Chụp ảnh sống ảo ở hồ Tây với hội bạn thân, tự dưng bắt quả tang chồng "hẹn hò" ở homestay với bồ

Aries,
Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ lúc mình đạp xe với lũ bạn ở hồ Tây thì chồng ngủ ở nhà, ngờ đâu anh lại giở phép "thần thông" hô biến đi chơi với tiểu tam nhanh thế cơ chứ!

Tôi vừa tậu được con Mercedes mới tinh trắng như siêu mẫu các chị em ạ. Chả phải tôi trúng số hay đại gia gì đâu, đây là quà bố mẹ chồng "hối lộ" cho tôi để tôi rút đơn ly hôn đấy! Bao năm mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng như nước với lửa, ra ở riêng bà vẫn liên tục gây áp lực với tôi, nhưng nhờ vụ bắt quả tang chồng cặp bồ cuối tuần trước mà bây giờ tôi lại thành người quyền lực nhất nhà.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được hơn chục năm rồi, hồi ấy tôi trót dại "đeo balo ngược" nên phải lấy chồng sớm, bỏ dở việc học đại học để ở nhà cho con bú. Lúc ấy 2 vợ chồng tôi còn quá trẻ nên đứa nào cũng ham chơi, chồng suốt ngày đi đá bóng với nhậu nhẹt cùng bạn bè, lên trường đi học xong đàn đúm khắp nơi vứt vợ con ở nhà nên có quãng thời gian tôi bị trầm cảm nặng. Rồi một hôm tôi nghĩ quẩn, uống hết cả vỉ thuốc ngủ để quyên sinh nhưng cô em chồng phát hiện kịp thời nên đưa đi cấp cứu.

Sau vụ tự tử hụt đó thì chồng tôi tỉnh ngộ, quay đầu về nhà tu chí làm ăn. Gia đình chồng rất có điều kiện, nhà mặt phố ngay trung tâm hẳn hoi, có cửa hàng kinh doanh đèn chùm 6 tầng to tướng, nên bố mẹ chồng giao cho con trai tiếp quản việc làm ăn, cấm không cho đi chơi bời nữa. Tốt nghiệp xong cái là chồng tôi lên chức giám đốc công ty gia đình, mở rộng thêm mảng thi công sàn gỗ. Anh bù đắp cho tôi bằng những món quà xa xỉ, những chuyến du lịch nước ngoài và mua ô tô xịn riêng cho tôi. 5 năm sau khi cưới gia đình tôi đón thêm em bé thứ 2, bố mẹ chồng vui lắm nên tặng cho con tôi hẳn một cái chung cư 3 phòng ngủ.

Chụp ảnh sống ảo ở hồ Tây với hội bạn thân, tự dưng bắt quả tang chồng "hẹn hò" ở homestay với bồ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Nghe kể thế thì ai cũng bảo số tôi sướng đúng không, nhưng ở đời được cái nọ thì mất cái kia, chẳng có ai viên mãn tất cả đâu chị em ạ. Dư dả tiền bạc thì đầu óc lại mệt mỏi, tôi stress suốt bao năm vì bị mẹ chồng coi thường. Hồi mới cưới vì ăn cơm trước kẻng, mẹ chồng toàn chì chiết tôi là "lừa con bà vào bẫy" để đào mỏ, đẻ xong thì bà suốt ngày mỉa mai tôi ở nhà ăn bám, nhưng lúc con tôi đi mẫu giáo tôi ra ngoài xin việc thì lại bị chửi là không biết thu vén gia đình... Kiểu gì mẹ chồng cũng chửi tôi được, có lần bà còn "xách mé" tôi trước mặt bố mẹ đẻ ngay mùng 1 Tết, do tôi cầm hộ phong bao lì xì của 2 con mà bà nói "tham lam lấy hết tiền của cháu nội".

Rồi hôm chồng mua chiếc ô tô 4 chỗ tặng tôi nhân dịp sinh nhật và mừng đẻ đứa thứ 2, bà leo lên xe ngồi thử xong cầm luôn chìa khóa, tuyên bố xe tôi cũng là xe của mẹ, bà vất vả đẻ ra rồi nuôi lớn chồng tôi nên bà có quyền! Thế là cứ đi đâu cần xe chở con là tôi lại phải xin phép mẹ chồng, lấy chìa từ chỗ bà, đồ của mình mà như đi mượn, tức quá tôi đi mua luôn con SH đi cho tiện. Mẹ chồng lại lườm nguýt kêu "vác sắt vụn về chật nhà", tôi giả điếc coi như không nghe thấy.

