"Chúng tôi từng hạnh phúc trước khi làm cha mẹ", tâm sự nghẹn đắng của người phụ nữ ở nhà chăm con phát hiện vật gây sốc trong túi chồng

Minh Nhật,
Chia sẻ

Ngay khi đứa con trai bé bỏng chuẩn bị đón sinh nhật đầu tiên, Joanne Smith phát hiện ra một thứ khiến cả thế giới của cô sụp đổ.

Joanne Smith, có lẽ cũng như rất nhiều phụ nữ khác thời nay, dành tất cả yêu thương trọn vẹn cho đứa con mới chào đời. Cô sẵn sàng hy sinh công việc và tương lai sự nghiệp của mình để "ở nhà chăm con" nhưng rồi thứ cô nhận được không phải là tình yêu thương, cảm phục từ chồng mà sự phản bội đầy cay đắng...

Joanne đã có câu chuyện tình đẹp kéo dài 5 năm với chồng trước khi họ quyết định về sống chung một nhà (không cưới) và "lên chức".

Những tưởng, tình yêu đơm hoa kết trái bằng sự ra đời của bé trai kháu khỉnh sẽ càng viên mãn hơn nhưng đời không như mơ và nhiều bất ngờ.

"Chúng tôi từng hạnh phúc trước khi làm cha mẹ", tâm sự nghẹn đắng của người phụ nữ ở nhà chăm con phát hiện vật gây sốc trong túi chồng - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của con trai đã "gây rắc rối" cho mối quan hệ của Joanne và Peter.

Sau khi bé Marley (giờ đã 2 tuổi) ra đời, mối quan hệ 5 năm vui vẻ trước đây của họ đã tan tành theo mây khói.

Joanne, hiện 37 tuổi, nói: "Thực sự, việc làm mẹ không như tôi mong đợi. Tôi muốn nói chuyện với Peter về điều đó, nhưng anh ấy hiếm khi ở bên cạnh mẹ con tôi. Trong tuần đầu tiên đầy biến động khi Marley chào đời, tôi cảm thấy mình như một bà mẹ đơn thân. Tôi đã làm mọi việc - cho con ăn cả ngày lẫn đêm, làm tất cả việc nhà và sau đó là chuẩn bị bữa ăn. Bác sĩ gia đình của tôi cũng chẩn đoán tôi bị trầm cảm sau sinh và lập tức tư vấn cho tôi.

Mức độ ham muốn tình dục của tôi đã thay đổi do bị kiệt sức vì chăm con và điều này khiến Peter cảm thấy tôi muốn từ chối anh ấy. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để ra khỏi nhà.

Trầm cảm sau sinh thật đáng sợ, nhưng theo thời gian, mây bắt đầu tan và tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều", cô kể.

Sau đó, Joanne và chồng bắt đầu trở nên thân thiết hơn - nhưng đã quá muộn.

Joanne nói: "Trong thâm tâm, tôi nghi ngờ Peter đang hẹn hò với những người phụ nữ khác. Đó là một cảm giác thật khó tả, tôi đã tìm thấy một chiếc kẹp tóc bí ẩn trong nhà. Có lẽ anh ấy đang tìm kiếm sự quan tâm từ người khác. Rồi ngay trước khi Marley tròn một tuổi, tôi phát hiện ra mình có thai lần nữa. Tôi hy vọng đứa con này sẽ giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi.

Nhưng ngay sau đó tôi tìm thấy một gói bao cao su trong túi anh ấy và thế là mối quan hệ đã chấm dứt.

Tôi rất tức giận nhưng không ngạc nhiên. Tôi biết rằng đối với tôi, nếu người đàn ông kia ngoại tình sẽ không thể quay trở lại với tôi được nữa".

Câu chuyện của Joanne có vẻ bi đát nhưng thực tế thì cô "không hề đơn độc".

Những con số đáng kinh ngạc cho thấy 1/5 các cặp vợ chồng ly thân trong vòng 12 tháng đầu tiên trở thành cha mẹ.

Hầu như tuần nào người ta cũng đón nhận thêm tin tức về mối quan hệ của một người nổi tiếng nào đó lại rạn nứt sau khi sinh em bé.

Gần đây nhất, diễn viên Barry Keoghan (31 tuổi), chia tay người bạn đời lâu năm chỉ sau 17 tháng họ lên chức cha mẹ.

