Trơ mắt nhìn chồng đi du lịch với người tình

Yến Chi,
Chia sẻ

Người tình của anh không ai khác chính là cô trợ lí đã làm việc cùng anh ngay từ những ngày đầu anh mới khởi nghiệp.

Chị Quế (Quận 3, TP HCM) biết rõ mười mươi chồng sẽ đi du lịch với bồ nhưng chị chẳng thể làm được gì. Chị chỉ biết ở nhà, nghĩ đến cảnh chồng mình đang vi vu với người khác mà lòng đau như cắt.

Mọi người sẽ thắc mắc, chị là vợ chính thức mà lại chịu để yên cho chồng ngang nhiên đi với bồ thế sao? Quả thật chị Quế rất muốn làm gì đó để có thể thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu này. Nhưng trách ai được khi chính bản thân chị đã có lỗi với anh trước.

Chị Quế là một công chức nhà nước, công việc nhàn hạ, đi kèm theo đó cũng là mức lương bèo bọt. Nhưng quần áo, túi xách của chị lúc nào cũng là hàng hiệu. Mỗi cái váy chị mặc có khi đã ngốn hết cả tháng lương. 

Các chị em đồng nghiệp luôn phải nhìn chị đầy ghen tị. Sở dĩ kinh tế nhà chị dư dả thế là do anh Quang - chồng chị là một người đàn ông giỏi giang, lo cho chị và con trai 7 tuổi không thiếu thứ gì.

Trước đó, anh Quang thực ra cũng là một công chức nhà nước sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về như chị Quế. Nhưng vì tương lai gia đình, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái, anh đã quyết định ra ngoài thành lập công ty riêng. 

Ban đầu anh Quang cũng gặp rất nhiều khó khăn và chật vật. Nhưng với sự thông minh, nhanh nhạy và bản lĩnh kinh doanh của anh, công ty làm ăn ngày càng phát đạt.

Điều đặc biệt đáng quý ở anh Quang là, mặc dù anh đã là giám đốc xe đưa xe đón, có tiền trong tay nhưng chưa khi nào anh chơi bời bên ngoài mà phản bội vợ, luôn một lòng lo cho gia đình.

Nhưng thời gian anh Quang dành cho công việc, thời gian anh vắng nhà, đi tiếp khách càng ngày càng nhiều. Anh Quang còn thường xuyên về nhà muộn trong tình trạng say xỉn khiến chị Quế rất phiền lòng, nhưng vì công việc mà anh không thể làm khác được.

Anh cũng không thể quan tâm đến vợ con được như trước khiến chị Quế buồn lắm. Chị có quá nhiều thời gian rảnh, còn chồng luôn đi tối ngày. Mặc dù tiền anh mang về cho chị và con tiêu xài thoải mái, nhưng điều chị khao khát là sự gần gũi, quan tâm của chồng thì anh lại không đáp ứng được.

Trơ mắt nhìn chồng đi du lịch với người tình 1
Anh Quang tổ chức cho nhân viên công ty đi du lịch sau khi ký được một đơn hàng lớn. Chị biết anh cùng cô gái kia chắc chắn sẽ vui vẻ bên nhau. Nhưng chị lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn (Ảnh minh họa).

Nhiều lần chị Quế khuyên chồng không cần phải cố gắng quá, làm nhỏ lợi nhuận nhỏ cũng được để còn dành thời gian cho gia đình. Anh Quang chỉ ôm chị, dịu dàng nói: “Anh phải cố gắng vài năm nữa, khi nào công ty đi vào hoạt động ổn định, anh hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em và con!”.

Nhìn người ta có vợ có chồng, đi đâu cũng có đôi mà chị Quế tủi thân chỉ muốn khóc. Những ngày tháng vò võ một mình đợi chồng đến đêm khuya đã bào mòn sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của chị. Nỗi cô đơn và khao khát quan tâm, vỗ về cũng theo đó ngày càng lớn trong chị.

Rồi cái gì đến cũng đã đến. Chị đã say nắng Thành - một anh chàng đào hoa cùng cơ quan. Có lẽ Thành đọc được trong mắt chị sự cô đơn và trống vắng nên đã tấn công chị tới tấp. 