Cố nhịn mãi 6 năm trời không chịu được nữa thì đúng đợt bố mẹ chồng tặng cháu nội út cái chung cư, tôi bảo chồng dọn luôn ra riêng cho khỏe. Chồng tôi thì không hợp tính bố, hay cãi cọ chuyện làm ăn vì ông tư duy kiểu cũ nên anh đồng ý đi luôn. Bố mẹ chồng phản đối nhưng cũng chẳng làm được gì. Và từ đó cuộc sống của tôi hạnh phúc hơn hẳn, tự do dễ thở hơn, xe ô tô đi cũng thoải mái chả ai tranh giành nữa!

Nhưng thói đời đúng là không ngờ nổi, lúc viên mãn dư dả thì chồng tôi sinh tật gái gú. Anh giấu vợ khá giỏi vì tôi không có tính hay ghen kiểm soát chồng, 10 năm sống với nhau anh cũng chưa từng đi léng phéng bên ngoài nên tôi rất tin chồng. Cuối cùng chính sự chủ quan ấy đã tạo điều kiện cho chồng nuôi "sugar baby"!

Số là gần đây tôi nghiện món đạp xe ở hồ Tây, cứ cuối tuần lại rủ hội bạn thân đi cùng sáng sớm thứ 7. Cuối tuần rồi đúng lịch tôi lại xách xe đi, lúc ra khỏi nhà 7h30 sáng tôi còn chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, nghĩ 3 bố con sẽ ngủ nướng như mọi khi nên kệ. Đạp chán đến tầm 9-10h thì nghỉ, bọn tôi rủ nhau đi kiếm chỗ ăn uống cafe sống ảo. Đang đạp thì thấy có cái hàng rào biệt thự nở hoa đẹp quá, tôi gọi lũ bạn đứng lại chụp choẹt tí. Hí hửng nghĩ lại có hình "cúng facebook", tôi nhiệt tình tạo dáng cho chúng nó chụp.

Đang cười nói ầm ĩ thì tự dưng lũ bạn tôi im bặt, tôi quay ra sau nhìn thì ô kìa, ai như chồng tôi đang quấn khăn tắm đứng hút thuốc trên ban công căn biệt thự! Tôi sốc quá không nói nên lời, chồng tôi cũng hoảng khi thấy vợ và đám bạn túm tụm ngay bên dưới, anh vội chạy biến vào trong đóng sầm cửa lại! Tưởng ông xã đang ôm con ngủ ở nhà, thế mà chạy ra đây ấp bồ nhanh phết!

Tức tốc gọi điện thoại hàng chục cuộc không được, lũ bạn tôi chuyển sang hùng hổ bảo "cắm chốt" ở cổng biệt thự chờ đánh ghen hộ tôi. Cặp "mèo mả gà đồng" kia mà thò mặt ra thì túm đầu đánh ngay lập tức! Tôi vừa tức vừa buồn, không tin rằng chồng lại phản bội mình trắng trợn như thế. Gọi điện cho bố mẹ 2 bên mách chuyện, bảo ông bà đến tận nơi bắt quả tang, mãi 3 tiếng sau chồng tôi mới mặc quần áo tử tế đi ra, quỳ gối xin tôi tha cho em "sugar" của hắn. Tôi cầm giày đánh cho trận tối tăm mặt mũi, tuyên bố thẳng căng sẽ ly hôn.

Nói là làm, sáng sớm thứ 2 tôi nộp đơn ra tòa luôn. Chồng sợ hãi van xin đủ kiểu, bố mẹ chồng cũng muối mặt sang xin lỗi thông gia. Trong buổi họp mặt 2 bên nhà, tôi lỡ buột miệng nói ông bà bỏ vài tỷ ra thì con tha cho chồng, trưa nay ông bà gọi tôi ra showroom Mẹc kí nhận xe ô tô mới luôn! Thôi nghĩ lại thì con bé sugar kia nó cũng chỉ mới được chồng tôi cho 20 triệu làm quen, tội gì bỏ chồng nhỉ, cứ ở vậy chồng nuôi cho khỏe, phải không chị em?

Chia sẻ