Việc tò mò về giới tính của trẻ là chuyện không cha mẹ nào ngăn cản được. Câu chuyện đang nhận được hơn 8.000 bình luận trên facebook của tôi không phải là câu chuyện cá biệt.
Chưa bao giờ em tưởng tượng được rằng mình lại có ngày rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này!
Mỗi khi đề cập tới là anh "nhảy dựng" lên quát tháo em khiến em tủi thân và hụt hẫng vô cùng.
Lại thêm một câu chuyện nằm trong series "chuyện ghi ở nhà nghỉ" dở khóc dở cười mới đây được lễ tân nhà nghỉ kể lại trong đêm mưa gió đang được cư dân mạng đua nhau chia sẻ.
Có hàng ngàn lý do để 2 người thích nhau thì cũng có hàng vạn nguyên nhân khiến 1 cặp đôi chia tay. Và một trong số đó là vì bạn thân khác giới.
Tưởng rằng sở hữu cuộc hôn nhân viên mãn, chẳng ai có thể ngờ tôi phải hứng chịu tình cảnh này ròng rã suốt hàng năm trời.
Trước đó em đã mạnh dạn chia sẻ với 2-3 người bạn thân, họ nghe xong đều cười thật lớn rồi xỉa xói em ngố, em ngốc, bắt em học lại kiến thức giới tính.
Trách ai được, bởi chính xác là “cảnh đồng sàng dị mộng” của cuộc hôn nhân này đều bắt nguồn từ chính cô ấy.
"Chỗ em người ta đang bán 40 triệu 1 miếng đất ruộng, vợ chồng em định mua 2 miếng. Chồng em kêu là mẹ chồng bỏ 10 triệu phụ tiền mua xong đứng tên ông bà, còn đâu vợ chồng em bỏ nốt".
Chỉ vì cho bạn trai mượn 2 triệu để sửa điện thoại hư và yêu cầu mỗi tháng trả dần, cô nàng bị người yêu mắng là người ích kỷ và nói lời chia tay ngay lập tức. Hiện tại câu chuyện này đang gây không ít tranh cãi trên một hội nhóm chị em.