Trái tim cô đơn của chị được Thành vỗ về bằng những ánh mắt đưa tình, những lời nói bông đùa lả lơi, những bó hoa thơm ngát, những bữa ăn lãng mạn, những cái ôm nồng nàn và cả những nụ hôn cuồng nhiệt. Chị như mảnh ruộng khô cằn nứt nẻ gặp được cơn mưa rào, cứ muốn đắm chìm mãi không thể dứt ra.

Chị không còn phiền muộn với sự vắng mặt thường xuyên ở nhà của chồng nữa. Chị mải mê chát chít trên facebook với Thành, chia sẻ với Thành nỗi lòng mà chồng chị không có thời gian để nghe.

Chị Quế vui sướng đắm chìm trong những cảm xúc mới lạ do Thành mang lại, nhưng cũng sợ hãi vô cùng. Chị sợ đến một lúc nào đó chị sẽ không cưỡng lại được sức cám dỗ của gã đàn ông quá từng trải tình trường ấy mà ngã vào vòng tay anh ta.

Anh Quang không có nhiều thời gian dành cho gia đình, Nhưng một người đàn ông yêu vợ con lại tinh ý như vậy sao có thể không nhận thấy những thay đổi nơi vợ mình chứ?

Khi nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ và tuyệt vọng của anh, chị Quế thấy hốt hoảng và hoang mang thực sự. Chị ân hận vô cùng, liền khóa facebook, thay đổi số điện thoại và tránh mặt tuyệt đối Thành.

Anh Quang hỏi lí do, chị Quế cũng kể với chồng nỗi lòng mình. Nhưng liệu lí do ấy có thể chấp nhận được không, khi mà anh Quang phải vất vả kiếm tiền lo cho gia đình, còn chị lại giẫm đạp lên tấm lòng và công sức của anh?

Rõ ràng chị yêu chồng, vậy mà lại làm tổn thương anh. Chị biết anh đã chịu đau đớn thế nào khi điều mà anh lấy làm động lực để cố gắng thì lại ngang nhiên phản bội anh.

Chị khóc hết nước mắt, xin chồng tha thứ nhưng anh Quang chỉ im lặng. Chị cố gắng sửa chữa lỗi lầm, cố gắng trò chuyện, hỏi han quan tâm anh nhưng đáp lại chị vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng đáng sợ.

Cả tháng qua, thấy anh Quang không tỏ thái độ gì là muốn ly dị, chị trong lòng mừng thầm, tin rằng những cố gắng của mình sẽ có kết quả.

Nhưng chị lại nghe tin anh có bồ. Người tình của anh không ai khác chính là cô trợ lí đã làm việc cùng anh ngay từ những ngày đầu anh mới khởi nghiệp. Cô ấy luôn bên cạnh giúp đỡ anh, không những trong công việc mà còn chăm sóc anh những lúc anh làm thêm muộn.

Chị Quế tức lắm hỏi thì anh chỉ nói: “Cô có tư cách để chất vấn tôi sao? Mấy năm nay đúng là cô ấy luôn bên cạnh tôi nhưng tôi chưa khi nào làm gì có lỗi với gia đình này. Nhưng cô đáp lại tôi thế nào, sao cô không tự ngẫm xem?”. Chị cứng họng chẳng thể nói được gì, bởi những điều anh nói đều là sự thật.

Anh Quang tổ chức cho nhân viên công ty đi du lịch sau khi ký được một đơn hàng lớn. Chị biết anh cùng cô gái kia chắc chắn sẽ vui vẻ bên nhau. Nhưng chị lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Chị đã từng có viên ngọc quý trong tay nhưng không biết trân quý. Trong lòng chị giờ chỉ hy vọng anh hành động như vậy là vì nhất thời tức giận. Rồi anh sẽ tha thứ cho chị, ít nhất là vì con trai.  
                           


Lặng lẽ đưa chồng về quê nội sống nốt những ngày tàn, Phường một lần nữa như bị xát muối vào lòng khi chứng kiến cảnh người tình cũ của chồng ngày ngày đến nhà chăm sóc, thuốc men cho anh.
Trơ mắt nhìn chồng đi du lịch với người tình 2
Chia sẻ