Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt

Phan Chí Hiếu,
Chia sẻ

Và còn vô số giọt nước mắt của những người mẹ, người vợ và sự chạnh lòng của các tân binh khi phải chia xa con nhỏ vẫn còn đỏ hỏn bồng trên tay.

Sáng nay (11/2), tất cả các quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020, trong niềm hân hoan còn là những giọt nước mắt, cái nắm tay và nụ hôn của những đôi bạn trẻ danh cho nhau trong ngày nhập ngũ.

Giữa mùa dịch nCoV, lễ giao nhận quân đã diễn ra vô cùng đặc biệt khi các tân binh đều được trang bị khẩu trang. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo y tế để phòng, chống dịch cũng được thực hiện nghiêm ngặt.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 1.

Tại điểm giao nhận quân Gò Đống Đa (quận Đống Đa, TP Hà Nội), đông đảo người thân, bạn bè cùng nhau đến đưa những anh lính trẻ vào nhập ngũ.

Buổi lễ được thực hiện trang nghiêm, đối với nhiều anh lính trẻ đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, thực hiện nghĩa vụ cho đất nước và cũng là một ngày ra quân trong mùa dịch, tất cả mọi người phải đeo khẩu trang.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 2.

8h30 phút  96 tân binh trên địa bàn quận Đống Đa bước qua Cổng Vinh Quang tiến lên xe di chuyển về đơn vị. Cũng chính khoảnh khắc này nhiều người thân chạy theo trong những giọt nước mắt.

Những cái nắm tay, lời dặn dò của cha, giọt nước mắt của mẹ và cả nụ hôn thật lâu của người bạn gái khiến cả không khí như càng trở nên xúc động.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 3.

Các cặp đôi luôn làm nên những khoảnh khắc rất đẹp vào ngày này. Ở họ có sự bồi hồi, quyến luyến và cả sự hy vọng rất lớn vào nhau.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 4.

Trong những giây phút cuối cùng trước khi lên đường, họ đã chẳng còn chút ngại ngùng mà vội trao nhau chiếc hôn

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 5.

Lời ước hẹn 2 năm liệu em có chờ anh không được nhắc rất nhiều trong ngày hôm nay.

Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Linh (trú tại Hà Nội) cho biết: "Bạn trai em viết đơn xin đi nhập ngũ, em rất ủng hộ anh ấy, ngày hôm nay cả nhà đã chuẩn bị từ sớm, cùng đưa anh lên đường. Em gửi tặng anh nụ hôn, mong anh hoàn thành nhiệm vụ, ở hậu phương luôn có em chờ anh".

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 7.

Các ông bố, bà mẹ là những người kiềm ném cảm xúc của mình nhiều nhất. Đôi lúc họ chỉ dám đứng kẽ một bên với đôi mắt ngấn lệ

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 8.

Đôi lúc có những người có gắng trên trọng giây phút cuối cùng bên cạnh con.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 9.

Bố là người thường ngày rất ít nói, cũng chẳng biểu đạt tình cảm gì. Ấy thế mà chính bố lại là người chạy theo xe, rướn người vào để cố hôn lên má con thay bao lời nhắc nhở.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 10.

Các con còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra...

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 11.

Một ông bố đã ông nỡ chia tay con, phải cố gắng lắm mới chạm được vào con lần cuối. Ở nhà mẹ và con sẽ vất vả lắm đây...

Trong ngày hôm nay, tân binh Nguyễn Lâm Duy cũng được cha và em đưa ra xe, Duy chia sẻ: "Hôm nay em rất vui khi được mọi người ra đưa em về đơn vị, đặc biệt là bố em, một người hàng ngày luôn nghiêm túc với các con, nhưng hôm nay sau khi dặn dò em xong, bố em bất ngờ hôn vào má. Chỉ thế thôi em cũng đã hiểu được tình yêu của bố đối với em lớn đến vô cùng".

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 12.

Tạm biệt bố và em, cả gia đình rồi sẽ hãnh diện về con thôi.

Bố hãy giữ sức khỏe, 2 năm thôi bố nhé.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 14.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 15.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 16.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 17.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 18.

Những người vợ khóc đến sưng cả mắt vẫn không tin phải rời xa chồng đến 2 năm.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 19.

Chùm ảnh đầy tình yêu ngày nhập ngũ: Các cặp đôi hôn nhau thắm thiết hứa hẹn lời thề 2 năm, ông bố cố rướn người theo xe ô tô tặng con cái hôn tạm biệt  - Ảnh 20.

Tạm biệt các chiến sĩ, 2 năm như giấc ngủ ban trưa rồi sẽ sớm đến ngày được trở về nhà.

 

Chia sẻ