Ngôi sao truyền hình thực tế Chloe Madeley (36 tuổi), và chồng cô, cựu cầu thủ bóng bầu dục người Anh James Haskell (38 tuổi), tuyên bố ly thân vào tháng 10/2023, khi con gái Bodhi của họ mới 14 tháng tuổi.

"Chúng tôi từng hạnh phúc trước khi làm cha mẹ", tâm sự nghẹn đắng của người phụ nữ ở nhà chăm con phát hiện vật gây sốc trong túi chồng - Ảnh 2.

Cặp đôi nổi tiếng Chloe Madeley và James Haskell tuyên bố ly thân khi con gái Bodhi mới 14 tháng tuổi.

Và có những tin đồn xoay quanh sự rạn nứt của cặp đôi Molly-Mae Hague và Tommy Fury (đều 24 tuổi), kể từ khi người ta thấy Tommy đi nghỉ một mình. Còn Molly thì tiết lộ rằng họ chưa có "thời gian thân mật như người lớn" kể từ khi Bambi, 11 tháng, chào đời.

"Chúng tôi từng hạnh phúc trước khi làm cha mẹ", tâm sự nghẹn đắng của người phụ nữ ở nhà chăm con phát hiện vật gây sốc trong túi chồng - Ảnh 3.

Cặp đôi Molly-Mae Hague, Tommy Fury cùng con gái nhỏ.

Vậy tại sao một em bé lại gây ra nhiều sự rắc rối như vậy? Và tại sao các cặp đôi không gắn bó với nhau sau thời gian ngắn có con?

Liat Hughes Joshi, tác giả của 6 cuốn sách nuôi dạy con cái trong đó có cuốn "New Old-Fashioned Parenting", nói: "Tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng những người chia tay trước khi con đầu lòng được 1 tuổi.

Các vấn đề bao gồm giao tiếp, kỳ vọng hão huyền từ mạng xã hội và thực tế là ngày càng có nhiều người sống xa mạng lưới hỗ trợ của gia đình.

Thiếu sự thân mật - và đặc biệt là tình dục - sau khi sinh con là một vấn đề lớn đối với các cặp vợ chồng".

Trở lại với câu chuyện của Joanne Smith. Cô nói rằng: "Trước khi có Marley, chúng tôi thích đi chơi và vui vẻ với nhau. Sau khi con chào đời, Peter luôn ủ rũ và thèm cuộc sống cũ, khi chưa có con. Sau này tôi phát hiện ra rằng anh ấy đã cố gắng rũ bỏ những trách nhiệm mới của mình với tư cách một người cha, bằng cách say sưa với các cuộc nhậu nhẹt và ngoại tình".

Đây là một trong những vấn đề chính đối với Joanne và Peter.

Joanne, hiện là bà mẹ đơn thân của 2 đứa con, nói: "Marley từng là đứa trẻ được mong đợi. Nhưng Peter không thể đương đầu với vai trò làm cha.

Anh ấy đã vứt bỏ rất nhiều thứ chỉ vì sự thân mật và kết nối của chúng tôi đã tạm thời mất đi, nhưng tôi tin rằng nếu bạn có thể vượt qua được năm đầu tiên đó thì bạn có thể lấy lại được sự lãng mạn".

Nhưng nhà tâm lý học Emma Kenny cũng cho biết tình trạng chưa kết hôn của nhiều cặp đôi ngày nay cũng có thể khiến họ dễ dàng chia tay hơn. Tỷ lệ kết hôn đang giảm, đặc biệt ở những người từ 25 đến 35 tuổi.

Emma nói: "Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng trong một nghiên cứu, 1/4 nam giới cho biết họ cảm thấy hoàn toàn bị gạt sang một bên vì bạn đời của họ dường như ưu ái đứa bé hơn họ".

Nhiều người đàn ông có thể chấp nhận rằng họ không còn là ưu tiên hàng đầu của bạn đời. Nhưng đối với một số người, nhu cầu được chú ý có nghĩa là họ tìm kiếm sự quan tâm từ những người phụ nữ khác, dẫn đến mối quan hệ tan vỡ.

Một nghiên cứu cho thấy trong số 5.000 người đàn ông được khảo sát, đang ngoại tình hoặc có ý định làm như vậy, 18% cho biết đó là do bạn đời của họ quá quan tâm đến con mình.

Stefanie Curran, 40 tuổi, một nhân viên từ thiện, đến từ Torquay, Devon (Anh), cho rằng sự phân chia không đồng đều trong trách nhiệm nuôi dạy con cái là một yếu tố quan trọng khiến mối quan hệ của cô với Simon, 43 tuổi, sắp kết thúc.

