Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này?

Kim Thanh; Ảnh: Kỳ Anh,
Chia sẻ

"Nếu không nhìn thấy ảnh người khác đăng trên mạng xã hội, tôi cũng chẳng biết Sài Gòn có mùa hoa Kèn hồng đẹp đến vậy".

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 1.

Loài hoa "nhập cư" từ hơn 10 năm trước

Là một người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn mà nói, thỉnh thoảng bản thân cũng có chút ghen tỵ với những thành phố khác, đặc biệt như Hà Nội, Đà Lạt hay các vùng núi cao như Mộc Châu, Hà Giang,... Bởi đơn giản rằng ở những nơi đó quanh năm khí hậu 4 mùa, dù đôi lúc có hơi khắc nghiệt nhưng lại là điều kiện lý tưởng để mỗi mùa đều có một loại cây, loài hoa đặc trưng nở rộ làm đẹp đường phố và thậm chí còn trở thành biểu tượng nổi tiếng, thu hút khách du lịch và những ai đam mê chụp ảnh. 

Riêng với Sài Gòn, quanh năm vỏn vẹn 2 mùa mưa và nắng mà mùa nào thì cũng nóng hoặc... nóng hơn nên việc trồng cây lấy bóng râm với người Sài Gòn trước kia quan trọng hơn là để đẹp. Đó cũng chính là lý do vì sao mà ở Hà Nội người ta có đường hoa sữa, Đà Lạt có phố hoa ban, hoa đào thì Sài Gòn có hàng cây sao, cây dầu,... sau này lại có thêm cây me và điệp vàng gần như là loại hoa duy nhất được trồng trên các tuyến đường lớn của Sài Gòn.

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 2.

Kèn hồng xưa khi chỉ là một loại cây được trồng thí điểm, chẳng ai để ý đến nó

Cho đến năm 2009, một dự án thí điểm đưa giống hoa Kèn hồng về trồng ở một số tuyến đường của Sài Gòn để tạo cảnh quan. Vốn ưu điểm là ưa nắng, thích đất khô nên chỉ sau vài năm, Kèn hồng đã bắt đầu phát triển, tạo nên một khung cảnh mới lạ cho đường phố Sài Gòn, như làm dịu đi cái không gian gay gắt, đơn điệu bằng những chùm hoa màu hồng thanh tao, trang nhã. 

Cũng từ đó, loại hoa này bắt đầu được nhân rộng sang vài tuyến đường khác, cho đến nay đường Võ Văn Kiệt, Điện Biên Phủ và đặc biệt là hàng trăm mét đường Hàm Nghi đều đã phủ đều màu của Kèn hồng. 

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 4.

Đến nay đã hơn 10 năm, Kèn hồng cứ thế âm thầm lớn, âm thầm trổ hoa và âm thầm làm đẹp đường phố Sài Gòn.

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 5.

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 6.

Kèn hồng không chỉ làm đẹp đường phố, chúng còn có tán rộng, giúp tạp bóng mát rất tốt.

Chính kèn hồng đã làm dịu đi sự khô khan, cứng cáp của một thành phố chen chúc toàn nhà cao tầng.

Nhưng lạ thay sao đến hơn nửa người Sài Gòn hỏi Kèn hồng là hoa gì lại không biết?

Đặc biệt là với những người lớn tuổi, đối với họ Sài Gòn chỉ có cây sao, cây me chứ hỏi Kèn hồng là hoa gì họ lại chẳng biết. 

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 8.

Cho đến vài năm gần đây khi Kèn hồng trở nên hợp đất, hợp thời, cho ra những đợt hoa rất đẹp thu hút các bạn trẻ đến chụp ảnh, đăng tải trên mạng hay các đài truyền hình đến đưa tin thì Kèn hồng mới thật sự được "quảng bá" một cách rộng rãi. Thậm chí lúc xem còn có người ú ớ, giật mình rồi hỏi nhau bằng những câu rất lạ... 

"Hoa đấy trồng ở Sài Gòn từ bao giờ?

Hoa gì tên gì mà sao đẹp thế? 

Ủa này là đường Sài Gòn hay ở Đà Lạt ta?..."

Còn nhóm khác thì bảo là: "Hoa bằng lăng hay hoa ban giống mới vậy ta?" 

Tuyệt nhiên chẳng ai biết nó tên là Kèn hồng...

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 9.

Có người chạy xe đi ngang mỗi ngày nhưng cũng chẳng mấy khi để ý bên đường có những cây hoa rất đẹp.

Chùm ảnh: Sài Gòn trở nên khác lạ khi hoa Kèn hồng vào mùa nở rộ, nhưng lạ thay đến hơn một nửa người Sài Gòn chẳng biết đến sự tồn tại của loài hoa này? - Ảnh 10.

Bởi từ lâu đối với họ đường phố Sài Gòn chỉ có cây xanh chứ làm gì có cây... hoa?

Nhưng thú thật nếu buổi chiều hoặc sáng sớm bạn đứng ở mọt góc nào đó nhìn ngắm những chùm hoa hồng đung đưa, chắc cũng hoang mang tự hỏi Sài Gòn từ bao giờ có cái mùa hoa đẹp lạ đẹp lùng đến thế!? Nhìn xa cứ ngỡ hoa đào, nhìn gần lại thấy còn đẹp hơn thế nữa. 

Và phải chăng đã đến lúc, người Sài Gòn nên ghi nhớ trong đầu về loài hay này nhiều hơn, cũng như cách mà người Hà Nội vẫn thường nhắc về hoa sữa, cúc họa mi hay hoa đào, hoa dã quỹ của Đà Lạt?

Chia sẻ