Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để “ăn Tết cho ngon"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sáng ngày 27/1, tại chùa Phụ Chính (thôn Phụ Chính - xã Hòa Chính - huyện Chương Mỹ - Hà Nội) đã chính thức hạ 2 cây sưa quý hiếm có tuổi đời trên 100 năm và có giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Trong hai cây sưa này, có một cây sưa đỏ quý hiếm có tuổi đời trên 130 năm tuổi. Ở thời điểm gỗ sưa đắt đỏ, cây này được trả giá trên 100 tỷ đồng.

Dân làng Phụ Chính dự định chặt hạ cây sưa đỏ này để "ăn tết cho ngon", không phải thấp thỏm canh chừng, và thành lập Ban quản lý gồm 23 thành viên.

ông Vũ Văn Tuyến - Trưởng thôn Phụ Chính cho biết, toàn bộ quá trình chặt hạ cây sưa sẽ được giám sát bởi các cơ quan có liên quan. Đồng thời, lực lượng công an huyện, công an xã sẽ có mặt để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Toàn bộ quá trình chặt hạ được giám sát bởi người dân và các ban ngành chức năng của xã, thôn.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 1.

2 cây sưa trăm tỷ có tuổi đời hàng trăm năm tại chùa Phụ Chính từng gây lùm xùm và tranh cãi suốt hàng chục năm qua đã được chính quyền cùng bà con trong làng tiến hành chặt hạ vào sáng ngày 27/1.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 2.

Theo người dân cho biết, viêc chặt hạ 2 cây sưa để dân làng "ăn tết cho ngon" không lo nơm nớp trộm cắp và những câu chuyện liên quan.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 3.

Nhóm thợ được thuê để chặt hạ từ sáng sớm đã tập kết máy móc đến hiện trường. Những cành sưa sẽ hạ xuống trước khi gốc bị đánh chuyển.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 4.

Một chiếc xe cẩu cũng được triệu tập để phục vụ viêc cẩu cành cũng như thân cây khi chặt hạ xuống.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 5.

Xung quanh 2 cây sưa được cố định bằng thép xung quanh với mục đích chống trộm. Nhiều năm trước 1 trong 2 cây sưa đã bị kẻ trộm chặt.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Hòa Chính cho biết, sau khi nhận được văn bản đồng ý chặt hạ cây sưa của các cơ quan chức năng thành phố, huyện nên sáng nay bà con sẽ tiến hành chặt hạ cây sưa trước sự giám sát của các cơ quan chức năng.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 7.

Xe cẩu từng cành sưa có giá trị cao, ước tính số lượng gỗ từ 2 cây sưa là rất lớn.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 8.

Những cành sưa đầu tiên được chặt hạ, sau đó được đưa vào thùng container để giữ trước khi tổ chức bán đấu giá.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 9.

Ông Nguyễn Xuân Ngợi - Chi Hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Phụ Chính cho biết, quá trình khai thác sẽ lập ra một ban khai thác gồm 23 thành viên để quản lý giám sát tài sản.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 10.

Gốc sưa cũng được máy múc cùng công nhân đào lên để tận dụng lấy gỗ.

Chùm ảnh: Người dân hạ cây sưa trăm tỷ để ăn Tết cho ngon - Ảnh 11.

Cận cảnh cành của một trong hai cây sưa đỏ ở thôn Phụ Chính được chặt hạ trong sáng nay.

Toàn bộ phần ngọn, cành của cây sưa nhỏ bên trong đã được chặt và chuyển về chiếc container ở sân nhà văn hóa thôn để bảo vệ. 

Chia sẻ