Cô nói: "Tôi và người bạn đời 2 năm của mình, Simon, đã rất vui mừng khi biết sắp có con. Sau khi tôi trải qua ca vượt cạn đầy đau đớn với con trai đáng yêu, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi đã bị suy sụp, cả về thể chất và tinh thần. Tôi kiệt sức và đau đớn, tôi phải nằm viện 6 tuần.

"Chúng tôi từng hạnh phúc trước khi làm cha mẹ", tâm sự nghẹn đắng của người phụ nữ ở nhà chăm con phát hiện vật gây sốc trong túi chồng - Ảnh 4.

Stefanie Curran và con trai.

Con trai tôi và Simon dành hàng giờ ôm nhau xem TV nhưng tất cả công việc khó khăn đều đổ dồn lên tôi. Không có ai khác ở gần đó có thể giúp đỡ. Tôi đã cho con bú suốt đêm trong khi Simon ngủ trên ghế sofa".

Cô nói thêm: "Tôi thường xem đồng hồ, đợi Simon đi làm về để giúp tôi, nhưng rồi phát hiện ra anh ấy đã đến quán rượu. Có những đêm, khi tôi ngồi bên nôi dỗ con ngủ, tôi đi xuống và thấy Simon đang ăn tối mà không đợi tôi.

Tôi cảm thấy không được đánh giá cao và mối quan hệ của chúng tôi căng thẳng đến mức rạn nứt. Mọi chuyện trở nên căng thẳng khi con trai của chúng tôi được 9 tháng tuổi.

Simon đã có mặt tại một đám tang một ngày trước lễ khai trương quán cà phê mới của tôi. Anh ấy không về nhà cho đến 4 giờ sáng và bỏ lỡ ngày trọng đại của tôi, và đó là thời điểm mọi chuyện giữa chúng tôi kết thúc.

Mọi chuyện kết thúc bằng một cuộc cãi vã lớn và tôi bảo anh ấy rời đi. Nếu chúng tôi đã đăng ký kết hôn thì tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để yêu cầu anh ấy rời đi.

Trước khi có con trai, chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng áp lực to lớn khi có con chắc chắn đã khiến mối quan hệ của chúng tôi tan vỡ.

Thật may mắn, bốn năm đã trôi qua, chúng tôi vẫn là bạn bè và anh ấy vẫn có mặt trong hành trình lớn lên của con trai, chỉ là không còn mối quan hệ với tôi".

Simon đồng ý rằng chính đứa trẻ đã hủy hoại mối quan hệ của họ.

Anh thừa nhận: "Tôi đồng ý với những gì Stefanie nói. Chúng tôi chưa ở bên nhau lâu trước khi có con trai nên lúc đó chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nhau. Còn quá sớm để có con nhưng chúng tôi đã làm vậy và không thành công".

Vẫn còn hy vọng

Chuyên gia nuôi dạy con cái Liat Hughes Joshi tin rằng sau khi cha mẹ vượt qua những giai đoạn đầu đầy thử thách, mọi thứ có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Cô nói: "Có rất nhiều điều phải đối mặt trong năm đầu tiên đó. Những sự hoa mĩ được vẽ trên mạng xã hội có thể làm sai lệch những kỳ vọng của chúng ta. Chúng ta bắt đầu nghĩ rằng mình đã làm sai mọi việc, không đủ tốt và có đủ loại cảm giác tiêu cực có thể gây căng thẳng giữa cha mẹ.

Và cuối cùng, sự thân mật gắn kết chúng ta - tôi gọi đó là chất keo gắn kết mối quan hệ - có thể là một cái ôm, một cuộc trò chuyện hay tình dục, thường có thể vắng mặt vào thời điểm này. Đó là một công thức độc hại để chia ly.

Nhưng nó sẽ không như thế này mãi đâu. Có lẽ không phải mối quan hệ của các bạn có khiếm khuyết mà là hoàn cảnh mới, khi có con.

Tôi khuyên các cặp đôi hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này mà không gây tổn hại cho nhau và thời gian tươi sáng hơn, ít mệt mỏi hơn sẽ sớm đến.

Trong lúc chờ đợi, tôi khuyên các bạn hãy cố gắng tìm những khoảnh khắc để ôm hôn, trò chuyện, khi con đang ngủ trưa chẳng hạn".

Nguồn: The Sun

Chia sẻ