không nên nói với anh ấy nữa. Dù sao anh ấy cũng đã có gia đình rồi. Trong lúc anh ấy tuyệt vọng nhất thì bạn là người đến bên để anh có thể vơi đi bớt nỗi buồn và cô đơn. Bạn có biết là lúc bạn cảm nhận được mình yêu anh ấy, nhưng bạn lại chưa cảm nhận được tình cảm thực sự của anh ấy dành cho bạn. Bạn đâu có biết được bạn ở vị trí nào trong anh ấy?

Bạn lo lắng cho đứa con trai của bạn ư? Điều đó không có gì là lạ vì dù sao đứa trẻ cũng có quyền được biết cha đẻ của nó là ai? Nhưng lúc này con bạn còn quá nhỏ để hiểu được mọi chuyện.

Về phía gia đình bạn, chắc chỉ có cô của bạn biết được sự thật này thôi, nhưng tôi tin rằng cô bạn là người phụ nữ tốt.

Bạn hãy can đảm để nói chuyện với chồng nhé vì dù sao qua chuyện này bạn và anh ấy sẽ càng hiểu nhau hơn.
 
Tuyết Trinh

Chia sẻ